Ngô Trà |
Trận đấu cuối tuần qua trước Newcastle, Bruno Fernandes là người sút hỏng quả phạt đền, suýt nữa nhấn chìm Man United vào cơn khủng hoảng. Ở Paris, Bruno Fernandes lại là người bước lên chấm 11m sau khi Martial bị đốn ngã trong vòng cấm, lần này là với chiếc băng đội trưởng trên tay. Và lại thêm lần nữa, cú đá phạt đền của tân đội trưởng Quỷ đỏ bị chặn đứng, lần này là bởi Keylor Navas.
HLV Solskjaer thót tim, bởi chọn Bruno Fernandes đã phạt đền cũng là quyết định của ông, và chọn Bruno Fernandes làm đội trưởng cũng là quyết định của ông nốt. May mắn thay, VAR xác định thủ thành của PSG đã di chuyển lên trên vạch vô trước khi đội trưởng Man United chạm bóng. Ở cú sút lại, vẫn kiểu sút "nhảy chân sáo" ấy, Bruno Fernandes không lặp lại sai sót thêm lần nữa. Tỷ số được mở cho đội khách.
Pha ngã của Martial là ở phút thứ 21, và pha ghi bàn từ chấm phạt đền của Bruno Fernandes đến ở phút thứ 24. Hiệp 2 trôi qua được 10 phút, Martial trực tiếp lập công, thay vì gián tiếp như bàn thắng trong hiệp 1. Tiền đạo người Pháp có pha bật cao đánh đầu cực kỳ chuẩn xác tung lưới, từ cú sút phạt góc của Neymar.
Khoan. Hình như có có điều gì đó... hơi sai?
Quả vậy, Neymar là người đá phạt góc, Martial là người ghi bàn, chỉ có điều là... đốt lưới nhà. Nhưng rõ ràng bàn thắng ấy là cực đẹp, không hề có dấu hiệu của "tai nạn". Bình luận viên người Anh thậm chí còn phải thốt lên: "Bàn thắng đẹp quá, nhưng có lẽ Martial nhầm gôn, chứ không phải cố tình phá bóng đâu".
Đau xót cho David de Gea, bởi đây là trận đấu cực kỳ xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha. Đối mặt với "bộ ba nguyên tử" Neymar, Mbappe và Di Maria, anh cản phá cực kỳ xuất sắc tất cả những cú sút tưởng chừng không thể cản phá nổi, song trước đồng đội của mình, thủ thành Man United chỉ còn biết hóa đá.
Trận đấu với Newcastle, Man United có màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục mà điểm nhấn là cú kết thúc "siêu phẩm" đưa bóng vào góc chết từ góc hẹp của Bruno Fernandes ở phút 87. Và thêm lần nữa, trên Công viên các hoàng tử, Quỷ đỏ làm nên "cơn địa chấn" cũng ở phút 87 "kỳ diệu".
Từ đường chuyền không mấy nguy hiểm của Pogba, Rashford bất ngờ tăng tốc rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc đúng từ vạch 16m50, đưa bóng đi sệt ra khỏi tầm bay người của Keylor Navas, dội cột dọc bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng bùng nổ cho Man United.
Tỷ số: PSG 1-2 Man United
Đội hình thi đấu
PSG: Navas; Florenzi (Dagba 79'), Diallo, Kimpembe, Kurzawa (Bakker 85'); Herrera (Rafinha 79'), Gueye (Kean 46'), Danilo; Di Maria (Sarabia 85'), Neymar, Mbappe.
Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, Luke Shaw, Telles (Pogba 67'); McTominay, Fred; Fernandes (Van de Beek 87'), Rashford; Martial (James 87').
Ghi bàn
PSG: Martial (54' đá phản)
Man United: Bruno Fernandes (24' pen), Rashford (87')
Theo soha.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét