Ngày 19 tháng 4 vừa rồi đúng là một ngày đen tối đối với Công viên nước hồ Tây, kỷ niệm 15 năm thành lập mở cửa miễn phí dành cho mọi người là một ý tưởng không tồi tuy nhiên chính những thanh niên "trẻ trâu" cho đến những người vô ý thức đã biến cái ý tưởng đó khi thực hiện lại trở thành thảm họa.
Cái văn hóa cứ có đồ miễn phí là mình phải có cho bằng được dù có phải chen chúc, xô đẩy, cướp giật hay làm bất cứ thứ gì bệnh hoạn để chiếm lấy chả biết từ bao giờ có lẽ đã ăn vào máu của rất nhiều con người.
Ngay khi công viên nước mở cửa tự do ra vào là hàng ngàn người, thậm chí hơn 10 ngàn người cùng xông vào như đi đánh trận, gây ra một cạnh tượng cực kỳ hỗn loạn ngay chính tại cổng chứ chưa nói đến bên trong. Mặc kệ thông báo không tiếp khách của ban tổ chức công viên, mặc kệ những người khác, để được tắm miễn phí, nhiều người sẵn sàng làm tất cả bất chấp những nguy hiểm từ hàng rào sắt nhọn hoắt, những đứa trẻ mới
chỉ lên 5 lên 3 được bố mẹ bế bồng, nâng đẩy cố sức trèo vào. Những cô
gái mới chỉ đôi mươi xúng xính váy áo cũng trèo, mặc cho ở dưới trăm
nghìn con mắt của nam phụ lão ấu nhìn hất lên. Nhiều cô khi trèo qua
được hàng cọc sắt nhọn, đã bị rách tan cả váy lẫn quần. Ấy thế mà vẫn cứ
kiên quyết trèo. Màn trèo leo còn được tham dự bởi các cô gái trong
trang phục bikini. Mỗi bước nhấn lên của các cô gái, đám đông ở dưới hò
hét cổ vũ, tiếng hò hét hệt như liều doping về tinh thần, tạo động lực
cho các “vận động viên” gắng sức nhiệt tình đua tranh cho bằng được. Có nhà còn tỏ vẻ chất chơi của mình đến mức mang cả thang vào để vượt vào rồi......bó tay.
Đúng là cái tội MIỄN PHÍ !!!!
Cái dòng sông lười hàng ngày bỗng trở nên cực kỳ sôi động với hàng chục
thanh niên trai tráng khỏe mạnh mà hành xử như bầy khỉ ấy làm gì được
tắm nước đâu, có khi là tắm mồ hôi hay nước tiểu của nhau cũng không
chừng ấy chứ
Chạm được vào nước rồi thì tìm cách đi bắt nạt người khác, kéo người ta xuống nước rồi túm tụm lại một hội mười mấy "con khỉ mới xuống núi" đi hắt nước người ta như kiểu tỉ năm nới được tắm một lần không bằng. Không những thế, một vài thành viên của "hội khỉ" chắc do không có điều kiện được chạm, hay nhìn thấy con gái nên nảy sinh lòng tà dâm mà lại đi dở cái trò sàm sỡ, xé rách cả bikini của người ta rồi quay clip, hò reo như thể bắt được vàng hay là gặp được người ngoài hành tinh không bằng.
Đó là hành xác chứ không phải là đi chơi nữa rồi, thiệt nhất là người con gái bị sàm sỡ, bị xé rách cả bikini, bị tạt nước cho đến khi sặc sụa, ngất đi, bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đối với mình.
Từ khi biết cái tin free vào cửa công viên nước vào cái thời điểm đầu hè trong
năm thế này, dù đã biết trước sẽ có tình trạng đông đúc quá tải đến mức
cấm cửa, cái không ngờ tới là hành động vượt rào của họ chỉ để chui vào
trong đó tắm mồ hôi của nhau, chưa kể nhiều thứ nước khác.
Vượt rào đã đành, đi học mà cứ thấy nhan nhản tin và hình ảnh về
những chị/em/bạn nữ bị trêu, xé áo, kéo áo... tỉ lệ nam/nữ tại nơi đấy chắc rơi vào 100/1.Thật chẳng hiểu nổi sao mà mấy bạn nữ vẫn có thể lao vào một chỗ như thế.
Chuyện vậy thì biết như thế, nhà báo "vô ý" sử dụng từ "người Hà
Nội", làm nổ ra 1 cuộc cãi vã về những người tỉnh lẻ và những người Hà
Nội xịn đã vậy cuối ngày thấy được 1 bài của báo lá cải, chụp lại đoạn commend
của 1 thanh niên HCM đả kích người Hà Nội ko dám đứng lên cãi lại báo
chí hay là thứ gì đó gọi là "cộng đồng mạng". Chính vì những cái trò câu views rẻ tiền như thế mới làm cho cái sự kiện được gọi là đình đám này trở nên càng gay gắt hơn.
Có nhiều thanh niên vô học trẻ trâu bảo là ai bảo mặc đồ hở hang làm
chi, đi bơi ko mặc bikini chẳng lẽ mặc quần dài. Mà gần như chắc chắn mấy
đứa commend kiểu đó chắc chắn là mấy đứa trong cái đám suy đồi đạo đức có
mặt trong cái công viên nước đó để sàm sỡ con gái.
Mấy người nào góp phần hôm đó nên
tự thấy xấu hổ đi báo chí chụp hình hết rồi. Để xem bố mẹ người thân mấy bạn
thấy mặt mấy bạn góp phần rồi đc "hãnh diện" lên báo họ sẽ nói thế
nào!!!!!!
Xã hội bây giờ suy đồi đạo đức quá!!!
Thật sự là rất buồn vì nhiều hành động quá vô học!
BONUS: ảnh chế trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét