Ai
đã từng đến Thủ đô thì nên một lần đi dạo Hà Nội về đêm để hiểu thêm về
phố phường và con người nơi đây. Một Hà Nội vừa lung linh huyền ảo, vừa
yên ả, thanh bình.
Khi
các con phố lên đèn, Hà Nội chuyển về đêm. Mọi nẻo đường, khu phố sáng
rực ánh đèn, càng tô điểm cho Hà Nôi thêm lung linh, rực rỡ. Trên các
con phố cổ, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã, dòng người
đông đúc đi dạo phố, có người ghé vào cửa hàng để mua hàng lưu niệm, vừa
cảm nhận không gian cổ kính của phố phường Hà Nội. Trên đường Thanh
Niên, Quang Trung, Nguyễn Du, hay ven Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Hồ Gươm, các
bạn trẻ rủ nhau về đây thư giãn, tận hưởng không gian mát lành, chiêm
ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên về đêm.
Bạn
Nguyễn Trâm Anh, sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội tâm sự: “Hà
Nội về đêm vẫn sáng ánh sáng của đèn, với một vẻ đẹp dịu dàng, yên ả, cổ
kính, thanh lịch. Ban ngày dòng người đi lại rất đông đúc, ban đêm xe
cộ đã vắng lại, dường như Hà Nội trầm lắng hơn. Ngồi ở những hàng ghế đá
quanh Bở Hồ ta có thể tĩnh tâm suy tư nhiều điều trong cuộc sống”.
Thú
ăn đêm cũng là nét đặc trưng của người Hà Nội. Những con phố cổ đến
những con đường mới mở, đều có hàng ăn đêm. Từ vị thơm dìu dịu của bắp
ngô luộc, đậm đà của khoai lang nướng cho tới bát cháo gà dậy vị hành
răm.
Nổi
tiếng hơn cả có lẽ phải kể đến phở. Đến thủ đô mà chưa ăn phở trong
tiết trời se lạnh thì coi như chưa hiểu gì Hà Nội. Phở ngon thì nước
dùng phải trong và ngọt, bánh phở không cần nhiều, ít ớt cay cay, vài
nhánh hành hoa, vài lát chanh tươi đã làm nên một bát phở nghi ngút
khói, ngào ngạt hương hoa hồi. Món ăn đậm đà này đã để lại ấn tượng cho
bao người.
Anh
Lê Quốc Cường, quê ở tỉnh Thanh Hóa về Hà Nội làm công nhân cho biết:
“Khi đi làm ca đêm về, tôi thường ăn phở và thấy rất ngon. Theo tôi, phở
Hà Nội ngon nhất có lẽ là phở bò, có những đặc trưng rất riêng và hấp
dẫn”.
Đêm
về khuya, ánh điện từ những con ngõ nhỏ hắt ra dịu vợi trong sương đêm.
Những ngôi nhà nối nhau nghiêng bóng, lặng nghe có thể cảm nhận được
tiếng rơi nhẹ nhàng của hạt sương đêm vương trên lá. Lạc trong khoảng
không yên tĩnh ấy, đâu đó, tiếng côn trùng rả rích, tiếng rao nhọc nhằn
của các bà các chị bán quà đêm: “Ai bánh mì, bánh khúc đây/Ai mì nóng nào”.
Xa
xa, lặng lẽ vọng lại tiếng chổi quét rác giữa đêm khuya của những công
nhân vệ sinh. Chị Nguyễn Thị Hậu, công nhân tổ 2, Xí nghiệp công trình
đô thị Cầu Giấy, Công ty cổ phần môi trường Thăng Long cho biết: “Thông
thường, ca 3 chúng tôi làm từ 17h đến 2h sáng, có những hôm đến 4-5 giờ
sáng. Xác định làm công việc này vất vả, những ngày lễ Tết ít khi được
nghỉ ở nhà với chồng con, nhưng tôi bố trí, sắp xếp công để ở nhà chồng
con yên tâm”.
Đêm
Hà Nội không nghỉ, trên mọi nẻo đường, xe đạp, xe máy tất tả ngược
xuôi. Ở các chợ đầu mối, tiếng người mua bán xôn xao. Rực rỡ hơn, lãng
mạn hơn cả là chợ hoa đêm Quảng Bá. Bất kể oi ả đêm hè hay đêm đông rét
buốt, chợ hoa ấy vẫn rực rỡ sắc màu. Những người trồng hoa từ Bắc Ninh,
Vĩnh Phúc, Tây Tựu chở hoa về Quảng Bá để bán. Từ đây hoa sẽ theo thương
lái đưa về các ngả.
Đêm
Hà Nội, đêm của lung linh ánh đèn, đêm của nhịp sống ồn ả phố phường,
đêm của những con người bình thường vất vả vì cuộc mưu sinh. Đêm Hà Nội
còn là đêm lắng đọng của các giá trị văn hóa trường tồn với thời gian.
Một chợ hoa đêm, một quán ăn không ngủ, một tiếng rao tan biến vào những
con phố nhỏ, một làn gió thoảng ven hồ cũng đủ để con người cảm nhận
được không gian thanh bình của Hà Nội./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét