Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Văn hóa ứng xử 2


Văn hóa trong rạp chiếu phim.
 
Dù là rạp Quốc Gia hay là Vincom, Royal City.... thì đều có những thành phần không bao giờ chú ý đến những người xung quanh.

Lần nào trước khi bộ phim bắt đầu đều có một dòng thông báo là "không sử dụng điện thoại, máy thu hình trong rạp chiếu phim". Ấy thế mà luôn có những thành phần không tuân thủ, trong lúc xem phim thì gọi điện nói giọng như kiểu cho cả rạp nghe thấy, nhân viên rạp ra nhắc thì một lúc sau cũng là người ấy có điện thoại và tiếp tục đâu lại hoàn đấy mà không quan tâm đến những ánh mắt khó chịu xung quanh.

Đơn cử như một vài trường hợp khác không hề sử dụng điện thoại, nhưng lại coi rạp chiếu phim công cộng là nhà mình mà bỏ hẳn giày dép ra rồi gác chân lên ghế đằng trước. Đã gác rồi lại còn rung rung chân gây khó chịu cho người ngồi đằng trước. Quay xuống định nhắc nhở thì thôi không rung nữa, liên tục vậy mấy lần chứ không phải một. Lại còn cả mấy cái cậu ngồi xem phim kiêm thuyết minh cho người ngồi cạnh, nói liên mồm nói ko ngừng nghỉ, ngồi gần mà cứ thấy xì xà xì xầm thế này thế nọ,, nhức óc quay xuống nhắc thì im  lặng được một chút, quay lên xem tiếp thì lại nói, nói xong thấy quay xuống thì lại im, tóm lại là nhiều đến nỗi chán chả thèm nhắc thêm.
Cái mà chướng tai gai mắt nhất ở trong rạp chiếu phim lại là hành động các cặp đôi mà cái hành động ý lại vô ý thức đến khó hiểu. Chả hiểu cái phép lịch sự ở đâu mà vào đến rạp rồi còn ôm hôn mút mát bóp sờ nhau,  rạp xem phim chứ không phải rạp nhà nghỉ hay phòng ngủ riêng tư mà làm cái trò ô uế như thế. Quá ư là khó chịu!

Những người hàng xóm hồn nhiên.
 
Đêm nào những người hàng xóm ngày trước của nhà bạn tôi đều tập đàn. Điều đáng nói ở đây là buổi tập bắt đầu từ đếm đến sáng trong nhiều ngày liên tục làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Cậu bạn tôi đã đi sang nhắc nhở và có một cuộc hội thoại ngắn như sau:
- Em ơi đêm rồi ầm quá mọi người ko ngủ được
- Nhưng cả ngày bọn em phải đi học rồi anh ạ, đêm mới tập được
- Cũng thông cảm được nên cậu ta đành nói rằng "ừ thế thì em làm ơn vặn nhỏ loa đài lại giúp anh, em làm thế này ảnh hưởng đến hàng xóm quá"
- Không nhỏ âm đc đâu anh ơi, như thế không còn hứng mà tập trung để tập đàn.

Kết quả cuối cùng là mọi người không thể chịu được mời tổ trưởng dân phố qua nói đến mấy lần thì mới yên được chuyện này.

Ngoài ra gần đây tần suất mà những thanh niên va xe vào người lớn tuổi hơn mình, không những không xin lỗi lại tỏ vẻ vênh váo, hống hách, thậm chí gây sự đánh nhau với người lớn tuổi ngày càng nhiều. Nhiều trường hợp là do anh thanh niên sĩ diện với bạn gái nên tỏ vẻ ra mình anh hùng mà đi gây sự với người khác nhằm lấy le với bạn gái.
Quá nhảm nhí.

Rõ ràng văn hóa ứng xử của một bộ phận giới trẻ đang rất có vấn đề. Việc này có thể cải thiện nhưng cần rất nhiều thời gian và công sức đặc biệt là từ hệ thống giáo dục bắt nguồn từ chính gia đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét