"Kền kền trắng" hoàn toàn áp đảo đội bóng láng giềng và có chiến thắng 3-0 trong trận bán kết lượt đi Cup Nhà vua.
Bảng tỷ số xuất hiện hai cái tên của Atletico và một của Real
nhưng cả ba bàn thắng trong trận đấu tối 5/2 đều được tính cho “bầy kền
kền”. Hai hậu vệ của đội khách, Insua và Miranda là những người phản
lưới nhà sau hai cú dứt điểm trái phá của Pepe và Di Maria. Bàn còn lại
được ghi do công của tiền đạo trẻ Jese.
Có hai bàn từ những pha đá phản lưới nhà nhưng Real giành chiến thắng
hoàn toàn xứng đáng. Atletico trong ngày vắng Villa, thi đấu thừa quyết
liệt nhưng thiếu đi tính hiệu quả.
|
Trận đấu bị xé nhỏ bởi vô số tình huống phạm lỗi.
|
33 pha phạm lỗi, năm thẻ vàng được rút ra khiến trận derby Madrid bị xé
vụn. Phạm lỗi là điều dễ hiểu với một đội bóng có phong cách quyết liệt
như Atletico nhưng con số thống kê lại chỉ ra Real cũng chẳng dễ dàng
chịu trận. Đội bóng Hoàng gia có 16 lần phạm lỗi, chỉ kém một so với đối
thủ. Nếu trọng tài tinh ý hơn, con số 16 có lẽ sẽ tăng thêm sau những
pha đá nguội, khiêu khích hoặc đóng kịch của các cầu thủ áo trắng.
Diego Costa, một cầu thủ vốn nóng tính dễ dàng rơi vào bẫy của hàng
phòng ngự Real. Tiền đạo của Atletico thường xuyên bị Pepe và Arbeloa
phạm lỗi kín lẫn khiêu khích, đã không thể giữ bình tĩnh và phải nhận
thẻ vàng thứ năm từ đầu mùa. Costa sẽ vắng mặt ở trận lượt về diễn ra
giữa tuần sau do án treo giò.
Suốt 90 phút tối qua, Costa cũng không thể uy hiếp khung thành Casillas
vì không bắt được liên lạc với tuyến tiền vệ. Atletico như phong cách
thường thấy, chấp nhận nhường thế trận cho đối phương để chờ cơ hội phản
công. Các học trò của HLV Simeone trong một ngày phong độ thấp, cũng
không tạo được những miếng phản công nguy hiểm.
Ngược lại, Real nhờ có sự linh hoạt của bộ ba Di Maria, Modic, Alonso
hoàn toàn làm chủ thế trận. “Bầy kền kền” kiểm soát 72% thời gian thi
đấu và tung ra 20 cú dứt điểm về phía khung thành Courtois. Trong khi
đó, Atletico chỉ có tám cơ hội sút bóng.
Di Maria, Jese, Modric, Pepe là những người chơi xuất sắc trong trận
đấu tối qua nhưng cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía Real lại gây thất
vọng. Siêu sao Ronaldo trong ngày sinh nhật của mình hoàn toàn mất hút
trên hàng công. Ngược lại, cầu thủ trẻ được xem là “tiểu Ronaldo” - Jese
lại có một ngày thi đấu đáng nhớ. Tiền đạo người Tây Ban Nha này đá
chính ngay từ đầu thay Bale gặp chấn thương và ghi một bàn thắng đẹp
mắt. Jese còn gây ấn tượng mạnh qua những pha đi bóng tự tin ở hai cánh
hoặc dẫn vào trung lộ dứt điểm.
|
Pepe ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu.
|
Real chơi áp đảo nhưng cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về
Atletico. Phút 13, từ một quả tạt cánh phải, Arda Turan thoát khỏi sự
truy cản của Arbeloa bay người đánh đầu cận thành, khiến Casillas phải
trổ tài cứu thua.
Ít phút sau, đội chơi hay hơn đã có phần thưởng xứng đáng. Pepe âm thầm
dâng cao, nhận bóng từ Di Maria rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm trái
phá. Bóng bay chạm chân hậu vệ Insua, đổi hướng khiến thủ thành Courtois
bó tay.
Phút 57, Di Maria chọc khe thông minh làm cả hàng phòng ngự Atletico
như bất động để Jese thoát xuống chạm bóng tinh tế ghi bàn nhân đôi cách
biệt cho đội chủ nhà.
Atletico suýt có được bàn rút ngắn tỷ số trong hiệp hai khi Godin bật
cao đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Casillas. Tuy nhiên, Modic kịp
nhoài người phá bóng trên vạch vôi.
Phút 73, Di Maria xuất hiện đúng lúc đón bóng bật ra từ giữa sân rồi
tung cú dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng bật chân Miranda đổi hướng bay
vào lưới Atletico, ấn định chiến thắng 3-0 cho Real.
* Bàn thắng: Insua (17’, phản lưới), Jese (57’), Miranda (73’, phản lưới)
Đội hình thi đấu
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét