Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Van Gaal lần đầu thắng 4 trận liên tiếp cùng MU


Trong một ngày không có Rooney và Di Maria, MU đã vô cùng khó khăn trước Stoke dù được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên chung cuộc MU vẫn có ba điểm, các cầu thủ của Van Gaal đã giành chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn...


MU đã mở tỉ số trước sau khi Fellaini đánh đầu tung lưới của đối thủ ở phút 21, tuy nhiên đội khách đã san hòa tỉ số ở phút 39 bằng pha lập công của Nzonzi. Bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU được thực hiện ở phút 59 bởi Mata.
Fellaini đang dần tìm lại phong độ trong màu áo của MU
Fellaini đang dần tìm lại phong độ trong màu áo của MU
Những chấn thương đã lấy đi của Van Gaal nhiều cầu thủ chất lượng như Rooney, Di Maria. Chính vì thế mà chiến lược gia người Hà Lan đã tung ra hàng tiền vệ gồm Mata, Herrera, Fellaini và Carrick, trong đó Mata và Fellaini đá lệch ra cánh, còn vị trí của Rooney đã được trao cho tiền đạo trẻ Wilson. Đội hình chắp vá của MU đã chơi không tốt trước Stoke.
Đội khách đã chơi quyết liệt, máu lửa và họ đã thực sự phá được lối chơi của MU. Đội chủ sân Old Trafford kiểm soát bóng tới 2/3 thời gian của trận đấu, dứt điểm nhiều song những cơ hội thực sự có thể ghi bàn không có nhiều. Ngược lại, Stoke sút rất ít nhưng mỗi cơ hội của họ lại khiến khung thành của MU chao đảo.
Trong 45 phút đầu tiên, Stoke sút một lần duy nhất trúng cầu môn đối phương nhưng đã có bàn thắng gỡ hòa. Sang hiệp hai, MU đã có những phút cuối trận vô cùng khó khăn khi bị đối thủ dồn ép và gây sóng gió liên tục trước cầu môn. Rõ ràng nếu không có sự xuất sắc của thủ thành De Gea thì chắc chắn đội chủ nhà đã không thể giành trọn ba điểm.
Việc có được ba điểm đã giúp MU áp sát được vị trí thứ ba, giờ đây họ chỉ còn kém đối thủ xếp trên có một điểm. Tuy nhiên hẳn Van Gaal sẽ không hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận này, đặc biệt hàng công. Van Persie mờ tịt ở vị trí mũi nhọn, Wilson lại quá non nớt và liên tục hoang phí cơ hội, Falcao vào sân trong 10 phút cuối và… mất hút.
MU đã lần đầu thắng bốn trận liên tiếp dưới triều đại của Van Gaal
MU đã lần đầu thắng bốn trận liên tiếp dưới triều đại của Van Gaal
Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ MU nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công nhưng họ đã không dễ dàng áp đặt thế trận khi mà các cầu thủ Stoke rất chịu khó di chuyển để tranh chấp, họ đã không chấp nhận lùi cả đội hình phòng thủ mà dâng cao và sẵn sàng tranh bóng ngay bên phần sân đối phương. Lối đá quyết liệt của đối thủ khiến MU gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Begovic.
Phút 16, thủ thành của Stoke mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền lên cho đồng độ quá nhẹ và để Van Persie cướp được bóng ở bên phải, tiền đạo người Hà Lan đã căng ngang vào giữa cho Herrera dứt điểm. Trước một khung thành rộng mở, thật tiếc tiền vệ người Tây Ban Nha lại sút vọt xà rất vô duyên.
Tuy nhiên chỉ năm phút sau, Herrera chuộc tội. Nhận đường chuyền của Mata, tiền vệ số 21 của MU đã băng lên ở hàng lang cánh trái rồi thực hiện quả chuyền như đặt cho Fellaini băng vào đánh đánh đầu ở cách khung thành chừng 5m, gần phía cột dọc phải. Tiền vệ cao kều của đội chủ nhà dễ dàng làm tung lưới đối phương.
Khả năng tấn công của Stoke không mấy ấn tượng nhưng họ bất ngờ san hòa ở phút 39. Từ tình huống che bóng không tốt của Fellaini, anh lại đột nhiên bị đau cổ và bỏ cho đối phương băng xuống. Bojan lao vào vòng cấm địa trong vòng vây của ba cầu thủ MU, bóng đập chân Smalling vô tình nảy ra đầu vòng cấm địa vừa tầm cho Nzonzi dứt điểm. Một cú sút chéo góc mạnh mẽ của cầu thủ này đã giúp Stoke san hòa 1-1.
MU đã không thể áp đảo được Stoke
MU đã không thể áp đảo được Stoke
Bàn thua có lỗi lớn của Fellaini và chỉ hai phút sau suýt chút nữa cầu thủ này đã chuộc tội. Xuất phát từ tình huống đá phạt ở bên trái, gần đường biên ngang, bóng đã luẩn quẩn trong vòng cấm địa và Fellaini đã dứt điểm cách cầu môn chỉ chừng 3m, gần với cột dọc phải. Cú sút của anh quá nhẹ nên thủ thành Begovic kịp lao ra bắt được.
Bước vào hiệp hai MU vẫn chủ động về thế trận. Phút 59, từ quả đá phạt ở gần biên phải ngang với vòng cấm địa. Mata thực hiện cú treo bóng vào trong, tuy nhiên không một cầu thủ nào của hai bên đánh đầu chạm bóng, thủ thành Begovic cũng hoàn toàn bị động và trái bóng lăn vào lưới đầy bất ngờ. MU vượt lên dẫn 2-1.
Tới phút 69, tiền đạo trẻ Wilson để lại dấu ấn mới pha bứt tốc vượt qua sự truy cản của cầu thủ đối phương để xâm nhập vòng cấm địa, tuy nhiên khi trước mặt chỉ còn thủ thành Begovic thì anh lại sút chệch cột dọc. Van Gaal để tiền đạo trẻ này thi đấu thêm 10 phút nữa nhưng chẳng có dấu ấn nào đáng kể nên đưa Falcao vào sân.
Những phút cuối trận các cầu thủ Stoke dồn lên mạnh mẽ, trong phút bù giờ thứ hai, từ quả đá phạt bên phải của đội khách, Diouf đã dứt điểm bằng đầu gật cột dọc trái nhưng De Gea đã phản xạ tuyệt vời để cản phá. Một phút sau, vẫn là cựu cầu thủ MU dứt điểm, lần này ở bên phải cách cầu môn chừng 4m, nhưng người chiến thắng vẫn là De Gea. Nhờ sự tỏa sáng của thủ thành người Tây Ban Nha, MU đã bảo toàn được chiến thắng.
Đội hình thi đấu
Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, Rojo, Young, Herrera (Fletcher, 86′), Fellaini, Carrick, Mata (Januzaj, 90+2′), Van Persie, Wilson (Falcao, 78′)
Goals: Fellaini (21′), Mata (59′)
Stoke City: Begovic, Bardsley, Shawcross, Wilson, Pieters, Cameron, Nzonzi, Ireland (Arnautovic, 82′), Bojan, Assaidi (Crouch, 77′), Diouf
Goal: Nzonzi (39′)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét