"Đường đến với showbiz có nhiều cách, nhưng
cách nhanh nhất đôi khi không phải là tài năng thực sự, mà là những mối
quan hệ thân thiết, những vụ “chế bom, ôm bom” và “tự nổ” trên truyền
thông ngày qua ngày", nam ca sĩ chia sẻ.
>> Trần Vi Mỹ: Gã phù thủy rườm rà
>> Nathan Lee: "Phụ nữ, đừng tham vọng "đọc" đàn ông như đọc một cuốn sách">> Đàn ông giới nghệ gia trưởng: Hay chứ sao!>> Đàm Vĩnh Hưng: "Thời buổi bây giờ quả báo nhanh lắm!"
>> Làng Vũ Đại hạnh phúc khi chỉ có Chí Phèo
Lợi thế của một anh chàng “mặt hoa da phấn” ít nhiều giúp Hoàng Hải có được cảm tình của khán giả, thế nhưng, độ thiếu cá tính, nhàn nhạt trong cách sống khiến nhiều người “nghi oan” đến âm nhạc của anh. Nhưng trên thực tế, Hải là một trong hai người sở hữu chất giọng leggiero tenor hiếm hoi. Và anh, như một chú tiểu đồng mặt hoa da phấn, tủm tỉm đứng nhìn vào Sbiz Việt đang nóng dần lên bởi những chiêu trò cưỡng dâm, bán dâm, giật tiền…
>> Trần Vi Mỹ: Gã phù thủy rườm rà
>> Nathan Lee: "Phụ nữ, đừng tham vọng "đọc" đàn ông như đọc một cuốn sách">> Đàn ông giới nghệ gia trưởng: Hay chứ sao!>> Đàm Vĩnh Hưng: "Thời buổi bây giờ quả báo nhanh lắm!"
>> Làng Vũ Đại hạnh phúc khi chỉ có Chí Phèo
Lợi thế của một anh chàng “mặt hoa da phấn” ít nhiều giúp Hoàng Hải có được cảm tình của khán giả, thế nhưng, độ thiếu cá tính, nhàn nhạt trong cách sống khiến nhiều người “nghi oan” đến âm nhạc của anh. Nhưng trên thực tế, Hải là một trong hai người sở hữu chất giọng leggiero tenor hiếm hoi. Và anh, như một chú tiểu đồng mặt hoa da phấn, tủm tỉm đứng nhìn vào Sbiz Việt đang nóng dần lên bởi những chiêu trò cưỡng dâm, bán dâm, giật tiền…
Trong khi các ngôi sao lớn, bé đang cố tình làm nóng mình bằng những scandal tình ái, giới tính, tiền bạc… thì anh ngồi đây mỉm cười vì mình an toàn tuyệt đối?
Một số nghệ sĩ thường thể hiện hết … “bản năng”, còn tôi thì không dám. Tôi chỉ dám thể hiện thói xấu trước những người bạn thân thiết và hát hết mình trên sân khấu thôi.
Với con người trên sân khấu, tôi có thể làm nóng mình bằng âm nhạc. Còn ngoài đời sống, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn như bao người bình thường khác. Nhưng lỡ là người thuộc giới Sbiz rồi, tôi hay nhắc nhở mình nên cẩn thận một tí, hoàn thiện hơn một tí.
Chỉ một tí thôi ư? Nhìn vào anh, người ta dễ nói: Anh chàng đó thật tẻ nhạt vì chẳng có tí scandal nào cả.
Tất nhiên cái xấu tôi phải giấu đi chứ! (cười) Thật ra, khi còn là sinh viên, tôi cũng hay đi quán bar, vũ trường rồi đánh nhau . Tôi trông hiền thế này nhưng hồi học phổ thông lại hay bắt nạt người khác (cười). Các bạn trong lớp rất sợ tôi vì hồi đấy tôi chơi với một cậu bạn rất thân, cậu ấy đầu gấu nhất trường, nên ai ho he mà nhìn thấy tôi là phải sợ.
Scandal lớn nhất của anh đấy à?
Trước đây tôi “đá” ở sân bóng nghiệp dư thì chơi thế nào cũng được nhưng khi xác định mình chơi vào sân chuyên nghiệp rồi lại phải chơi đúng kỉ luật.
Tự bản thân đề ra cho tôi cái kỉ luật, ví dụ ra ngoài đường phải giữ 1 hình ảnh sạch sẽ đẹp đẽ trước mặt công chúng. Còn về nhà thì … thế nào cũng được. Có nhiều hôm bố mẹ tôi mắng: ngôi sao gì mà ăn mặc xấu thế! Ở nhà, tôi bừa bộn khủng khiếp luôn! Đồ mặc mà cứ vất mỗi nơi một chiếc.
Tại sao anh lại mất thời gian đề ra cho mình kỷ luật, khi mà showbiz lại là nơi vô kỷ luật nhất?
Tính cách tôi là vậy rồi. Tôi biết nhiều người trong Sbiz thành công được đến ngày hôm nay cũng phải đánh đổi rất nhiều. Tôi không muốn bị mất đi bản thân, gia đình. Chị cứ thử nghĩ xem, một ngày nào đó chị có rất nhiều tiền nhưng chị phải sống bằng cái vỏ bọc, chứ không được sống bằng con người thật, hồn nhiên của mình. Sống vậy buồn lắm!
Tôi có thể làm tốt công việc của mình nhưng tôi không tham vọng quá. Nếu hi sinh mọi cái cho công việc, chắc chắn nó sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu thế sẽ bị thiệt thòi những cái khác.
Nghệ sĩ thường cần danh tiếng, điều đó chẳng đúng hay sao?
Danh tiếng không phải cái đích tôi theo đuổi. Tôi tin âm nhạc của mình sẽ có người nhớ đến, kể cả sau này tôi không hát nữa. Thành công đó chắc là đủ! Nhưng ở một mặt nào đó, tôi biết có những người cố tình để “lộ hàng” được lên báo. Bản thân tôi cũng bị giới thứ ba dụ dỗ nhiều, và tôi biết có những người trong giới Sbiz chấp nhận sự đánh đổi, để thành công về mặt danh tiếng, tiền bạc nhưng với tôi thì không.
Bản thân tôi được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, từ bé đến lớn bố mẹ chưa bao giờ để tôi thiếu thốn cái gì, nên tôi không muốn để mất một chút giá nào trong con người mình. Tôi nghĩ làm được điều đó mới khó chứ còn để thành công theo kiểu kèn trống, bông phèng thì đó không phải giá trị thực sự của thành công.
Thứ bông phèng kia có thể giúp mình kiếm được đồng tiền rất nhanh, nhưng nó có đem lại cho mình hạnh phúc không? Trong khi hạnh phúc của người đàn ông là được làm điều mình muốn và được làm người đàn ông đích thực, nhưng sao nhiều người lại hy sinh điều đó? Tôi không hiểu nổi.
Nghệ sĩ thường sống khá bản năng nhưng anh lại chỉn chu như công chức văn phòng, khó thấy nhược điểm lớn của nghệ sĩ?
Những thứ yếu tố đó chỉ mang tính chất thời đại. Bây giờ nghệ sĩ không cần thiết phải thế! Họ thực tế hơn. Còn tôi nghĩ mình đang du nhập vào thời đại mới. Tôi thấy mình cũng có tham vọng chứ không phải không có, nhưng tôi đến với tham vọng bằng cách chân chính.
Showbiz giờ rối như cạnh hẹ, sự “chân chính” của anh quyết liệt đến tận cùng đấy chứ?
Nếu không quyết liệt tôi đã sẵn sàng thay đổi quan điểm đó rồi. Thành công trong giới này cần sự đánh đổi nhưng tôi quan niệm theo nhà Phật “Thiểu dục tri túc”. Mình chỉ cần “chạy việt dã” với bản thân thôi chứ không phải với người khác, nếu không đến lúc chết đi cũng không cảm thấy mãn nguyện.
Thành công đang có anh nghĩ là hài lòng?
Với tất cả những gì không chịu hy sinh tôi cảm thấy đạt được như vậy là rất tốt rồi. Còn ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.
Anh không tức giận khi người khác nhận xét cách sống của mình là “ngu si hưởng thái bình” chứ?
Tôi nghĩ đó là một cách khôn ngoan vì mình sống qua 60 năm thôi. Phải coi cuộc sống mình như cái tủ nhiều ngăn, ngăn này dành cho công việc, ngăn kia dành cho gia đình, tình yêu… Mình sắp xếp những ngăn đó phải cân đối chứ ngăn công việc đầy ắp những ngăn kia sẽ tuềnh toàng quá.
Cảm ơn Hoàng Hải!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét