Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Vụ khán giả tràn sân: Niềm vui đi kèm nỗi lo

V-League, trên lý thuyết, đây là giải đấu số một Đông Nam Á về sự chuyên nghiệp. Nhưng những mùa giải vừa qua đã không cho thấy điều đó, gần như vòng đấu nào của V-League cũng đều có một vụ việc gì đó xảy ra, nếu không phải tranh cãi xung quanh trọng tài thổi tiếng còi mèo thì lại là về lối chơi bóng thô bạo theo kiểu bóng đi người ở lại và lãnh đủ hậu quả. Không những thế, trên khán đài nhiều sân vận động cũng tỏ ra không thân thiện cho lắm với một vài lần "động tay động chân" của một bộ phận khán giả quá khích. Thế mà mới ở đầu mùa giải năm nay, khi lứa cầu thủ đầu tiên của học viện HAGL-JMG được đôn lên đá ở đội 1 của đội HAGL, mới đây sân Pleiku đã có một sự kiện từ bé đến giờ tôi mới được biết - khán giả sàn xuống đường pitch sân vận động vì quá đông.

Điều đã thành công
Lòng yêu bóng đá của Việt Nam gần như là vô tận, tuy nhiên gần như nó không dành cho V-League mà dành cho những giải đấu khác trên thế giới hoặc mỗi khi mà đội tuyển nước nhà có giải đấu chính thức. Vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy đông khán giả đến sân như vậy, điều ấy đã cho thấy sự hồi sinh về kỳ vọng của người hâm mộ đối với nền bóng đá nước nhà sau hàng loạt những bê bối, thất bại đáng thất vọng. Một màn ra mắt không thể ngọt ngào hơn với những Công Phượng, Tuấn Anh khi giúp HAGL chiến thắng Sanna Khánh Hòa BVN và một lượng khán giả đến sân nhiều đến kinh ngạc như một luồng gió mới thổi vào V-League vốn không hấp dẫn người hâm mộ từ lâu.

Điều chưa được thành công
Khán giả đến sân đông là vậy, không thể phủ nhận điều đó đã gây bất ngờ cho ban tổ chức giải và đặc biệt là bộ phận điều hành sân vận động nhưng không thể lấy đó làm lý do để biện minh cho việc mở cửa sân vận động. Nó thể hiện sự tắc trách, sự thiếu chuyên nghiệp và biện pháp dự phòng trong khi khán giả có vé thì chưa được vào sân còn những người không có vé cứ vào....tự nhiên. Hình ảnh khán giả tràn sân ấy vừa đẹp lại vừa không đẹp khi ngoài sự nhiệt tình ra hình ảnh ấy thể hiện một hình ảnh loạn cào cào, ngồi bệt xuống đường pitch mà xem có thể gây ra mất an toàn cho chính người xem và mất tập trung cho cầu thủ. Thử nghĩ mà xem, nếu không có khán giả, giả sử trong một tình huống nhất định, cần một cú ra sân dứt khoát với tỷ lệ ăn bàn là 80%, thì nhất định là cầu thủ sẽ làm như vậy. Nếu có khán giả ngồi gần, nếu cú sút ấy không vào lưới mà lại bay chệch khung thành có thể gây ra nguy hiểm và điều đó thật là đáng tiếc.
Ý thức - hay nói cho cụ thể hơn là ý thức xem bóng đá của người hâm mộ Việt Nam phải thừa nhận thật sự là chưa cao, cái cụm từ "văn hóa xếp hàng" chưa ăn vào ý thức của mỗi người hâm mộ và nó dễ dàng bị lãng quên đi biết rằng sự mong đợi và ham muốn được tận mắt chứng kiến trận đấu ra mắt của lứa cầu thủ U19 là rất cao. Có người nói thằng đấy là do lòng hâm mộ và cuồng nhiệt bóng đá quá cao. Tất cả những lý do để bào chữa cho sự việc trên đều là ngụy biện, những vụ xô xát, đánh nhau hay dọa nạt trọng tài khi đội bóng mình thích gặp bất lợi cũng xuất phát là lòng cuồng nhiệt bóng đá, nhưng không thể cứ mãi lấy lý do cuồng nhiệt hay là do cơ sở hạ tầng kém không đủ chỗ ngồi cho người xem ra để mà che lấp sự thật rằng đó là một sai lầm. Đừng để hình ảnh cổ động viên Việt Nam xấu đi trong con mắt các cổ động viên nước ngoài, hãy trở thành một người hâm mộ bóng đá văn minh, lịch sự chứ không phải là một hình ảnh quá khích, chen lấn xô đẩy.

Tạm kết
Ngoài ra, ông Đoàn Nguyên Đức - Bầu Đức hay còn được gọi với cái tên trìu mến hơn là Ba Đức đã mời người già và trẻ em lên ngồi ở hàng ghế VIP để giải quyết tình thế lúc ấy thực sự là một hình ảnh rất đẹp lòng người, nó thể hiện được tấm lòng của một người lấy tâm để làm bóng đá. Và rất may rằng vụ việc để khán giả tràn vào sân Pleiku lần này không để lại hậu quả gì đáng tiếc. Sự việc ấy là một dấu hiệu đáng mừng cho sự phát triển của bóng đá nước nhà những cũng phải kiểm điểm, sửa chữa những sai phạm để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét