Hôm nay tiền
vệ 39 tuổi đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa, đồng nghĩa với
việc anh sẽ ở lại sân Old Trafford cho đến tháng 6/2014.
Giggs sẽ còn thi đấu ít nhất là cho đến khi 40 tuổi. Ảnh: EPA. |
"Tôi có cảm giác tốt về việc này, hứng thú thi đấu hơn bao giờ hết và, quan trọng nhất, là tôi cảm thấy mình đang có những đóng góp tích cực cho đội", Giggs nói.
HLV Alex Ferguson thì cho rằng: "Những gì có thể nói về Ryan thì tôi đã nói rồi. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường, một trường hợp ngoại lệ".
Bản hợp đồng mới đồng nghĩa với việc Giggs sẽ thi đấu cho Man Utd đến khi quá 40 tuổi. Anh sẽ bước vào tuổi tứ tuần vào ngày 29/11 năm nay.
Trong 22 mùa giải đã qua ở sân Old Trafford, tiền vệ người xứ Wales đã giành tổng cộng 12 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 FA Cup, 3 League Cup và 2 Champions League.
Anh thi đấu 64 trận cho đội tuyển quốc gia trước khi chia tay năm 2007, và là thủ quân đội tuyển Vương quốc Anh tham dự Thế vận hội London 2012.
Tính cho đến chiến thắng 2-0 trước QPR ở Ngoại hạng Anh tuần trước - nơi anh ghi bàn ấn định tỷ số, Giggs đã chơi 999 trận chuyên nghiệp (cho cả Man Utd và các cấp độ đội tuyển).
Anh sẽ gia nhập "ngôi nhà số 1.000" nếu có mặt trong trận đấu với Norwich ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này.
Giggs cũng là người duy nhất cho đến nay ghi bàn trong suốt 21 mùa giải ở Ngoại hạng Anh.
Khi được hỏi liệu khi giã từ nghiệp cầu thủ, Giggs có được trở thành thành viên ban huấn luyện Man Utd hay không, HLV Ferguson khẳng định: "Chắc chắn là thế. Chúng tôi từng làm điều đó với Nicky Butt và Brian McClair, rồi Giggs cũng sẽ như thế".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét