Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

BTV khóc khi dẫn trực tiếp về mưa lũ miền Trung: "Tôi nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi"

 BTV khóc khi dẫn trực tiếp về mưa lũ miền Trung: "Tôi nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi"

soha.vn - Dù sự cố này tạo được một hiệu ứng rất mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt Nam cùng hướng về miền Trung, nhưng BTV Tuấn Dương vẫn muốn nói lời xin lỗi.

Tối 25/10, trong chương trình đặc biệt kéo dài 80 phút "Mưa lũ miền Trung" phát sóng trên VTV1, BTV Tuấn Dương gây chú ý khi không kìm được sự xúc động trước mất mát lớn lao của bà con miền Trung mà nghẹn ngào, bật khóc.

Phải mất một khoảng thời gian ngắn anh mới có thể trấn tĩnh để hoàn thành nốt công việc của mình.

Dù là một sự cố xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tình cảm chân thành đó của anh với miền Trung đã nhận được sự chia sẻ và xúc động của khán giả truyền hình.

Tuy nhiên, mới đây BTV Tuấn Dương đã chính thức đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân về một sự cố mà anh cho rằng "chỉ vì cảm xúc của mình, có thể khán giả sẽ chuyển kênh, bao nhiêu công sức của hàng chục hàng trăm con ngừoi sẽ đổ xuống sông xuống bể".

BTV khóc khi dẫn trực tiếp về mưa lũ miền Trung: Tôi nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi - Ảnh 1.
BTV khóc khi dẫn trực tiếp về mưa lũ miền Trung: Tôi nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi - Ảnh 2.

Những khoảnh khắc xúc động của BTV Tuấn Dương trên sóng truyền hình

"Một ngày sau sự cố trên sóng, tôi muốn giải thích rõ hơn để khán giả có thể hiểu hơn về sự cố này khi xảy ra trong một chương trình truyền hình đặc biệt dài 80 phút và kể từ khi có quyết định làm chương trình này đến khi lên sóng chỉ vỏn vẹn 5 ngày.

Nhưng trong 5 ngày đó, chúng tôi vẫn phải đảm bảo sóng cho các chương trình khác.

Với tôi, đây là sự cố thực sự không đáng có, và điều đầu tiên tôi làm ngay khi trên sóng trực tiếp là: Xin lỗi quý vị!

Bởi tôi sợ rằng chỉ vì cảm xúc của mình, có thể khán giả sẽ chuyển kênh, lúc đó bao nhiêu công sức của hàng chục, hàng trăm con người đổ xuống sông xuống bể cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét