Trong 4 lần tới Việt Nam của ông Bill Clinton, có lẽ
đây là lần đầu tiên người ta thấy cựu Tổng thống Mỹ cười tươi và nhiều
đến vậy, nhất là khi ông chứng kiến những em nhỏ bị nhiễm HIV đang được
điều trị vẫn đủ sức khỏe để vui chơi, cười nói…
Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 8 ngày của cựu Tổng thống Mỹ tới các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (từ 16-23/7), sáng 18/7, ông Bill Clinton được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón tiếp thân mật. (ảnh TTXVN)

Sau đó tại phủ Thủ tướng, ông Bill Clinton được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đón. (ảnh: TTXVN)

Dù
chỉ lưu lại Việt Nam trong đúng 1 ngày nhưng cựu Tổng thống Mỹ vẫn
tranh thủ thời gian tới thăm các em nhỏ nhiễm HIV đang được điều trị tại
Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội II (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà
Nội)

Vừa đến, ông Clinton đã hết sức thích thú với màn nhảy flashmob thay lời chào đón của các em nhỏ nơi đây.

Tại Trung tâm hiện có hơn 70 em nhiễm HIV đang được Quỹ Bill Clinton hỗ trợ thuốc men chữa trị.
Và được chứng kiến các em đủ sức khỏe để vận động, vui chơi là điều hạnh phúc với ông Bill Clinton lúc này.

Một bức tranh vẽ những chú chim bồ câu biểu tượng hòa bình được chính các em nhỏ thực hiện để dành tặng cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Bill Clinton chăm chú theo dõi em nhỏ diễn tả bức vẽ.

Một món quà giàu ý nghĩa khi bức tranh chứa đựng cả niềm hy vọng, mơ ước của các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn.

Nụ cười tươi tắn của ông trong phần giao lưu với cô trò tại Trung tâm.

Và
nụ cười không thể tươi hơn của ông Bill Clinton. Bên cạnh ông, Chủ tịch
CLB Manchester United cũng phấn khởi khi chứng kiến màn nhảy flashmob
thay lời chào tạm biệt của các em nhỏ.

Nụ cười ông Bill Clinton khi trò chuyện với giáo viên, điều dưỡng trung tâm.

Và ông không quên chụp ảnh lưu niệm với các bạn tình nguyện viên, những người đủ dũng cảm vượt qua dư luận để đến hỗ trợ chăm sóc các em.
Và ông không quên chụp ảnh lưu niệm với các bạn tình nguyện viên, những người đủ dũng cảm vượt qua dư luận để đến hỗ trợ chăm sóc các em.
Vẻ lịch lãm của cựu Tổng thống Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét