>>>>Hành trình cứu chồng thoát khỏi 10 năm tù oan
>>>>Người nhận án oan 10 năm vỡ oà hạnh phúc ngày đoàn tụ gia đình
Cuối cùng thứ mà suốt cuộc đời này người ta luôn tìm
kiếm đó chính là hạnh phúc...!!
Nhưng không phải ai cũng dễ dàng tìm
thấy niềm hạnh phúc của chính mình..!
Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta biết trân trọng cuộc sống này thật sự..!
Hạnh phúc không phải là những món quà đắt tiền, xa xỉ mà hạnh phúc chính
là những gì bình dị và thân quen nhất...!
Hạnh phúc không phải quá xa vời...!
Hạnh phúc luôn ở đâu đó xung quanh
chúng ta mà chúng ta chưa tìm ra hoặc chưa biết cách cảm nhận nó...!
Tiền ư? Không hẳn, nó chỉ là một trong những điều kiện cần để có được hạnh phúc chứ không bao giờ là điều kiện đủ cả
Nhà to ư? Nó cũng chỉ là một trong những điều kiện cần mà thôi, nhà to để làm gì khi giả sử bạn chị có một mình, không ai quan tâm mình trong cái nhà to đùng đấy?
Một người thầy dạy toán hồi cấp 3 của tôi nói rằng:'' Hạnh phúc là có
một công việc để làm,một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để hi
vọng...''... Còn với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống và được hi
sinh vì những người tôi yêu quý.!
Với bạn thì sao..?? Hạnh phúc liệu có phải là thứ gì đó quá cao sang mà
chúng ta không thể nào với tới??
Nếu bạn nghĩ như thế thì thực sự bạn đã
sai rồi đấy!! Bạn biết không? Hạnh phúc chính là khi bạn được sinh ra
trên cõi đời này là một con người lành lặn vậy là bạn đã may măn hơn
rất nhiều ngươi rồi,hơn thế nữa khi bạn được ngồi đây được tiếp tục
theo đuổi ước mơ của mình sau khi rời mái trường phổ thông.. như thế
thôi bạn đã là người rất giàu hạnh phúc rồi ... hãy trân trọng những
niềm hạnh phúc bình dị ấy bạn ạ...
Còn với tôi, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi bên cạnh mình lúc
nào cũng có sự giúp đỡ,động viên và cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và bè
bạn...nhưng đặc biệt nhất với tôi có lẽ vẫn là gia đình. Với tôi khái niệm hạnh phúc giản đơn
lắm!
Hạnh phúc trong tôi là một bữa cơm chiều khi cả nhà quây quần đông
đủ, là có cả bạn bè để tôi dựa dẫm về tinh thần, là những người luôn bên tôi trong mọi hoàn cảnh để tôi chia sẻ niềm vui và cả nỗi buồn mà không cần phải dấu diếm. Là có người chấp nhận để tôi dựa vào khi tôi khóc.
Tôi chợt nghĩ rằng, bữa cơm đoàn tụ của gia đình ông Chấn sau khi ông được giải oan trở về sẽ được người đời và người thân của ông Chấn trả giá bao nhiêu đây ?
Có thể là vài trăm nghìn, đồ ăn một bữa cơm ngon lành có lẽ thế là đủ
Có lẽ là vài triệu cho đến chục triệu chăng ? Với một gia đình vừa đón một thành viên sau 10 năm bị tù oan trở về thì một bữa linh đình khao cả gia đình, hàng xóm và bạn bè để chào đón và tẩy trần cho ông Chấn có lẽ là một điều có thể chấp nhận được.
Nhưng trên tất cả những điều đó, bữa cơm đó không thể nào mua được bằng tiền. Nó được mua, à không, nó được đánh đổi bằng mồ hôi, bằng công sức, bằng tâm huyết, bằng tâm tư tình cảm của cả gia đình ông Chấn đã miệt mài gửi đơn đi kháng cáo quá nhiều nơi, mất quá nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực.
Nhìn thấy hình ảnh người dân, bà con hàng xóm ra đón ông Chấn trở về
Nhìn thấy hình ảnh mà cả gia đình ông Chấn ôm lấy nhau mà khóc
Nhìn thấy hình ảnh ông Chấn xúc động, cảm xúc vui sướng mà 2 từ hạnh phúc là không đủ để diễn tả
Tôi chỉ ngồi đọc ở màn hình máy tính thôi mà cũng vui lây cho gia đình ông, cũng cảm nhận được một phần nào đó hạnh phúc mà ông có được khi trở về gia đình, trở lại xã hội với tư cách là một công dân lương thiện.
Xin chia vui với gia đình ông !
Tuy vụ án còn chưa kết thúc, không ai biết trước được tương lai nó như thế nào. Nhưng ít ra mong ông Chấn và gia đình hãy trận trọng những phút giây được đoàn tụ cùng nhau !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét