Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Hạnh phúc

Có một từ mà chắc hẳn tất cả mọi người đều biết, đều theo đuổi nó, đều có một định hướng riêng để đạt được nó nhưng mà lại không thể có một định nghĩa chính xác nào về nó, đó chính là "hạnh phúc"

Với Wikipedia, ta có định nghĩa :"Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng, là một cảm xúc bậc cao, chỉ có ở loài người".

Xin cho hỏi, làm sao để đạt được cái cảm xúc bậc cao ấy đây? Có thể liệt kê một vài ý kiến sau:

- Nhà đẹp, xe đẹp, ăn mặc sành điệu.
- Nhiều tiền nhiều của, mua sắm không cần nhìn giá.
- Có người để bản thân mình yêu thương và người đó cũng yêu thương mình.
.....

Có quá nhiều định nghĩa, có thể nó đúng với người này nhưng không đúng với người kia.

Nửa đêm hôm qua, tôi và M đã ngồi tâm sự với nhau, chủ yếu là về việc M quá chán nản về gia đình. Người ngoài nhìn vào gia đình ấy đều không bao giờ có thể chê trách một điều gì. Nhà to, đẹp, có hẳn thang máy bên trong nhà, nằm ngay mặt đường con phố vàng ở trung tâm Hà Nội, bố mẹ của M đều rất nổi tiếng, kiếm tiền rất giỏi, nói trắng ra thì gia đình ấy "tiền đè chết người". Nhưng mà M lại không cảm thấy hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì ngôi nhà quá to mà lại quá ít người. Vì áp lực mà bố mẹ mang đến cho M. Vì M không được học và làm những thứ cậu ta thích. Những người biết M đều nói cậu ta sung sướng nhưng không hạnh phúc.

Ở một trường hợp khác, ở một gia đình khác mà tôi biết, đứa em của Q - bạn tôi được nuông chiều hết mực, giày đắt tiền, quần áo đẹo, máy tính thuộc hàng khủng, đi chơi không lúc nào thiếu tiền. Nhưng có lần mẹ của Q đã phải cầu xin đứa em trai của Q chỉ vì nó không chịu đi học. Không những thế, đứa em ấy đã nói thẳng vào mặt bạn tôi rằng "tao không coi mày là anh" ngay trước mặt tôi. Thực sự rằng không thể tin được. Thử nói xem, bao nhiêu người nói Q bạn tôi là người hạnh phúc?

Ở tít tận nước Đức xa xôi, nơi mà C - một người bạn học cùng tôi từ nhỏ đã sang đó để định cư. Cuộc sống vật chất khá là đầy đủ, tôi được biết rằng bữa cơm của gia đình ấy không một tiếng nói, C chỉ nhìn thấy người trong gia đình ở bữa ăn và buổi tối trước khi ngủ. Những người trong gia đình ấy chỉ quan tâm đến tiền mà không quan tâm đến gì khác. Có bao nhiêu người nói C bạn tôi là người hạnh phúc?

Những điều không hạnh phúc thì quá nhiều, bù lại những điều khiến ta hạnh phúc thì cũng nhiều không kém. Nó có thể bình dị một cách bất ngờ, có thể đến với ta theo rất nhiều cách.

Hạnh phúc có thể đến khi gia đình yêu thương nhau, quan tâm đến nhau mặc kệ hoàn cảnh gia đình giàu hay nghèo. Hoàn cảnh gia đình có khó khăn đến mấy mà tình cảm gia đình tốt thì sớm hay muộn gia đình đó cũng sẽ tốt lên theo năm tháng.

Hạnh phúc có thể đến với những lần bạn bè tụ tập gặp gỡ ăn uống, tán phét sau một khoảng thời gian không gặp mặt, càng đông càng vui. Những cái khoác vai của bạn bè cũng có thể đủ làm ta thấy hạnh phúc rồi.

Hạnh phúc là khi ta có ai đó để quan tâm, để có những tin nhắn sến sẩm, những tin nhắn quan tâm sức khỏe, nhắc đi đường cẩn thận hay là những tin nhắn đơn giản như chúc ngủ ngon.

Hạnh phúc là khi ta mãn nguyện với những thứ mình có, nâng niu và trân trọng nó, và quan trọng là khi có người đồng cảm với mình.

Vậy đó, hai từ "hạnh phúc" nếu nói phức tạp thì không ai giải thích được tường tận nó cả, nếu nói đơn giản thì có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.

Chúc mọi người vui vẻ và luôn hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét