Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Vui World Cup, giữ gìn bản thân, bảo vệ tài sản !




World Cup, một giải bóng đá được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ rất nhiều ngôi sao trên khắp thế giới. Là một giải đấu được người hâm mộ mong chờ nhất trên hành tinh. Bữa tiệc bóng đá đó có thể làm lu mờ tất cả mọi thú vui khác khi nó xuất hiện.

Tuy nhiên, cũng vì giải đấu này mà nhiều người bỏ bê sức khoẻ của mình. Theo thông tin của Tân Hoa Xã thì mới đây, 1 người đàn ông tên Zhou 39 tuổi đã chết do thức suốt 3 đêm liền để xem World Cup. Được biết trận đấu cuối cùng mà Zhou đang theo dõi là trận đấu ở Bảng D giữa Uruguay và Costa Rica, trước khi ông kiệt sức vào lúc 3 giờ sáng. Giám đốc bệnh viện nhân dân Thượng Hải, Gao Liang cho biết Zhou bị đột quỵ do xuất huyết não. Trước đó, ông này cũng có tiền sử cao huyết áp và nằm trong danh sách theo dõi của bệnh viện. Mà không chỉ một người chết trước màn hình mà còn rất nhiều là đằng khác. Chỉ vì muốn xem bóng đá, họ sẵn sàng không ngủ một đêm, thậm chí hai đêm, ba đêm rồi kết quả là dẫn đến kiệt sức mà mất đi tính mạng một cách oan uổng. Sao lại có thể phí phạm đến như thế, đúng là phải công nhận World Cup rất hay, nhưng không xem trận này thì có thể xem phát lại hoặc xem trận khác, chứ mà vì mấy trận đấu không thể xem trực tiếp mà để mất đi cả cuộc đời thật không đáng chút nào cả. Nếu đem so sánh và để đổi tính mạng của mình lấy việc xem tất cả các trận của mùa giải World Cup thật quá dễ dàng để nhìn thấy được kết quả rồi đúng không nhỉ? Chắc chả ai ĐIÊN đến nỗi không chọn tính mạng của mình cả .

Bên cạnh đó, mỗi một mùa World Cup diễn ra, nơi mà theo chốn ăn chơi đồn thổi là nơi tấp nập người ra vào nhất chính là hiệu cầm đồ. Không thể phủ nhận việc đã có bóng đá để xem lại không có tí cá độ thì mất đi phần nào hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu đem những tài sản lớn ra để cá cược, thậm chí là sổ đỏ, đến nỗi nhà cửa không còn nổi cái giường để nằm thì thật không thể chấp nhận được. Mỗi mùa World qua đi là bao nhà lại phải ra đê sống kèm theo cả núi tiền nợ mà cá cược bóng đá "đem về" cho họ cũng chỉ vì cái tính ham cá cược muốn đổi đời nhanh dựa vào trò đỏ đen này. Biết bao câu chuyện đau lòng tôi đã nghe được nào là "ông này chơi cá độ bóng đá giờ đây đang trốn nợ" hay là "ông kia đặt cả xe, cả nhà đi để cá độ bóng đá cuối cùng thua hết sạch" thật đau lòng biết bao

Bởi vậy, các fan của giới túc cầu xin hãy vui chơi giải trí và sắp xếp thời gian và chế độ nghỉ ngơi thật hợp lý cho một mùa World Cup sôi động chứ đừng cố quá cái gì đó. Không khéo "cố quá lại thành quá cố" thì chỉ khổ gia đình và người thân mình chứ chả ai khổ hộ đâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét