Nhiều người dân phải mặc áo mưa để chống lạnh, co ro trong giá rét khi di chuyển trên đường.
Nhiệt độ đầu tuần giảm mạnh xuống còn 17 độ C, người dân Thủ đô co ro khi ra đường.
Ngoài áo ấm, găng tay, mũ trùm đầu và khăn quàng cổ là "trang bị" không thể thiếu của nhiều người vào những ngày rét mướt.
Trời trở lạnh bất ngờ khiến nhiều người không kịp "trở tay" nên áo mưa là "vật thay thế"...
Trời không mưa nhưng một số người vẫn phải mặc áo mưa để giữ ấm, chống lại gió rét.
Người dân đón cái lạnh trong ngày đầu tiên của tuần làm việc mới.
Các bạn nhỏ co ro trong gió rét khi di chuyển cùng bố mẹ.
Nhiều thời điểm gió thổi mạnh khiến người dân di chuyển khó khăn.
Người dân tập thể dục trên đường Nguyễn Đình Thi cũng mặc kín mít để chống lại gió rét.
Theo tienphong.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét