Chiều ngày 3/11, người dân khu vực ngã tư Tóc Tiên -
Châu Pha (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chưa hết
bàng hoàng trước thảm họa quá lớn bất ngờ ập xuống một gia đình được xem
là hạnh phúc nhất xóm.
Người dân xã Tóc Tiên bàng hoàng trước 4 cái chết của một gia đình sau vụ hỏa hoạn
Ông Nguyễn Văn Trí, trưởng Công an xã Tóc Tiên, có
mặt xuyên suốt từ đêm khuya đến tận trưa nay để cùng lực lượng công an,
bảo vệ dân phố xã Tóc Tiên bảo vệ hiện trường, kể lại: Khoảng gần 1h
ngày 3/11, nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại tiệm tạp hóa Quốc Phòng
do vợ chồng ông Nguyễn Quốc Phòng và vợ là Bùi Thị Thoan (cùng 48 tuổi)
nên lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường.
Theo ông Trí, do căn nhà của anh Phòng không có cửa
hậu thoát hiểm trong khi cửa cuốn phía trước bằng môtơ đã bị mất điện
không thể hoạt động, nên những người trong nhà đập cửa kêu la cầu cứu
thảm thiết trong khi khói lửa bốc cao bao trùm. Mọi người tìm mọi cách
đập, phá cửa nhưng cũng mất thời gian khá lâu mới tiếp cận được.
Tuy nhiên khi mọi người tiếp cận thì phát hiện vợ
chồng anh Phòng và cụ già cha anh Phòng là ông Nguyễn Văn Thao (74 tuổi,
bị tai biến) đã chết ngạt. Lúc này cháu Nguyễn Hồng Quân (15 tuổi, con
trai vợ chồng anh Phòng) còn thoi thóp nên được nhanh chóng chở đi bệnh
viện thành phố Bà Rịa cấp cứu nhưng cháu cũng đã tử vong trên đường đi.
Lực lượng cảnh sát PCCC Công an huyện Tân Thành đã
điều động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy
nhiên do trong nhà chứa đầy hàng hóa như ống nhựa, giấy vàng mã, xăng,
gas… nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Mãi đến hơn 2h cùng ngày
mới khống chế hoàn toàn đám cháy.
Anh Luân (ngồi) đau đớn nhìn thi thể của những người thân
Thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Luân (23 tuổi), con
trai lớn của vợ chồng anh Phòng đang ngủ trên chợ Tóc Tiên (cách nhà
khoảng 1km) nhận hung tin đã chạy bộ về nhà. Vừa đến nhà chứng kiến cả
gia đình mình chết thảm, anh Luân kêu gào van xin mọi người hãy cứu
người thân rồi ngã quỵ.
Chị Nguyễn Thái Bình, người hàng xóm của vợ chồng
anh Phòng ứa nước mắt khi nhìn thấy thi thể 4 nạn nhân trùm kín vải
trắng được đưa từ bệnh viện về nhà lo hậu sự. Chị Bình chia sẻ: Gia đình
này được xem là hạnh phúc nhất xóm. Họ chí thú làm ăn, thức khuya dậy
sớm. Hai đứa con trai cũng ngoan hiền. Được biết Luân vừa xuất ngủ trở
về nhà và hàng ngày phụ cha mẹ trong việc kinh doanh buôn bán.
Hiện vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đang được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp cùng Công an
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Lãnh đạo
UBND huyện Tân Thành đã hỗ trợ bước đầu cho gia đình 20 triệu đồng để lo
hậu sự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét