Quá khứ hào hùng, duyên nợ và ân oán từ những trận
cầu rực lửa trong quá khứ đã tạo nên cặp đấu được ví là siêu kinh điển
của bóng đá châu Âu giữa hai gã khổng lồ Real Madrid và Bayern Munich...
Lịch sử thù hận của trận cầu “siêu kinh điển tại đấu trường châu Âu” bắt
đầu từ bán kết C1 mùa giải 75/76. Trận đấu “điên rồ tại Bernabeu” giúp Bayern
Munich bước tới đỉnh cao với chức vô địch cùng thế hệ vàng Beckenbauer, Gerd
Muller, Sepp Maier… Ngược lại, Real Madrid về vực sâu với án phạt cấm tham dự
cúp châu Âu trong vòng 5 năm vì để cho CĐV tấn công trọng tài.
Trận lượt đi trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã để cho Bayern Munich
cầm hòa với tỉ số 1-1 rồi sau đó chính thức bị loại với thất bại 2-0 trên sân
khách. Bức ảnh này ghi lại pha bật cao đánh đầu không thể đánh bại thủ thành huyền
thoại Sepp Maier của tiền đạo Carlos Santillana.
Roberto Martínez, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu lượt đi
cho Real Madrid, rời sân với một miếng băng trên mặt sau tình huống va chạm với
thủ thành Sepp Maier ở phút 60.
Juanito rời sân sau khi nhận thẻ đỏ vì lỗi “hành hung” Lothar Matthaus.
Đó là tình huống mà cầu thủ của Real Madrid đã không kiềm chế được trước hành động
ăn vạ của ngôi sao Bayern Munich. Thậm chí sau khi trận đấu kết thúc,
Fuengirola còn tuyên bố: “tôi nguyền rủa cậu ta”…
… đấy là những gì đã xảy ra trong trận bán kết lượt đi C1 mùa giải 86/87
tại Olimpico, trận đấu Bayern Munich đè bẹp Real Madrid với tỉ số 4-1. Trận lượt
về, Los Blancos chỉ giành được chiến
thắng với tỉ số tối thiểu, vì vậy đành ngậm ngùi nhìn “hùm xám xứ Bavaria”
giành vé vào chung kết. Trong ảnh là Uli Hoeness, chủ tịch hiện tại của Bayern
Munich và Chendo của Real Madrid.
Mùa giải 87/88, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha và Đức một lần nữa
tái ngộ tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, lần này là ở vòng tứ kết. Bayern
Munich giành chiến thắng sát nút 3-2 trên sân nhà nhưng Real Madrid đã có được
chiếc vé vào bán kết nhờ chiến thắng 2-0 (Jankovic và Michel ghi bàn) trên sân
nhà Bernabeu...
...Thế hệ La Quinta del Buitre
huyền thoại đã giúp Real Madrid lần đầu tiên hạ gục Bayern Munich tại cúp châu
Âu.
Hơn 10 năm sau, Real Madrid và Bayern Munich lần đầu tiên đụng độ kể từ
khi giải đấu danh giá nhất châu Âu chuyển tên thành Champions League. Nicolas
Anelka có thể là bản hợp đồng thất bại của Real Madrid nhưng lại là người hùng ở
trận bán kết mùa giải 1999/2000 này. Chân sút người Pháp đã tỏa sáng rực rỡ với
việc ghi bàn trong cả hai trận lượt đi và về. Trong ảnh là bàn thắng mở tỉ số của
Anelka trong trận lượt đi diễn ra tại Bernabeu, trận đấu mà Real Madrid đã có
được chiến thắng với tỉ số 2-0.
Niềm vui của hậu vệ Michel Salgado, người đã thực hiện đường chuyền rất khó
chịu khiến Jeremies đá phản lưới nhà.
Bàn thắng trên sân của Bayern Munich của Anelka đảm bảo chiến thắng
chung cuộc cho Real Madrid. Tuy thất bại với tỉ số 1-2 ở trận lượt về nhưng kết
quả này là quá đủ cho Los Blancos giành
vé đến Saint-Denis. Ở trận chung kết, Real Madrid dễ dàng đánh bại Valencia với
ba bàn không gỡ qua đó lần thứ 8 đoạt danh hiệu cao quý nhất châu Âu.
Hình ảnh hiếm thấy: các cầu thủ Real Madrid ăn mừng chiến thắng ngay trên
sân Olimpico của kình địch Bayern. Mặc dù thất bại trong trận lượt về với tỉ số
1-2 tuy nhiên Los Blancos vẫn giành được vé vào chung kết sau khi đã có được
chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi.
Mùa giải 2000/2001, một lần nữa bán kết Champions League chứng kiến màn
thư hùng giữa hai gã khổng lồ Real Madrid và Bayern Munich. “Hùm xám xứ
Bavaria” thanh toán sòng phẳng món nợ đã vay “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” một
năm trước bằng giành chiến thắng tối thiểu trong trận lượt đi ngay tại Bernabeu.
Người ghi bàn thắng duy nhất cho Bayern là sát thủ Giovani Elber với cú bắt
volley nhanh như điện xẹt từ ngoài vòng cấm.
Trận lượt về tại Olimpico, Bayern Munich tiếp tục có chiến thắng 2-1 nhờ
các pha lập công của Elber và “tội đồ” Jeremies. Người đem về bàn thắng danh dự
cho “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” là ngôi sao Luis Figo.
Mùa giải 2003/04, lần đầu tiên hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu phải
đối mặt với nhau ngay từ vòng 1/8. Real Madrid có được trận hòa quý giá ngay
trên sân khách nhờ bàn thắng quý giá của Roberto Carlos sau khi Roy Makaay mở tỉ
số cho Bayern Munich.
Đến trận lượt về, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đã tận dụng rất tốt lợi
thế sân nhà để có được chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công của siêu sao
Zidane.
Champions League 2006/07, một lần nữa chứng kiến cuộc đụng độ giữa Real
Madrid và Bayern Munich ngay từ vòng 1/8. Trận lượt đi diễn ra trên sân Bernabeu,
Real Madrid giành chiến thắng sát nút 3-2 nhờ màn trình diễn chói sáng của thủ
lĩnh Raul (lập cú đúp). Tuy nhiên trận lượt về chứng kiến cú lội ngược dòng nghẹt thở của Bayern
(thắng 2-1). Trong đó, Roy Makaay ghi một trong những bàn thắng nhanh nhất lịch
sử bóng đá châu Âu sau sai lầm chết người của Roberto Carlos.
Lần gần đây nhất chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ
này là bán kết Champions League 2011/12. Bayern Munich giành chiến thắng 2-1
trên sân nhà Allianz Arena ở trận lượt đi nhờ bàn thắng muộn của Mario Gomez. Đến
trận lượt về, cách cửa lọt vào chung kết như mở toang cho thầy trò Jose
Mourinho khi C.Ronaldo lập cú đúp chỉ trong 15 phút đầu trận đấu.
Tuy nhiên, sự lì lợm và bản lĩnh mà các học trò của ông Jupp Heynckes thể
hiện đã kéo trận đấu đến loạt đá luân lưu. Lần lượt Cristiano, Kaka rồi Ramos
không thể thực hiện thành công nhiệm vụ đá phạt đền và giấc mơ La Decima tiếp tục
dang dở cho đến tận bây giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét