“Chứng kiến sự việc, ai cũng bàng hoàng sợ hãi,
nhưng nếu mình chậm trễ thì hàng chục nạn nhân sẽ không có cơ hội sống
sót. Đập vào mắt chúng tôi là khoảng hơn chục nạn nhân, mỗi người nằm
một góc, ai nấy thương tích đầy mình, máu chảy khắp nơi...”.
Khoảng
19h chiều 1/9, chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Sao Việt, thuộc
Công ty Minh Thành Phát, đã lao xuống vực sâu tại Km19, thuộc xã Tòng
Sành (Bát Xát, Lào Cai) khiến 12 người tử nạn và 41 người khác bị
thương.
Là
một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc, Ngô
Đăng Giáp (quê Hà Tĩnh), sinh viên năm thứ 3 - Học viện Nông nghiệp Việt
Nam, cho biết, chiều tối hôm đó, khi đang đi đường, Giáp rợn người
chứng kiến chiếc xe giường nằm phía trước bất ngờ “bay” ra khỏi mặt
đường rồi rơi xuống vực sâu hút. Kèm theo đó là những tiếng động chát
chúa, phá vỡ không gian yên tĩnh. Cả nhóm "phượt" của Giáp gần như chết
lặng, bàng hoàng và sợ hãi đến tột độ.
Nhóm
“phượt” Phong Vân của Giáp gồm 18 người, đa phần là sinh viên các
trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Thời điểm xảy ra tai nạn, cả nhóm
đang trên đường từ Hà Nội lên Sa Pa du lịch, khi đi qua địa điểm trên
thì chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng.
Thành viên nhóm "phượt" đang trấn an tinh thần cho một nạn nhân
Trấn
tĩnh trong giây lát, nhóm của Giáp đã gọi điện thông báo tới nhà chức
trách về vụ việc. Trưởng nhóm khẩn trương gom tất cả số bông băng và đồ y
tế mang theo, đồng thời huy động mọi người xuống hiện trường để sơ, cấp
cứu cho người bị nạn. Do đây là khu vực đường đèo có độ dốc lớn, lại xa
khu dân cư nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các thành viên đã
phải dùng đèn pin, điện thoại soi đường, mò mẫm xuống vực sâu khoảng 100
mét để tiếp cận hiện trường.
“Chứng
kiến sự việc ai cũng bàng hoàng sợ hãi, nhưng nếu mình chậm trễ thì
hàng chục nạn nhân sẽ không có cơ hội sống sót. Nghĩ vậy, tôi liền bám
theo các bạn đi xuống hiện trường. Vừa xuống đến tầng thứ hai của dốc
“Ba tầng”, đập vào mắt chúng tôi là khoảng hơn chục nạn nhân, mỗi người
nằm một góc, ai nấy thương tích đầy mình, máu chảy khắp nơi. Cả nhóm
nhanh chóng chuyển những người này ra khu vực bằng phẳng và lấy những
tấm chăn theo xe để đắp cho họ. Càng xuống sâu, chúng tôi gặp nhiều nạn
nhân hơn với mức độ thương tích nặng hơn, trong số đó có rất nhiều người
đã tử vong”, Giáp kể.
Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng tiến hành sơ, cấp cứu và đưa các nạn nhân ra khỏi vực sâu.
Chưa
hết bàng hoàng, một người tên Thu trong nhóm nói: “Tôi ám ảnh mãi
trường hợp một cô gái bị đè ngang nửa người, quần áo chị đã rách, những
vết thương trên cơ thể liên tục rỉ máu. Chị đang thoi thóp, khẽ thở. Tôi
trực trào nước mắt khi thấy mình không thể làm gì hơn. Vơ vội tấm chăn
đắp cho chị, tôi an ủi và nắm lấy bàn tay của chị đang dần nguội lạnh...
Sáng hôm sau, nhóm chúng tôi vào bệnh viện thăm lại các nạn nhân thì đã
không còn gặp chị nữa”.
Địa
điểm xảy ra tai nạn có độ sâu tới hơn 100m, từ mặt đường đi xuống hiện
trường hầu như không có đường nên lực lượng chức năng đã phải dùng dây
thừng nối lại, buộc vào thành lan can đường để đu bám xuống tiếp cận
hiện trường. Để đưa các nạn nhân lên cấp cứu, lực lượng chức năng phân
công cứ 6 người khiêng một nạn nhân bám theo dây thừng đi lên.
Anh
Nguyễn Văn H. - cán bộ công an huyện Sa Pa - cho biết, anh được giao
nhiệm vụ phong tỏa, giải tỏa đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ trong
đêm xảy ra tai nạn. Những tiếng hú còi xe cứu thương liên tục vang lên
như xé lòng khi biết rằng số người thương vong chưa dừng lại. Đây vốn
được coi là tuyến đường “lành” nhất vì hàng chục năm nay chưa hề xảy ra
một vụ tai nạn chết người nào. Có lẽ đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất
trong ký ức người địa phương.
“Ban
đầu, để vận chuyển các nạn nhân từ dưới vực lên, thành viên nhóm
"phượt" đã tháo những tấm đệm của giường trên xe làm cáng và khiêng được
một số nạn nhân thương tích nhẹ ra khỏi hiện trường. Khi lực lượng chức
năng có mặt, lực lượng công an, dân quân và các bác sĩ đã dùng cáng
chuyên dụng để vận chuyển các nạn nhân”, anh H. cho biết.
Theo
chia sẻ của bạn Quỳnh Trang, thành viên nhóm "phượt" Phong Vân, hiện cả
nhóm đã trở về Hà Nội sau chuyến đi nặng trĩu nỗi buồn nhưng mừng vì cả
nhóm đã làm được việc có ý nghĩa.
Trong
đêm 1/9, hàng nghìn người gồm các ban ngành, lực lượng chức năng đã có
mặt tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm và đưa các nạn nhân ra khỏi
hiện trường để đi cấp cứu. Đến khoảng 22h30, nạn nhân cuối cùng được đưa
lên mặt đường từ vực sâu 100 mét.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét