Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Noel của mọi người

Noel vốn không phải là ngày lễ của người dân châu Á, theo thời gian, lối sống hiện đại hóa và việc du nhập văn hóa các nước vào Việt Nam cho nên ngày 24 tháng 12 hàng năm (hay còn gọi là Noel) đã và đang trở thành một ngày lễ không thể thiếu đối với người Việt

Ngay từ đầu tháng 12, không khí giáng sinh đã len lỏi từ từ vào khắp các phố phường, khắp các cửa hàng và siêu thị lớn nhỏ trong thành phố. Trong lòng mọi người đang hao hức, hứng khởi chờ đón một mùa sáng sinh mới an lành và niềm vui xen lẫn sự hồi hộp của những ngày cuối năm đã gần kề. Trên đường phố các ông già Noel nhí đã xuất hiện thường xuyên hơn với đôi giày, quần áo, mũ đỏ viền trắng với thắt lưng đen, các bé gái thì lại hợp hơn với váy đỏ có nơ, đeo sừng tuần lộc trên đầu. Tất cả gần như cùng một tông màu nhìn thật đáng yêu và thích mắt.

Noel năm nay đến với tôi có một chút khác lạ, tôi cảm thấy không khí có phần sôi động hơn năm trước, cảm giác ngọt ngào và ấm áp khác hẳn so với năm ngoái có phần bị ảm đạm chút xíu. Năm nay tôi muốn đi ra đường nhiều hơn để ngắm đường phố rộn ràng trong tiếng nhạc, ngắm các bé trong bộ đồ ông già tuyết và ngắm các cửa hàng bán đồ dành cho việc trang trí nhà cửa và cây thông nhìn thật thích mắt.

Noel là ngày lễ của những người theo đạo, nhưng tôi lại cảm thấy dường như Noel cũng đã và tiếp tục trở thành ngày lễ dành cho trẻ em giống như ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 hay là Rằm Trung Thu. Nhìn các bé hồn nhiên vui đùa bên cha mẹ, người thân, được mặc những bộ quần áo thật là đẹp mà trong lòng tôi phơi phới niềm vui.

Tôi vui vì có rất nhiều trẻ em có bố mẹ yêu thương, có một gia đình hạnh phúc, có quần áo đẹp, quần áo ấm để mặc đi chơi những dịp lễ hội như thế này và quan trọng hơn là các bé thật vui, có nhiều nụ cười thật tươi luôn nở trên môi các bé.

Tôi đã thấy không ít các bé không có cơ hội để được chạy nhảy, vui chơi cười đùa và có một ấm áp như vậy, ám ảnh tôi nhất có lẽ là lần đi làm từ thiện gần đây nhất của tôi ở viện huyết học truyền máu trung ương. Nhìn các bé thật đáng thương, lúc tôi hỏi "con có ước mơ gì?" thì có một bé đã trả lời tôi với giọng như muốn khóc: "con muốn được đi học, được chạy nhảy, vui đùa giống như các bạn. Và con không muốn nằm bệnh viện!". Tôi bất lực trước mong muốn ấy, tôi ước rằng giáng sinh năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa, ông già Noel sẽ dành những phần quà ưu ái tặng các bé, mong các bé mau khỏe nhé!

Noel đang đến thật gần, chúc mọi người có một mùa Noel an lành, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét