Sáng 18/2, hai tên cướp vừa ra tay bẻ kính chiếu hậu chiếc Mercedes chạy trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, đã bị tài xế xe này ủi văng xuống đất.
|
Tên cướp bị bắt giữ và tang vật là kính chiếu hậu ôtô vừa bẻ được. Ảnh: An Nhơn
|
Theo công an phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, 10h45, anh Dương Minh
Tuấn (31 tuổi) lái xe Mercedes 4 chỗ chở vợ chạy trên đường Hai Bà
Trưng, hướng về Tôn Đức Thắng. Khi xe đến giao lộ Hai Bà Trưng – Cao Bá
Quát, phường Bến Nghé, bất ngờ có hai thanh niên chạy xe Wave từ phía
sau vọt lên, tên ngồi sau nhanh tay bẻ gãy kính chiếu hậu bên trái ôtô
rồi rồ ga bỏ chạy.
Anh Tuấn phóng ôtô đuổi theo, ủi văng xe máy khiến bộ đôi ngã sõng
soài. Ngay sau đó cả hai bật dậy, bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô "cướp", dân
phòng Nguyễn Anh Tài (28 tuổi) đang trực chốt ở ngã tư liền xông tới,
quật ngã tên cầm lái, thu lại kính ôtô. Tên cướp giật còn lại bỏ xe máy,
chạy bộ tẩu thoát.
Tại cơ quan công an phường Bến Nghé, hắn khai tên Đỗ Anh Kiệt (33 tuổi,
ngụ Bình Thạnh). Kiệt cho biết đồng bọn tên Nguyên, mới quen một tháng
trước ở công viên trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Hiện công
an phường Bến Nghé đang hoàn tất hồ sơ chuyển Kiệt lên công an quận 1 để
truy bắt kẻ đồng bọn.
Trước đó, ngày 25/1, anh Nguyễn Chí Trung cầm lái chiếc Mercedes,
dừng đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ, hướng về sân
bay Tân Sơn Nhất. Bất ngờ từ phía sau hai thanh niên chạy xe tay ga vọt
lên, vặt mất kính chiếu hậu bên trái. Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, phía
trước đường thông thoáng trong khi vẫn thấy bóng hai tên cướp phía
trước, tài xế chiếc Mercedes quyết định đạp ga, đuổi theo và húc văng
chúng xuống đường. Tuy nhiên, hai thanh niên này đã bỏ xe chạy thoát
cùng tang vật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét