Quá phấn khích sau chiến thắng 3-0 trước Tottenham, HLV Mourinho khẳng định ông đã quên hẳn... Diego Costa. Thay vào đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ngợi khen lão tướng Drogba.
Bất chấp việc thiếu vắng Diego Costa, Chelsea vẫn xuất sắc có được chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Tottenham. Kết quả này khiến HLV Mourinho vô cùng phấn khích. Chính vì lẽ đó, sau trận đấu, ông khẳng định đã quên... Diego Costa.
Mourinho hết lời ca ngợi Drogba
Trước báo giới, “Người đặc biệt” cho biết: “Bạn có nhớ Diego Costa ngày hôm nay không? Tôi quên cậu ta rồi. Chúng tôi rất cần Diego Costa nhưng cũng chuẩn bị tâm lý không có cầu thủ này. Tôi có trách nhiệm trao sự tin tưởng cho những người khác và họ đã đáp lại theo cách hoàn hảo nhất”.
Màn trình diễn của lão tướng Drogba trong trận đấu với Tottenham khiến HLV Mourinho thực sự hài lòng. Ông đã không ngớt lời khen ngợi cậu học trò cưng. Mourinho nói: “Màn trình diễn Drogba thực sự đáng khen ngợi.
Đó là cầu thủ có kinh nghiệm. Do đó, Drogba không hề ích kỷ, không vô dụng và luôn khiêm tốn. Anh ấy là cầu thủ tuyệt vời, người luôn chiến đấu vì đội bóng. Ngay cả khi được tung vào sân trong một vài phút cuối, tiền đạo này cũng ra sân với tinh thần bất diệt như ở trận đấu với Tottenham hôm nay vậy.
Drogba sẽ kết thúc sự nghiệp ở Chelsea và tôi muốn anh ấy tiếp tục ở lại CLB để làm những công việc khác. Năm ngoái, khi đối diện với Drogba, tôi biết anh ấy vẫn có khả năng công hiến cho The Blues. Cậu ấy có thể làm điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Tôi ký hợp đồng với Drogba không chỉ với tư cách là cầu thủ”.
Sau chiến thắng trước Tottenham, Chelsea vẫn “đóng đinh” vào ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 36 điểm/14 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 Man City 6 điểm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét