Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Barcelona tái ngộ Man City, Chelsea đụng PSG


Lễ bốc thăm chia bảng vòng 1/8 Champions League 2015 đã diễn ra đầy hồi hộp tại Nyon (Thụy Sỹ) và lá thăm may rủi đã đưa Barcelona đối đầu Man City, Chelsea có cuộc tái ngộ cảm xúc với Paris Saint Germain còn Real Madrid gặp Schalke...

Barcelona tái ngộ Man City, Chelsea đụng PSG
Lễ bốc thăm vòng knock-out (1/8) Champions League diễn ra vào lúc 18h ngày 15/12 tại Nyon (Thụy Sỹ) có sự tham gia của đại diện các đội bóng. 16 CLB có mặt ở vòng đấu này đều cảm giác hồi hộp và chờ đợi sẽ tránh được đối thủ xương ở vòng loại trực tiếp.
Chelsea đã loại PSG ở tứ kết Champions League năm ngoái
Chelsea đã loại PSG ở tứ kết Champions League năm ngoái
Lá thăm không may mắn đã đưa đẩy Chelsea tái ngộ PSG và đây là cặp đấu được coi là cân bằng nhất ở vòng 1/8 này. Đây là hai đội bóng có lực lượng khá đồng đều và đang dẫn đầu tuyệt đối ở Premier League và Ligue 1.
Ở tứ kết năm nay, Chelsea thua 1-3 trên sân khách nhưng đến lượt về, họ thắng 2-0 tại Stamford Bridge để đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Năm nay, PSG quyết tâm phục thù và đây là cơ hội để ngôi sao hai bên như Fabregas, Hazard, Diego Costa đọ tài cùng Ibrahimovic, Cavani, David Luiz.
Khác với mọi năm, Arsenal thực sự may mắn khi họ gặp đội bóng đầu bảng yếu nhất là Monaco. Dù được hậu thuẫn từ tiềm lực tài chính của ông chủ giàu có, nhưng Monaco cũng đã suy yếu nhiều sau khi hai ngôi sao sáng nhất là James Rodriguez và Falcao đã ra đi.
Arsenal vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút và với lá thăm may mắn này, đoàn quân HLV Wenger có cơ hội lớn để góp mặt tại tứ kết. Trong hai mùa giải liên tục, Arsenal đều dừng bước ở vòng 1/8 sau khi thua Bayern Munich.
Hai năm liên tiếp, Man City đều đụng độ Barcelona ở vòng 1/8 Champions League
Hai năm liên tiếp, Man City đều đụng độ Barcelona ở vòng 1/8 Champions League
Trong số các đại diện nước Anh, Man City không thực sự may mắn khi phải tái ngộ đội bóng cực mạnh là Barcelona. Năm ngoái Man "xanh" lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, nhưng họ bị loại dễ dàng sau hai trận thua tâm phục khẩu phục trước Barcelona.
Năm nay, kinh nghiệm của Man City cũng chưa được cải thiện là bao khi họ phải chật vật mới qua được vòng bảng. Barcelona dù không còn chơi tiqui-taca quyến rũ như quá khứ, nhưng với bộ ba Messi-Suarez-Neymar, Barca vẫn là ứng cử viên lớn ở Champions League năm nay.
Kình địch của Barca là Real Madrid, sẽ đối diện với Schalke 04 ở vòng knock-out này. HLV Ancelotti có lý do để hài lòng với lá thăm bởi các nhà đương kim vô địch Champions League tránh được các đối thủ mạnh như Man City, Juventus, Arsenal hay PSG.
Ở vòng 1/8 Champions League năm nay, Real hạ gục Schalke với tổng tỷ số 9-2 sau hai lượt trận và CLB Đức cũng không mạnh hơn là bao năm nay. Cơ hội tiến vào tứ kết đang rộng mở trước mắt C.Ronaldo cùng đồng đội.
Real Madrid thắng đậm Schalke sau hai lượt trận ở vòng 1/8 năm ngoái
Real Madrid thắng đậm Schalke sau hai lượt trận ở vòng 1/8 năm ngoái

Đại diện thứ 3 của Tây Ban Nha là Atletico cũng gặp đối thủ không quá mạnh, đó là Bayer Leverkusen. Leverkusen không còn mạnh như thời Ballack và họ cũng chỉ được xem là hạng trung ở Bundesliga hiện nay.
Atletico dưới thời HLV Simeone đang là thế lực lớn tại La Liga, họ còn được đánh giá cao ở kinh nghiệm tại Champions League. Với dàn cầu thủ chất lượng như Koke, Mandzukic, Turan, Raul Garcia, các nhà á quân Champions League được đánh giá cao hơn rất nhiều.
Bundesliga là giải đấu duy nhất có 4 đại diện ở vòng đấu này và Bayern Munich là đội có được lá thăm may mắn. Việc chỉ phải gặp Shakhtar Donetsk là cơ hội để thầy trò HLV Guardiola đi tiếp, nếu so sánh về chất lượng đội hình và đẳng cấp giữa hai đội.
Một cặp đấu cân tài cân sức nhất là giữa Dortmund và Juventus, khiến người hâm mộ gợi nhớ lại trận chung kết Cúp C1 năm 1997 mà Dortmund giành chiến thắng 3-1 đầy bất ngờ.
Cặp Juventus-Dortmund tái hiện lại trận chung kết Cúp C1 năm 1997
Cặp Juventus-Dortmund tái hiện lại trận chung kết Cúp C1 năm 1997
Tuy nhiên năm nay, nếu như Juventus đang sa sút theo xu thế đi xuống của Serie A, thì Dortmund đang đứng cuối bảng ở Bundesliga. Nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của hai đội bóng này chắc chắn sẽ tạo nên một cặp đấu căng thẳng, khó đoán.
Trận đấu còn lại ít được chú ý nhất sẽ diễn ra giữa Basel và Porto. Đây là hai đội bóng "nhẵn mặt" tại đấu trường Champions League nhưng thường ít khi tiến xa và đây là cơ hội để một trong hai đội bóng này ghi tên mình vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Âu năm nay.
Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League (lượt đi vào các ngày 18, 19, 25, 26/2, lượt về vào các ngày 11, 12, 18, 19/3, đội đứng sau đá trận lượt về trên sân nhà).
PSG-Chelsea
Manchester City-Barcelona
Bayer Leverkusen-Atlético
Juventus-Borussia Dortmund
Schalke 04-Real Madrid
Shakhtar-Bayern Múnich
Arsenal-Mónaco
Basel-Porto

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét