Một cụ bà ở Mexico đã cho thấy việc học không bao giờ là quá muộn, sau khi bà nhận bằng tốt nghiệp tiểu học ở tuổi… 100.
Cụ bà Manuela Hernandez, sinh ra tại bang Oaxaca vào tháng 6/1913,
đã buộc phải bỏ học chỉ sau khi vừa học xong lớp 1 vì gia đình quá
nghèo. Sau khi bỏ học, bà giúp đỡ gia đình mình những công việc nhà.
Hình ảnh cụ bà Hernandez nộp đơn đi học trở lại ở tuổi 99
Đến tháng 10 năm ngoái, ở tuổi 99, bà Hernandez quyết định theo học
trở lại theo lời khuyên của một người chắt và đến hôm nay, bà Hernandez
đã xuất sắc hoàn thành chương trình học và nhận bằng tốt nghiệp tiểu
học.
“Tôi rất thích đi học, nhưng thời bấy giờ, tôi đã không thể tiếp tục đến trường”, bà Hernandez cho biết.
Bà Hernandez cho biết bà dự định sẽ tiếp tục học lên trung học trong thời gian tới.
Đây được xem là một thành tích đáng nể và một tấm gương sáng về học
tập để nhiều người noi theo. Hiện quá nửa dân số trên 15 tuổi tại bang
Oaxaca, nơi bà Hernandez đang sống, chưa hoàn thành chương trình tiểu
học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét