30 tác phẩm tranh sơn mài có vẻ đẹp kỳ diệu ẩn sâu dưới lớp sơn được trưng bày triển lãm trong khuôn khổ Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga từ ngày 25-30/6 đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho khán giả Moscow.
Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam trong khuôn khổ Những ngày
văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga từ ngày 25-30/6 tại bảo tàng Phương Đông trưng bày 30 tác phẩm của 30 tác
giả nhằm giới thiệu về nét giá trị đặc biệt của tranh sơn mài Việt Nam.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (giữa) cắt băng tại lễ khai mạc Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam ở Moscow
Đó là những tác phẩm tranh sơn mài có vẻ đẹp kỳ diệu ẩn sâu
dưới lớp sơn, vừa sang vừa lộng lẫy, và rất đằm thắm, tinh tế như tâm hồn người
Việt.
Không gian triển lãm giúp người xem hiểu thêm và yêu nét đẹp
của con người và đời sống nhân dân Việt Nam, đó là tình yêu lao động, ý chí
vươn lên, tinh thần lạc quan.
“Trải qua thời gian và sự sáng tạo của nhiều thế hệ họa sĩ,
chất liệu sơn mài Việt Nam có khả năng diễn đạt được nhiều đề tài, nhiều trường
phái, xu hướng nghệ thuật khác nhau, thể hiện nét độc đáo trong bản sắc văn hóa
Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại
buổi lễ khai mạc Triển lãm tranh sơn mài tại Liên bang Nga.
Bộ trưởng tin tưởng rằng, triển lãm tranh sơn mài sẽ góp phần
vào thành công của Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga lần này và
phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.
Một số hình ảnh tại buổi
khai mạc triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Liên bang Nga sáng ngày 25/6:
"Gấc"
Nguyễn Hằng (từ Moscow, Nga)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét