Trước khi “nhập sới”, các con bạc được đón tại quán cà phê
gần đó và nộp “phế” khoảng 1 triệu đồng. Mỗi ngày, các con bạc chia làm 2
ca, một ca từ 11h30 tới 15h, ca còn lại từ 23h30 đến 3h sáng hôm sau.
>> Hà Nội: Xem 100 cảnh sát bắt sới bạc "khủng" ở lò gạch
>> Hà Nội: Triệt phá sới bạc “khủng” quy tụ nhiều quý bà
Như Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 14/3, hàng trăm cảnh
sát bất ngờ ập vào, triệt phá sới bạc “khủng” tại thôn Môn Tự, xã Tân
Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được 64 đối
tượng, trong đó có 31 nữ, thu giữ trên chiếu bạc hơn 600 triệu đồng,
nhiều loại dao kiếm, một khẩu súng bên trong có 5 viên đạn.
Khu lán trại được sử dụng làm sới bạc.
Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết, vào
thời điểm các chiến sỹ cảnh sát ập vào, không chỉ có 64 đối tượng nói
trên đang đánh bạc mà đã có một số đối tượng chạy thoát khỏi hiện
trường. Trong số đó, có 2 đối tượng quan trọng là chủ sới Nguyễn Văn Tú
(còn gọi là Tú “trố”, SN 1977, trú tại thôn Môn Tự, xã Tân Dân, Sóc Sơn)
và đối tượng tên Hưởng (hay còn gọi là Hưởng “đồng cô”).
Hơn 60 con bạc bị bắt giữ.
Theo Đại tá Lê Văn Tam, Trưởng phòng điều tra chống tội phạm xã hội
(Cục Cảnh sát hình sự), lực lượng chức năng đã phát hiện và theo dõi sới
bạc này từ hơn một tháng trước để nắm quy luật hoạt động của các con
bạc.
“Hàng ngày chúng đánh bạc theo 2 ca, một ca từ 11h30 tới 15h, ca
còn lại từ 23h30 đến 3h sáng hôm sau. Do đây là một tổ chức đánh bạc có
quy mô lớn nên chúng đã bố chí nhiều điểm chốt và hết sức cảnh giác với
người lạ” - Đại tá Tam thông tin.
Nhiều quý bà cũng tham gia sát phạt.
Trước khi vào sới, các con bạc tập trung tại một quán cà phê sát ngay
Quốc lộ 2, cách sới đánh bạc khoảng 1 km. Tại đây, các con bạc sẽ phải
nộp “phế” khoảng 1 triệu đồng, sau đó sẽ có xe chở các con bạc vào sới
để sát phạt nhau.
Nơi các con bạc sát phạt nhau và bị bắt quả tang là một lán rộng
khoảng 50m2, được dựng bởi vài chiếc cọc che, mái lợp phên nứa, bên trên
phủ một lớp bạt để che mưa che nắng.
Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật.
Sới bạc này nằm giữa một khu lò gạch, địa hình gồ ghề, trong bán kính
khoảng 500m không có người dân sinh sống. Cách sới bạc khoảng 30m là
dòng sông Cà Lồ. Con đường chính duy nhất dẫn tới sới bạc cũng chính là
cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông này. Qua khám xét gần hiện trường chiều
nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 chiếc ca nô. Đây được cho là
phương tiện để các con bạc chạy trốn khi bị phát hiện.
Mặc dù địa hình hiểm trở và có các chốt canh giữ cẩn thận nhưng với
lực lượng hơn 100 cán bộ chiến sỹ cùng với phương án tác chiến được
chuẩn bị chu đáo, lực lượng chức năng đã bất ngờ đột nhập và bắt gọn hầu
hết các đối tượng tham gia sới bạc.
Hung khí các con bạc mang theo.
“Theo dõi sới bạc cho tới ngày hôm trước thì chúng vẫn sát phạt nhau ở
một địa điểm khác, cách đây (lán giữa lò gạch) khoảng vài trăm mét.
Nhưng khi triển khai lực lượng đột nhập bắt giữ, chúng tôi phát hiện
chúng chuyển sang địa điểm này. Chính vì lý do này, cùng với địa hình
vào sới bạc khó khăn hiểm trở nên khi các anh em đột nhập vào bắt quả
tang, một số đối tượng đã kịp trốn thoát. Nếu các con bạc vẫn sát phạt
nhau ở địa điểm cũ thì chắc chắn chúng sẽ bị bắt gọn toàn bộ” - Đại tá
Lê Văn Tam cho hay.Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt chủ sới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét