Dẫn trước hai bàn từ hiệp 1, tuy nhiên Brazil lại để Italia cầm hòa 2-2 trong trận giao hữu tại Geneve. Balotelli để lại dấu ấn với bàn thắng tuyệt đẹp, trong khi Neymar bên phía Brazil lại chơi khá vô duyên...
Brazil
đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình và những cuộc so tài như với
Italia là đợt sát hạch lực lượng quan trọng trước thềm World Cup 2014.
Về phía Italia, HLV Prandelli cũng muốn có được kết quả tích cực để tạo
đà tâm lý trước trận đấu vòng loại World Cup 2014 sắp tới.
Brazil dẫn trước hai bàn trong hiệp 1
Với
đà hưng phấn cao độ, Brazil đã chơi đầy hiệu quả trong hiệp 1 và dẫn
trước hai bàn nhờ công Fred, Oscar. Tuy nhiên Italia đã bừng tỉnh ở hiệp
2 với bàn rút ngắn tỷ số của De Rossi, trước khi Balotelli tỏa sáng ấn
định kết quả hòa 2-2 của trận đấu.
Brazil
có lý do để không hài lòng bởi họ đã thi đấu đầy nhạt nhòa và liên tục
để đối phương lấn lướt. Tuy nhiên, những sai lầm đáng trách ở hàng thủ
đã khiến họ phải trả giá. Ngoài ra, sự vô duyên của ngôi sao số 1 Neymar
cũng là yếu tố khiến HLV Scolari cảm thấy âu lo.
Italia
vẫn cho thấy sự lỳ lợm và hiệu quả dưới thời Prandelli. Ngoài việc
những tiền đạo như Balotelli hay El Sharaawy luôn chơi ấn tượng trên
hàng công thì các trụ cột như De Rossi, Pirlo luôn giữ được phong độ
đỉnh cao. Việc hòa đối thủ mạnh Brazil là kết quả mà Prandelli có lý do
để hài lòng.
Brazil
sử dụng sơ đồ thiên về tấn công với bộ tứ nguyên tử
Oscar-Hulk-Neymar-Fred ở tuyến đầu. Bên phía Italia, HLV Prandelli sử
dụng sơ đồ 4-3-1-2 với Giaccherini, Pirlo, De Rossi chơi ở giữa sân,
Montolivo đá hộ công phía sau cặp tiền đạo Balotelli-Osvaldo. Những phút
đầu tiên diễn ra với tốc độ khá cao, hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn
thắng sớm.
De Rossi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Italia
Ngay
ở phút thứ 2, Giccherini tung cú đá căng đưa bóng đi sạt xà ngang trong
gang tấc. Brazil có câu trả lời ngay lập tức với pha ra chân của Neymar
buộc Buffon phải trổ tài cứu thua. Balotelli chơi khá hay khi đi bóng
qua Alves và Luiz, đáng tiếc là anh không thể hạ Cesar ở tình huống đối
mặt.
Đến
phút 14, lại là Balotteli đột phá qua David Luiz rồi dứt điểm khiến
Julio Cesar đã đứng nhìn, đáng tiếc là bóng lại đi sạt xà ngang. Dù
Brazil là đội nắm giữ thế trận tốt hơn ở giữa sân nhưng Italia lại tạo
ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Và ở phút 22, Pirlo chuyền bóng thông
minh cho Maggio dứt điểm, lần này Julio Cesar đã bắt gọn bóng.
Không
tận dụng được các cơ hội, Italia đã phải trả giá ở phút 33. David Luiz
trong pha lên tham gia tấn công đã chuyền bóng thông minh cho Fred dứt
điểm ở góc gần đánh bại Buffon đưa Brazil vượt lên dẫn trước 1-0. 5 phút
sau, Balotelli tung cú đá chìm nguy hiểm nhưng một lần nữa, Cesar lại
xuất sắc cứu thua cho Brazil.
Đến
phút 40, Giaccherini căng ngang tạo điều kiện để Pirlo sút xa tuyệt đẹp
đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc. May mắn thoát hiểm, Brazil có
được bàn thắng thứ hai ở phút 42 khi nhận đường chuyền của Neymar, Oscar
tung cú vô lê tuyệt đẹp không cho Buffon cơ hội cản phá, đưa cách biệt
lên thành 2-0 cho Brazil.
Balotelli ghi bàn tuyệt đẹp ấn định kết quả hòa 2-2 ở trận đấu
Italia
đã chơi đầy quyết tâm trong hiệp 2 và nỗ lực của họ đã được cụ thể hóa ở
phút 54. Từ quả đá phạt góc của Pirlo, De Rossi nỗ lực dứt điểm trong
vòng cấm hạ Cesar rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Italia. Hai phút sau,
Neymar tung cú sút căng khiến Buffon đứng nhìn, may mắn cho Italia bóng
đi sạt cột dọc.
Bất
ngờ đã xảy đến ở phút 57 khi ở cự ly 20m, Balotelli tung cú sút xa
tuyệt đẹp đưa bóng nhằm đúng góc cao khiến Cesar đành bó tay, san bằng
tỷ số 2-2 cho Italia. Ba phút sau, Brazil tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi Hulk
chọc khe đặt Neymar ở tư thế thuận lợi, tuy nhiên tiền đạo này không
thể hạ Buffon ở tình huống đối mặt.
Những
phút còn lại của trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm khi cả hai đội
đều chơi khá thận trọng. 5 phút trước khi hết giờ, cầu thủ vào sân thay
người El Sharaawy đột phá rồi tung cú sút sấm sét, nhưng Cesar đã xuất
sắc cứu thua cho Brazil. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 sau 90 phút đầy
kịch tính tại Geneve.
Đội hình thi đấu
Brazil:
Julio César; Daniel Alves, Dante, Luiz, Filipe Luís (Marcelo, 76);
Fernando, Hernanes (Luiz Gustavo, 90), Oscar (Kaka, m.61); Hulk (Jean,
84), Neymar, Fred (Diego Costa, 68).
Italia:
Buffon; Maggio, Bonucci, Barzagli, De Sciglio (Antonelli, 73); De Rossi
(Diamanti, 80), Pirlo (Cerci, 46), Giaccherini (Poli, 67); Montolivo;
Balotelli (Gilardino, 82), Osvaldo (El Shaarawy, 46)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét