Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Hà Nội tổ chức lại giao thông trên con đường “đắt nhất hành tinh”


UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở GTVT cùng Công an thành phố tổ chức và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Xã Đàn và ngã bảy Ô Chợ Dừa – Khâm Thiên…


Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội giao Sở GTVT cùng Công an Thành phố kiểm tra, xém, cắt dải phân cách giữa trên đường Xã Đàn (đoạn từ hầm Kim Liên đi về phía đường Phạm Ngọc Thạch) để mở rộng mặt đường.
Ùn tắc giao thông trên tuyến đường Kim Liên - Xã Đàn
Ùn tắc giao thông trên tuyến đường Kim Liên - Xã Đàn

Hà Nội cũng chỉ đạo đơn vị này nghiên cứu lắp đặt bổ sung 2 đèn tín hiệu giao thông trong khu vực nút giao Ô Chợ Dừa, hướng từ đường La Thành rẽ phải ra Ô Chợ Dừa và phố Nguyễn Lương Bằng giao với nút Ô Chợ Dừa.
Ngoài ra, Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát trật tự kiểm tra các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, rửa xe, trông giữ ô tô, xe máy gây cản trở giao thông trên đường Xã Đàn.

Trưng bày chiếc nhẫn cổ “bị nguyền rủa”


Mới đây tại một buổi triển lãm của bảo tàng The Vyne (Anh) đã cho trưng bày một chiếc nhẫn La Mã cổ mà có nhiều giả thuyết cho rằng, chiếc nhẫn từng “bị nguyền rủa”.


Chiếc nhẫn La Mã cổ tại bảo tàng The Vyne, Anh Quốc.Chiếc nhẫn La Mã cổ tại bảo tàng The Vyne, Anh Quốc.
Theo lời người sở hữu chiếc nhẫn, ông Dave Green, có nhiều câu chuyện nhuốm màu huyền thoại liên quan đến chiếc nhẫn kỳ bí. Trong đó có thể kể đến một hầm mỏ cổ xưa với tên gọi "the Dwarf's Hill" (Ngọn đồi người lùn), nơi đây có một lời nguyền ám lên những kẻ dám đánh cắp chiếc nhẫn. Những ai dám đánh cắp chiếc nhẫn sẽ phải chịu lời nguyền khủng khiếp.
 
Theo thông tin từ bảo tàng, câu chuyện về chiếc nhẫn "bị nguyền rủa" đã được chứng minh là có liên quan đến nhà văn Tolkien. Ông Tolkien từng là giáo sư ngành nghiên cứu văn hóa Anglo-Saxon ở Oxford trước khi trở thành một nhà văn nổi tiếng với The Hobbit (sáng tác năm 1937) và tập đầu của bộ Chúa nhẫn (sáng tác năm 1954).
 
Các nhà nghiên cứu cho rằng, hẳn là nhà văn đã tìm hiểu rất kỹ trước đó về những câu chuyện liên quan đến lời nguyền và chiếc nhẫn bị ám. Rất có thể ông đã nghiên cứu về chủ đề này trong khoảng 2 năm trước khi bắt đầu đặt bút viết cuốn The Hobbit.

Chiếc nhẫn La Mã cổ tại bảo tàng The Vyne, Anh Quốc.Có ý kiến cho rằng nhà văn Tolkien sáng tác truyện "Chúa tể những chiếc nhẫn" dựa trên câu chuyện về chiếc nhẫn tại The Vyne.

Chiếc nhẫn La Mã cổ nêu trên nằm trong bộ sưu tập của dòng họ Chute. Trong suốt nhiều thế kỉ, họ luôn có hứng thú với chính trị, sưu tầm và nghiên cứu các cổ vật. Món đồ được tìm thấy vào khoảng năm 1785 bởi một nông dân. Khu vực chiếc nhẫn được tìm thấy chỉ cách tường thành Silchester vài dặm.
 
Đó là một trong những khu di tích La Mã bí ẩn nhất đất nước này, một thị trấn khá phát triển trước khi bị quân La Mã xâm chiếm, rồi bị bỏ hoang vào thế kỉ thứ 7 và không bao giờ có người quay lại. Không có thông tin chính xác về thời điểm chiếc nhẫn được tìm thấy, nhưng các nhà sử học cho rằng người nông dân đã bán nó cho một gia đình giàu có ở The Vyne. Chiếc nhẫn được làm từ 12g vàng. Ngoài ra nó còn được trang trí hình vương miện và khắc dòng chữ Latin với nghĩa: "Senicianus sống khỏe mạnh giữa các vị thần".
Cận cảnh chiếc nhẫn vàng với dòng chữ Latin rõ nét.

Cận cảnh chiếc nhẫn vàng với dòng chữ Latin rõ nét.
Cận cảnh chiếc nhẫn vàng với dòng chữ Latin rõ nét.

Vài chục năm sau, câu truyện liên quan đến chiếc nhẫn lại có diễn biến mới. Năm 1805 ở khu vực Dwarf's Hill (vùng Lydney, Gloucestershire) cách đó 100 dặm, một tấm bảng với một lời nguyền khắc trên đó được tìm thấy. Theo đó, một người La Mã có tên là Silvianus tâu với vị thần Nodens là chiếc nhẫn của mình đã bị đánh cắp. Ông ta biết hung thủ là ai và muốn vị thần trừng phạt kẻ đó bằng lời nguyền : "Những kẻ mang họ của Senicianus sẽ bị ốm đau cho tới khi hắn mang chiếc nhẫn trả lại đền thờ Nodens".

Cận cảnh chiếc nhẫn vàng với dòng chữ Latin rõ nét.Lời nguyền được tìm thấy năm 1805 với nội dung có đề cập tới tên Senicianus khắc trên chiếc nhẫn cổ.

Khu vực Lydney được tái khai quật với sự chỉ đạo của nhà khảo cổ Sir Mortimer Wheeler. Ông đã tìm đến nhà văn Tolkien năm 1929 để được cố vấn về cái tên kì lạ của vị thần và cũng đã phát hiện ra mối liên hệ giữa lời nguyền và chiếc nhẫn. Hiện chiếc nhẫn đang được trưng bày tại bảo tàng The Vyne (Anh) cùng với bản in đầu tiên của The Hobbit và bản sao của lời nguyền.

Những bác sĩ “trắng đêm” cùng nạn nhân vụ sập cầu


Từ thời điểm vụ sập cầu ở xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu) xảy ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu dường như quá tải khi đón nhận hàng chục bệnh nhân cấp cứu. Họ đã phải thức thâu đêm để “trực chiến” chăm sóc các bệnh nhân.

Không khí làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu lúc này bận rộn hơn bao giờ hết khi sự việc sập cầu treo ở bản Chu Va 6 (xã Sơn Bình, Tam Đường) mới xảy ra cách đây ba ngày khi toàn bộ số bệnh nhân bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tất cả cùng giành giật lấy mạng sống cho nạn nhân từ tay tử thần từng phút, từng giờ.
Bác sĩ Hoàng Ngọc Tuyến, Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết, hiện khoa cấp cứu đang tiếp nhận theo dõi cấp cứu 4 bệnh nhân bị chấn thương nặng do vụ sập cầu tại bản Chu Va. Cả 4 người đang dần bình phục theo hướng khả quan nhưng cần phải theo dõi sát sao để đưa ra hướng điều trị tích cực nhất vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng ảnh hưởng đến mạng sống của các bệnh nhân.

Các bác sĩ tại BV đa khoa tỉnh Lai Châu luôn căng mình cứu các nạn nhân vụ sập cầu
Các bác sĩ tại BV đa khoa tỉnh Lai Châu luôn căng mình cứu các nạn nhân vụ sập cầu
Anh Tuyến nhớ lại: “Có lẽ khó khăn và vất vả nhất chính là ngày đầu tiên tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện. Số lượng bệnh nhân được chuyển đến liên tục khiến chúng tôi quay như chong chóng. Lượng người nguy kịch ngày càng nhiều. Khoa Hồi sức cấp cứu có 26 nhân viên y tế, tất cả đều được huy động và chia làm 4 kíp, 3 ca thay nhau làm việc liên tục, gần như không có thời gian ăn nghỉ”.
Ông Hàng A Nổ (67 tuổi) - anh trai của bệnh nhân Hàng A Khái 65 tuổi), 1 trong 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa, chia sẻ với chúng tôi: “ Tôi rất xúc động trước sự tận tụy, chăm sóc nhiệt tình của các bác sĩ. Những ngày đầu, do có nhiều bệnh nhân cần giúp đỡ nên các bác sĩ đã mải cứu người mà quên ăn, quên ngủ”
Ông Nổ bày tỏ sự trân trọng, cảm động khi chứng kiến hình ảnh các bác sĩ lần lượt thay nhau ăn vội bát mì khi đã muộn, rồi lao ngay vào phòng cấp cứu; thức suốt đêm chăm sóc bệnh nhân như những người thân của mình, thấu hiểu được những nỗi đau mà người bệnh đang gánh chịu.

Một ca phẫu thuật giữa sự phối hợp các bác sĩ đến từ Thủ đô và bác sĩ BV đa khoa lai Châu
Một ca phẫu thuật giữa sự phối hợp các bác sĩ đến từ Thủ đô và bác sĩ BV đa khoa lai Châu
Theo BS Tuyến, những ngày này là vất vả nhất nhưng rất vui vì làm được nhiều việc tốt, cứu hàng chục người qua cơn nguy kịch, mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác.
Trao đổi với PVDân trí, BSCK II. Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ sập cầu, Ban Giám đốc đã huy động tới gần trăm người gồm các bác sĩ chuyên khoa và đội ngũ nhân viên y tế có mặt để kịp thời tiến hành cấp cứu cho các nạn nhân.
Những người đang đi học hoặc đang nghỉ phép cũng xung phong ra giúp đỡ bệnh viện. Trong ngày đầu tiên, cả bệnh viện đều phải thức trắng, cứ một tiếng đồng hồ các khoa phải báo cáo một lần về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân lên Ban Giám Đốc, đề phòng phát sinh tình huống xấu sẽ có biện pháp xử lý.

Một ca phẫu thuật giữa sự phối hợp các bác sĩ đến từ Thủ đô và bác sĩ BV đa khoa lai Châu
Ngày thầy thuốc Việt Nam nhưng dường như các y bác sĩ tại bệnh viện Lai Châu vẫn còn chưa được nghỉ ngơi...
Cùng lúc tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đã khiến cho bệnh viện trong tình trạng quá tải do chưa kịp thời bố trí đội ngũ y bác sĩ và dụng cụ y tế nhưng tất cả đều được chủ động khắc phục ngay trong ngày. Bộ Y tế cũng đã cử 14 bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức cùng 11 bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai lên Lai Châu để phối hợp giúp đỡ các nạn nhân.
“Được sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, 16 ca bị thương nặng đã được mổ thành công, cứu hơn chục nạn nhân thoát khỏi nguy kịch. Chưa bao giờ Bệnh viện phải làm việc với cường độ cao như vậy. Nhưng điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là không còn bệnh nhân nào tử vong thêm nữa. Và đó được xem là một thành công.”
PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ trong đoàn lên Lai Châu, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đến với đồng bào để giúp đỡ chia sẻ, cũng như tiếp thêm sức mạnh về tinh thần cho bà con trong những lúc khó khăn, đau khổ nhất”.
Theo lời PGS.TS Hệ, vào chiều ngày 26/2, Bệnh viện Việt Đức đã cử thêm đoàn công tác thứ hai gồm hai bác sĩ chuyên khoa cột sống, mang theo dụng cụ y tế cần thiết để kịp thời thực hiện ca mổ, cứu chữa cho nạn nhân.
Cũng trong ngày, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã phối hợp mổ thành công một ca chấn thương cột sống, những trường hợp còn lại do bị đa chấn thương nên không thể can thiệp, cần tiếp tục được theo dõi.

Hiện, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đang điều trị cho 28 bệnh nhân trong vụ tai nạn trong vụ sập cầu, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đều đang tiến triển chậm. Theo Bác sĩ Giang, đến giờ chưa thể kết luận được các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch hay không vì diễn tiến của bệnh tiến triển theo từng ngày với chiều hướng khác nhau.

Hậu vụ sập cầu ở Lai Châu: Toàn quốc rà soát hệ thống cầu treo nhẹ


Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu rà soát hệ thống cầu treo giao thông nông thôn trên phạm vi toàn quốc. Sự số sập cầu tại Lai Châu khiến Bộ Xây dựng lo công tác quản lý xây dựng, chất lượng, thi công… các cầu này bất cập, tiềm ẩn rủi ro.

Công văn ký ngày hôm nay, 27/2 của Bộ trưởng Xây dựng gửi tới Bộ GTVT và UBND các tỉnh thành trên toàn quốc nêu rõ, hiện tại, trên phạm vi cả nước có nhiều cầu treo giao thông nông thôn đang được khai thác sử dụng, đặt biệt là khu vực miền núi, nơi có địa hình hiểm trở.
Sự cố sập cầu treo Chu Va 6 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu gây thiệt hại lớn về người. Qua sự cố này cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng trong các khâu khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng; công tác quản lý, bảo trì trong quá trình khai thác ở nhiều công trình tương tự còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng gây mất an toàn chịu lực của công trình và ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn giao thông.
 
Hậu vụ sập cầu ở Lai Châu: Toàn quốc rà soát hệ thống cầu treo nhẹ
Vụ sập cầu Chu Va để lại nhiều câu hỏi, nghi ngại về vấn đề an toàn, chất lượng công trình.
Để nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước, ngăn ngừa sự cố về chất lượng, gây hậu quả đáng tiếc đối với các công trình cầu treo, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ GTVT, UBND các tỉnh thành giao Sở Xây dựng và Sở Giao thông phối hiện tổng kiểm tra các công trình cầu treo trên địa bàn mỗi địa phương. Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng gợi ý mời các chuyên gia, đơn vị tư vấn độc lập, có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm tham gia kiểm tra.
Đối với các cầu đã đưa vào sử dụng, theo Bộ Xây dựng, việc kiểm tra nên tập trung vào việc rà soát hồ sơ khảo sát thiết kế về vấn đề tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn được phép áp dụng và đảm bảo an toàn chịu lực cũng như kiểm tra hiện trạng công trình. Trường hợp qua rà soát hồ sơ thiết kế và kiểm tra hiện trạng công trình phát hiện thấy sai sót trong thiết kế hoặc những khiếm khuyết về chất lượng công trình thì phải tổ chức kiểm định, đánh giá về an toàn chịu lực của công trình và có giải pháp sửa chữa, gia cường thích hợp để công trình đảm bảo an toàn chất lượng.
Việc lập kế hoạch bảo trì, thực hiện bảo trì, quan chắc công trình trong quá trình sử dụng cũng cần được thực hiện nghiêm túc.
Đối với các công trình đang chuẩn bị hoặc thi công xây dựng, Bộ trưởng Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc công tác thẩm tra thiết kế, kiểm tra trong quá trình thi công và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Quá trình này cũng cần tăng cường kiểm tra vật liệu đầu vào, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình khi thi công, nghiệm thu.
Bộ GTVT được đề nghị rà soát tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình cầu treo, nghiên cứu tăng cường sử dụng vật liệu mới, áp dụng công nghệ thi công phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực, vùng miền nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ công trình.

Người đứng đầu ngành xây dựng cũng đề nghị ngành giao thông nghiên cứu quy trình bảo trì mẫu phù hợp với đặc thù quản lý và khai thác sử dụng của công trình cầu treo và tổ chức hướng dẫn thực hiện để công tác bảo trì được thực hiện thường xuyên, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

“Ma tốc độ” gây tai nạn, 2 người nguy kịch


Đang băng qua đường, anh Quý bị một thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc tộ kinh hoàng lao từ làn đường ô tô đến tông trúng. Hậu quả, hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21h30 đêm 26/2 tại đường Trường Chinh, đoạn chạy qua địa bàn phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM.
Vào thời điểm trên, anh Qúy (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) điều khiển xe máy lưu thông từ đường Phan Huy Ích ra đường Trường Chinh, khi đèn tín hiệu hiển thị đúng chiều, anh Qúy cho xe băng qua đường thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy chạy trong làn đường ô tô trên đường Trường Chinh từ hướng từ Cộng Hòa về ngã tư An Sương lao tới tông tông trực diện.
Cú va chạm kinh hoàng khiến hai người đàn ông văng xa, ngã đập xuống đường bất tỉnh tại chỗ, 2 chiếc xe máy hư hỏng nằm ngả sát nhau.
Người dân địa phương phát hiện vụ việc lập tức đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng CSGT quận Tân Bình cũng có mặt xử lý vụ việc.
Đến 23h cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam


Uốn khúc cạnh vách đá dựng đứng bên vực thẳm hun hút có nguy cơ sạt lở bất kì lúc nào, những con đèo dưới đây từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn của các tài xế.

Đèo Khau Phạ - Yên Bái
Theo tiếng Thái, Khau Phạ có nghĩa là Trời cao. Đây là con đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30km. Nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái.
Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Trước kia, đường đèo Khau Phạ gập ghềnh đá sỏi, chỉ đoạn đi qua Tú Lệ mới được dải nhựa; 5 năm trở lại đây, tuyến đường này mới được nâng cấp cải tạo. Nhưng các tài xế vẫn phải trải qua thử thách với hàng chục đoạn cua tay áo.
Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Vào những ngày mây mù, đèo đặc biệt nguy hiểm cho cánh lái xe vì con đèo không có rào chắn hay bất cứ biển cảnh báo nào, lại thường xuyên xảy ra sạt lở, sụt lún vì nằm trong vùng đất đỏ bazan, hệ đất yếu. Sự nguy hiểm luôn rình rập bởi những tảng đá từ trên núi cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào… Có lẽ bởi vậy mà nơi đây luôn là điểm mà các tay phượt muốn chinh phục.
Đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang)
Mã Pì Lèng, dịch ra nghĩa đen là Sống mũi ngựa. Đây là con đèo nằm trong quần thể công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn (Hà Giang). Đường đi của con đèo này hiểm trở đến mức mức ngựa đi qua cũng phải bạt vía lạc hơi.
Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Đèo Mã Pì Lèng - với 9 khoanh uốn khúc bên vách đá dựng đứng bên vực thẳm hun hút - tuy không dài nhưng là con đèo hiểm trở ở vùng núi biên viễn phía Bắc.

Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Tại đây, một con đường mang tên “ Đường Hạnh Phúc” nối thị xã Hà Giang với 2 huyện vùng cao là Mèo Vạc và Đồng Văn đã được xây dựng. Tuy nhiên, con đường này vẫn nằm cheo leo trên vách đá và sườn núi dốc đứng. Nhiều cung đường đèo ban đầu được mở chỉ đủ chỗ cho người đi bộ và xe ngựa thồ, không ít những đoạn cua tay áo, hai xe đi ngược chiều rất khó tránh nhau.
Đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai – Lai Châu)
Đèo Ô Quý Hồ dài gần 50 km, nằm trên quốc lộ 4D, bắt đầu từ Sapa với một phần ba nằm phía Lào Cai, hai phần ba còn lại thuộc đất Lai Châu, kết thúc tại ngã ba Tam Đường.
Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Đây có lẽ là một con đèo giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam, với chiều dài lên tới gần 50km. Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo được mệnh danh không chính thống là "vua đèo vùng Tây Bắc".
Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Con đèo trước kia khi chưa làm đầy hiểm trở, sát bên vực thẳm và thường có nguy cơ sạt lở đất khiến ít người dám qua lại. Một bên là vực sâu hun hút và phía còn lại thường là vách đá dựng đứng, đèo Ô Quy Hồ là một thử thách đối với các tài xế đường dài.
Đèo Pha Đin (Sơn La – Điện Biên)
Đèo Pha Đin dài 32 km, thuộc ranh giới giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên. Pha Ðin tiếng địa phương nghĩa là Trời Ðất. Theo truyền thuyết địa phương, đây là nơi tiếp giáp giữa trời và đất.
Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Đây là con đèo có địa thế hiểm trở, chênh vênh với độ cao trên 1.000m khi lên dốc. Lúc xuống dốc, con đường ngoằn ngoèo, chênh vênh, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, lại nhiều “cua” hiểm trở.

Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Chinh phục được đèo Pha Ðin là một cuộc du lịch đầy thú vị, bởi vậy, đây là địa điểm được nhiều dân chơi chọn để đi phượt.
Đèo Ngoạn Mục (Ninh Thuận)
Đèo Ngoạn Mục, hay còn gọi là đèo Sông Pha nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh kinh sợ thật sự của các tài xế lẫn du khách qua lại nơi đây.
Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Đi trên đèo Ngoạn Mục, nếu không có những bảng chỉ đường thì không có ai nghĩ rằng đây là một trong những tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 1A và các tỉnh Tây nguyên.


Những con đèo “rùng rợn” nhất Việt Nam

Từ dưới chân đèo lên đến đỉnh, gần như không còn một khúc đường nào nguyên vẹn, nhiều đoạn không còn dấu vết của nhựa đường mà lổn nhổn đá tảng và bùn lầy, nhiều chiếc gương cầu bị bể hoặc mờ hẳn vì không được bảo dưỡng.

Ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau thứ 5 đã thành công


Ngay sau khi rời phòng mổ, BS Đào Trung Hiếu đã tiếp xúc với báo chí. Cuộc mổ cho hai bé gái dính nhau vừa được bệnh viện can thiệp đã diễn ra thành công, kết thúc sớm gần nửa thời gian so với dự kiến ban đầu.

Những mũi dao đầu tiên của cuộc phẫu thuật tách hai bệnh nhi
Những mũi dao đầu tiên của cuộc phẫu thuật tách hai bệnh nhi
Sau 5 ngày chào đời, hai bé gái dính nhau phần ngực con sản phụ ngụ tại An Giang được các bác sĩ quyết định phẫu thuật tách rời. Cuộc mổ dự kiến kéo dài khoảng 6 giờ với sự tham gia của 12 bác sĩ từ các chuyên khoa khác nhau.
Nhận định tình hình sức khỏe của hai bé thời điểm hiện tại tương đối thuận lợi cho cuộc phẫu thuật tách rời nên các bác sĩ quyết định can thiệp sớm cho hai bé. Lúc 10 giờ sáng 27/2, sau quá trình chuẩn bị, gây mê, ê kíp phẫu thuật do BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện làm trưởng ê-kíp đã bắt đầu can thiệp để bóc tách 2 bé.
Quá trình phẫu thuật diễn ra với nhiều kịch tính nhưng đã sớm kết thúc thành công nhờ kinh nghiệm và chuyên môn cao của cả ê-kíp phẫu thuật. Các bác sĩ chưa tạo lỗ hậu môn cho bé thứ nhất vì dị tật thông nhau giữa âm hộ và hậu môn có thể giúp bé tự đại tiện được. Dự kiến khoảng 1 tuần sau bác sĩ sẽ tái tạo lỗ hậu môn cho bé khi sức khỏe của bé đã tạm bình phục.
Các bác sĩ đã kéo vùng da cơ tự thân để che phủ vùng ngực bị hở sau phẫu thuật tách dính của cả hai bé. Tuy nhiên, BS Đào Trung Hiếu vẫn lo ngại nguy cơ nhiễm trùng có thể xảy ra.
Đây là ca phẫu thuật nhỏ tuổi nhất được thực hiện tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Cả hai bé đã được chuyển ra khu Hồi sức song tình trạng cao áp phổi buộc bác sĩ phải thở máy với tần suất cao.
Dự kiến cuộc mổ sẽ kéo dài khoảng 6 tiếng
Cuộc mổ diễn ra gần 6 tiếng
Như Dân trí đã thông tin, ngày 23/2 tại bệnh viện Hạnh  Phúc tỉnh An Giang hai bé gái với tổng trọng lượng 4kg con của sản phụ Nguyễn Thị Xuân S. chào đời qua đường sinh mổ. Cặp song sinh này dính nhau phần ngực, tình trạng sức khỏe tương đối ổn định khi được chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng 1.
Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán, hai bé dính nhau xương ức tạo thành một vòng cung xương; phần thấp của lồng ngực dưới xương ức thông nhau, một phần tim của bé này nằm trong lồng ngực bé kia, cả hai đều bị tim bẩm sinh, bé thứ nhất không có hậu môn, bị bất thường cột sống ở xương cụt và đốt sống cổ; bé thứ hai bất thường niệu quản.
Theo BS Hiếu, sau khi tách vùng ngực của hai bé có thể sẽ không khép kín ngay được nên nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Các bác sĩ cũng sẽ tạo hình bộ phận hậu môn cho bé thứ nhất đồng thời theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến sau cuộc đại phẫu vì cả hai bệnh nhi đều bị tim bẩm sinh nên chưa thể nói trước được vấn đề gì. Đây là cuộc phẫu thuật tách cặp song sinh thứ 5 tại bệnh viện Nhi Đồng 1, những cuộc mổ trước đó đều thành công tốt đẹp.
Ê kíp phẫu thuật gồm 12 bác sĩ từ các chuyên khoa khác nhau
Ê kíp phẫu thuật gồm 12 bác sĩ từ các chuyên khoa khác nhau

Lai Châu - Nỗi đau còn lại!!!

Khi còn sống, con người luôn phải phấn đấu, làm việc hết mình, tích cóp tài sản, của cải không chỉ để dành cho chi tiêu bản thân mà còn là để dành cho gia đình và con cháu. 
Thế nhưng những tài sản ấy cũng chỉ là những điều hữu hình, phù du dễ dàng mất đi theo năm tháng còn điều thực sự người ta cần chính là danh dự, là danh tiếng của mình, là khi mất đi có một đám tang với niềm nhớ mong và thương tiếc của người ở lại. Anh Chang A Súa – Phó chủ tịch UBND xã Sơn Bình, sau khi không may mất đi trong một tai nạn giao thông, đã để lại không biết niềm đau thương không chỉ cho người thân mà còn cho cả những người dân bản. 

Thương tâm, xót xa, tang chồng tang, đau đớn.....không đủ để nói lên nỗi niềm của mọi người khi được xem lại đoạn clip ghi lại một quá trình đau thương, và hơn ai hết, người đau khổ nhất đương nhiên là người nhà của những nạn nhân xấu số khi họ chứng kiến toàn bộ từ đâu đến cuối của nỗi đau ấy trong hoàn cảnh "lực bất tòng tâm".

Có ai ngờ đâu một đám tang bình thường, đầy đủ sự tôn nghiêm và ý nghĩa gần như trọn vẹn cho những người đã mất và những người còn sống. Chính nó, chính là chiếc cầu treo định mệnh ấy đã biến cái định nghĩa đám tang bình thường trước đó trở thành ngày ngỡ như tận cùng của nỗi đau. Chiếc cầu treo theo thiết kế chịu được tải trọng 50 tấn và mới đưa vào sử dụng hơn một năm đã dễ dàng đứt ốc neo tăng-đơ, nghiêng cầu khi mới chịu trọng tải khoảng 2,5 tấn, hất toàn bộ hơn 40 người đưa tang cùng chiếc quan tài xuống lòng suối.

Thời gian đó đang là mùa khô trên vùng cao, lòng suối đang cạn nước phơi ra những hòn đá tảng khổng lồ. Tiếng gào thét như vang động cả vùng núi rừng êm ả - tiếng gào thét đau đớn của người bị thương, tiếng gào thét hoảng hốt của những người chưa lên cầu, tiếng gào thét bất lực của người thân các nạn nhân và cả tiếng gào thét kêu cứu của những người chạy đến cứu giúp. Một đoạn của dòng suối ấy đã biến thành "dòng suối máu", hình ảnh ấy tưởng chừng như chỉ có trong phim cổ trang nay lại xuất hiện ngay ở đám tang và đem theo nỗi đau không nói lên lời của quá nhiều người.

Những người mẹ thình lình mất con, những người con bỗng dưng mất cha mẹ và những người vợ người chồng bỗng phải xa rời nhau, dòng suối ở hai bản Chu Va bỗng như đầy lên bởi nước mắt người dân.
Những người gặp nạn ấy đa phần là những người đàn ông, là những trụ cột vững chắc trong gia đình, mất đi những người chồng, người cha, những gia đình đó khó khăn chồng chất khó khăn khi chỉ còn có người phụ nữ. Tang lại trùng tang, 3 bản Chu Va 6, Chu Va 8 và Nậm Dè vốn đã khuất sâu trong rừng núi, chìm trong những làn sương mù của tỉnh Lai Châu giờ lại được phủ thêm một màu trắng tang tóc, một sự im lặng chỉ còn những tiếng khóc hờ thê lương đến rợn người. “Mình đi tiễn người, mấy ai nghĩ mình lại đi tiễn mình”, lời nói xót xa từ gia đình các nạn nhân như tiếng than oán trách cho số phận, họ có làm gì nên tội đâu, họ chỉ là những người dân chân chất, quanh năm suốt tháng vất vả, lo toan chỉ mong có được mong ước nhỏ nhoi là ngày no đủ ba bữa cơm. Thảm họa ấy đến quá nhanh, quá bất chợt , giờ đây họ biết bấu víu vào đâu để vượt qua cú sốc này và cả người thân của gia đình chủ đám tang nữa, họ sẽ phái sống day dứt đến cuối đời là người gián tiếp gây nên thảm họa này. Sự việc này là sự việc không có một ai mong muốn, cũng không ai trách họ cả, nhưng đứng trước một tai họa cả lớn thế này, khi mỗi ngày 24-2 là ngày đại tang của cả ba bản thì liệu bọn họ có thoát được khỏi những suy nghĩ tội lỗi về mình không? Điều này chỉ có họ mới biết

Tại sao chiếc cầu treo lại dễ dàng mà đứt như thế cơ chứ? Tôi thiết nghĩ rằng việc này hãy giao lại cho chính quyền giải quyết mà hãy nên quan tâm hơn và dành dự tiếc nuối của mình cho gia đình những nạn nhân kia. Hãy động viên họ vượt qua nỗi đau để họ có thêm động lực mà tiếp tục cuộc sống, hãy cố gắng giúp đỡ họ trong khả năng mà chúng ta có thể.

Xin chia buồn sâu sắc cùng những gia đình có người mất mạng!!!
Xin cầu mong cho những người đã bỏ mạng đáng tiếc dưới chân cầu treo Chu Va an lòng nhắm mắt!!!
Xin chia buồn!!!

Danh sách 8 nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa sập cầu: Hàng A Khoa, Giàng A Chua (ở Chu Va 6); Vàng A Chiếu, Vàng A Sinh, Giàng A Su, Thào A Hơ (ở Chu va 8); Trang Seo Sùng, Giang A Ninh (ở bản Nậm Dè), cùng ở xã Sơn Bình, tỉnh Lai Châu.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Người đẹp áo tắm bốc lửa trong bộ ảnh mới


Nina Agdal - chân dài 9X người Đan Mạch đã được chọn làm gương mặt quảng cáo cho bộ sưu tập mới của Accessorize.


VN
Nina Agdal, 21 tuổi, cao 1,76m là một trong những "chân dài" hàng đầu thế giới hiện nay

VN
Thân hình hoàn hảo đã giúp Nina có những hợp đồng quảng cáo bộn tiền

VN
Nina Agdal còn là 1 trong 3 gương mặt trang bìa của tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated 2014

VN
Mới đây siêu mẫu tóc vàng đã được chọn làm gương mặt quảng cáo cho bộ sưu tập mới của Accessorize

VN
Trông cô thật quyến rũ trong bộ ảnh mới

VN
Nina Agdal chia sẻ cô luôn thích phong cách trẻ trung và tự nhiên

VN
Gần đây người đẹp bị bắt gặp "qua lại" với tài tử Leonardo DiCaprio

VN
Nina Agdal hiện đang sống tại Mỹ để thuận tiện cho công việc

VN
Nina Agdal tập thể dục chăm chỉ 4 lần mỗi ngày để giữ dáng

VN
Cô cũng tiết lộ là mình thích ăn bánh kẹp

VN
Nina Agdal gợi cảm ngoài đời thường

VN

VN

VN

VN

 
VN
Nina Agdal khi tham dự sự kiện.

Hầm ngục 2.300 tuổi ngập đầy tử khí


Trong suốt 2.300 năm, một hầm ngục tối ngập đầy tử khí- nơi từng tra tấn nhục hình kinh hoàng vẫn im lìm nằm ẩn sâu trong lòng đất.


Vương quốc Bithynia xưa kia vốn nằm ở vùng Tiểu Á, ngày nay, nó chính là thành phố Bursa, nằm ở vùng Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những gì còn sót lại từ một hệ thống những ngục tối đào sâu dưới lòng đất, những đường hầm đã từng được sử dụng để binh lính áp giải những tử tù đi tới với… tử thần.
Bên trong những ngục tối nằm sâu dưới lòng đất này, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những phòng chuyên dùng để tra tấn, những phòng dùng để thi hành án tử hình… Đặc biệt, người ta còn tìm thấy cả một cái giếng máu ghê rợn. Dựa trên nghiên cứu những mẫu vật còn lại bên trong lòng giếng, người ta có thể khẳng định chiếc giếng này từng một thời được sử dụng để… hứng máu.
Hầm ngục 2.300 tuổi ngập đầy tử khíTrong quá trình khảo cổ, khai quật những bức tường thành bao quanh kinh đô của vương quốc Bithynia cổ xưa, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hàng loạt những phòng giam, đường hầm được đào sâu dưới lòng đất.
Vương quốc Bithynia tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 297-74 trước Công nguyên, vì vậy, những hầm ngục này ước tính đã có niên đại 2.300 năm tuổi.
Chính trong quá trình khai quật những bức tường thành cổ xưa này mà các nhà khoa học đã phát hiện ra những hầm ngục tối từng một thời là nơi thi hành luật pháp của vương quốc Bithynia.
Những hầm tối này được xây dựng bên dưới những ngôi nhà. Có lẽ ở thời đó, người dân Bithynia đã sống mà không hề hay biết rằng ngay dưới chân nhà họ là một nhà tù.
Điểm đặc biệt là hệ thống nhà ngục nằm dưới lòng đất này được nối với những tòa tháp cao vốn để dành giam giữ phạm nhân, tù binh chiến tranh.
Hiện tại, chính quyền thành phố Bursa đang dự kiến biến những hầm ngục và hành lang bí mật này trở thành một viện bảo tàng, mở cửa cho du khách vào thăm quan.
Những người thi hành án tử hình ngày đó thường là những người bị khiếm thính và bị câm, nhiệm vụ của họ rất đáng sợ: sau khi treo cổ phạm nhân rồi, họ sẽ phải chặt đầu xác chết và bỏ vào chiếc giếng máu như một minh chứng của việc đã hoàn thành xong việc thi hành án. Phần thi thể còn lại sẽ được gửi về cho gia đình của phạm nhân.
Trong hầm ngục này, cho tới tận hôm nay, vẫn còn những vật dụng vốn được dùng để tra tấn nhục hình. Tất cả những hiện vật này đều sẽ được đem ra trưng bày. Dự kiến đến năm 2016, di tích khảo cổ này sẽ mở cửa đón chào du khách.
Hiện tại, công tác khảo cổ vẫn đang được tiến hành. Đây hứa hẹn là một trong những phát hiện thú vị nhất của giới khảo cổ trong năm 2014. Đội khảo cổ ở thành phố Bursa cũng khá kín tiếng khi họ không đăng tải nhiều hình ảnh về địa điểm khảo cổ mới được phát hiện.
Hầm ngục 2.300 tuổi ngập đầy tử khíẢnh chụp một bức tường thành cổ xưa. Chính nhờ việc khai quật những bức tường thành cổ này mà người ta đã tìm thấy hầm ngục.

Cải thiện chứng mất tập trung ở người trẻ


Khó tập trung vào công việc, đầu óc lơ đãng… là những biểu hiện thường thấy ở phần lớn nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn xem đây là điều bình thường, trong khi đó, mất tập trung chính là một trong những dấu hiệu của suy giảm trí nhớ.


Ảnh hưởng của chứng mất tập trung
Chứng mất tập trung có các biểu hiện rõ ràng như: khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin mới, trí nhớ suy giảm, rối loạn hoạt động hàng ngày và mất dần khả năng ghi nhớ trong công việc. Một cuộc khảo sát của tạp chí Hypertension (Mỹ) cho thấy chứng mất tập trung thường xuất hiện trong chúng ta ở độ tuổi từ 18 - 46.
Nhiều nhân viên văn phòng thường xuyên than phiền với các bác sĩ về khả năng tập trung, đôi lúc cảm thấy đầu óc trống rỗng, lơ mơ và tư duy dần kém đi. Họ gặp khó khăn trong công việc mà trước đó vẫn làm bình thường, căng thẳng trong suy nghĩ và thời gian hoàn thành công việc chậm chạp hơn cũng như hiệu quả giảm sút rõ rệt.
Điều này ảnh hưởng lớn đến công việc của người bệnh ngày càng trì trệ, làm giảm khả năng phát triển của bản thân. Thậm chí, mất tập trung lâu dài không cải thiện dễ dẫn đến bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ... Thống kê cho thấy mỗi năm có 10-15% bệnh nhân mất tập trung, suy giảm trí nhớ mức độ nhẹ tiến triển thành bệnh Alzheimer.

Gốc tự do tấn công làm các hoạt động não kém, mạch máu bị tổn thương gây ra chứng mất tập trung.
Gốc tự do tấn công làm các hoạt động não kém, mạch máu bị tổn thương gây ra chứng mất tập trung.


Yếu tố nào gây ra?
Bộ não như một người thư ký giúp chúng ta sắp xếp công việc nhưng khi não bị tổn thương, mọi hoạt động não yếu đi sẽ ảnh hưởng nhiều đến độ tập trung, tư duy. Gốc tự do là nguyên nhân hàng đầu làm cho não hoạt động kém và gây rối loạn cho các mạch máu não.
Gốc tự do tấn công làm tổn thương các tế bào thần kinh, gây rối loạn và thiếu hụt các chất dẫn truyền thần kinh, làm suy yếu chức năng của não. Mặt khác, mạch máu bị gốc tự do tấn công, làm hẹp lòng mạch, cản máu vận chuyển oxy và dưỡng chất lên đến não. Khi não bị thiếu máu, các hoạt động của não cũng sẽ bị suy giảm.
Đặc biệt, với nhịp sống gấp gáp, môi trường ô nhiễm và cường độ làm việc nhiều áp lực như hiện nay, người trẻ dễ rơi vào tình trạng stress, mất ngủ, trầm cảm… Đó là những yếu tố sản sinh nhiều gốc tự do, dẫn đến nguy cơ chứng mất tập trung ngày càng nhiều.
Ngoài ra các yếu tố như tuổi tác, di truyền, rối loạn tuyến giáp, thay đổi hoocmon, lạm dụng rượu và thuốc… cũng ít nhiều tác động đến chứng mất tập trung.
Ngăn và chặn chứng mất tập trung
Chứng mất tập trung như là một “sát thủ” âm thầm tấn công người trẻ vì hầu hết người bệnh đều không thể hiện triệu chứng rõ ràng mà chỉ ảnh hưởng nhiều đến năng suất và hiệu suất làm việc, lâu dần dẫn đến các bệnh như Alzheimer, sa sút trí tuệ… Vì vậy cần phải ngăn chặn sớm, loại bỏ các yếu tố gây ra mất tập trung như thuốc lá, stress và thường xuyên vận động như chạy bộ, chơi thể thao... Chế độ ăn hợp lý, bổ sung rau củ quả để cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho cơ thể cũng rất là quan trọng.

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Quân đội Thái tuyên bố không can thiệp vào khủng hoảng chính trị


Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Prayuth Chanocha, ngày 25/2 tuyên bố quân đội sẽ không tham gia vào cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, cho rằng luật pháp hiện thời đủ mạnh để đối phó với các cuộc biểu tình vốn gây ra cuộc tranh giành quyền lực suốt 3 tháng qua.


Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Prayuth Chanocha.
Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Prayuth Chanocha.
 
Trong một bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình hôm nay, Tướng Prayuth Chanocha nói quân đội không muốn làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã bất ổn hiện nay.
“Nếu chúng ta sử dụng toàn bộ lực lượng quân đội, không có gì để đảm bảo rằng tình hình sẽ trở lại bình thường”, ông Prayuth nói trong bài phát biểu vốn được xem là gửi đi một tín hiệu đối với công chúng Thái.
“Cuộc khủng hoảng hiện thời đã lan rộng hơn cuộc khủng hoảng vào năm 2010”, ông Prayuth nói, cho biết thêm rằng thế bế tắc chính trị hiện nay đã có các nhân tố phức tạp và liên quan tới nhiều nhóm khác biệt.
“Quân đội không muốn sử dụng các vũ khí và lực lượng để chống lại chính người Thái. Trong tình hình hiện nay, luật pháp theo hiến pháp vẫn hoàn toàn hiệu quả. Nếu tiếp tục mất mạng người, đất nước sẽ sụp đổ”.
Trong khi đó, các nhóm đối lập của Thái Lan vẫn tiếp tục cuộc chiến ngôn từ nhằm về phía nhau.
Lãnh đạo biểu tình kiêm cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban đã cảnh báo rằng các đối thủ của ông trong Mặt trận đoàn kết áo đỏ (UDD) ủng hộ chính phủ đang lên kế hoạch một cuộc đảo chính.
“Tại cuộc tuần hành của UDD, họ cũng thảo luận về khả năng chia tách Thái Lan ra làm 2. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhắc tới khả năng này. Chúng tôi đang đấu tranh để giữ Thái Lan đoàn kết làm một. Họ có thể tuần hành dưới lá cờ đỏ nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng lá quốc kỳ 3 màu”.
Hôm nay, bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra tại thủ đô Bangkok, nơi cảnh sát cho biết một loạt vụ nổ và tiếng súng đã xảy ra vào đầu giờ sáng gần công viên Lumpini. 2 người đã bị thương trong vụ nổ.
Trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn ở thủ đô Bangkok, một nguồn tin chính phủ ngày 24/2 cho biết Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra lên kế hoạch tới các tỉnh lân cận với Bangkok để làm việc nhằm tránh bị phe biểu tình chống chính phủ săn lùng.
Bà Yingluck và nội các của bà sẽ làm việc tại các tỉnh gần Bangkok và trở về thủ đô hàng ngày, nhưng không tiết lộ các địa điểm do những lo ngại an ninh, nguồn tin trên nói.
Cũng theo nguồn tin trên, Thủ tướng và nội các không còn sử dụng văn phòng của Bộ quốc phòng ở Muang Thong Thani, phía bắc Bangkok, vì nơi này có nguy cơ bị người biểu tình bao vây.
Các hoạt động và động thái của bà Yingluck cũng sẽ được giữ bí mật để ngăn chặn có thể bị người biểu tình cản trở. Một số người biểu tình trước đó đã tuyên bố sẽ bắt sống thủ tướng.

Phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn


Khoảng 12h30 trưa 25/2, ông Nguyễn Văn Chúc (56 tuổi, tên thường gọi Ba Chúc), người được mệnh danh là “hiệp sĩ trên sông” đã phát hiện xác một người đàn ông đang trôi trên sông Sài Gòn.


Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng chuyển về nhà xác
Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng chuyển về nhà xác

Theo lời kể của ông Ba Chúc, khi ông cùng vợ đang ăn cơm thì thấy xác một người đàn ông nổi lẫn trong đám lục bình trôi trên sông Sài Gòn, đoạn chảy qua phường 13 (quận Bình Thạnh). Ngay lập tức, ông Chúc nổ máy ghe đuổi theo rồi cầm dây thừng lao xuống nước cột xác người xấu số kéo vào bờ.
Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc áo thun xanh, quần soóc màu đen, trên người không có giấy tờ tùy thân chỉ có một chùm chìa khóa. Xác đang trong quá trình phân huỷ.
Nhận tin báo cơ quan chức năng đã đến xử lý vụ việc, thi thể nạn nhân được chuyển đi ngay sau đó. Hiện công an quận Bình Thạnh đang làm rõ vụ việc và xác minh nhân thân của người đàn ông này.

Thực phẩm gây… mệt mỏi


Thực phẩm thường được xem là nguồn bổ sung dinh dưỡng quý giá cho cơ thể nhưng có những thực phẩm lại “lấy cắp” năng lượng, làm cơ thể ủ rũ và mệt mỏi. Vì vậy, hãy tránh hoặc ăn ít những thực phẩm dưới đây nếu muốn tập trung cao độ.

Thực phẩm đã mất chất
dinh dưỡng
Thực phẩm đã mất chất dinh dưỡng
Thực phẩm đã mất chất dinh dưỡng là những loại đã bị hâm nóng trong lò vi sóng, bị “bơm” chất bảo quản hoặc các chất gây biến đổi gen.
Điều đáng buồn là những thực phẩm này lại rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Những chất này “lấy cắp” đi các chất dinh dưỡng tự nhiên trong thực phẩm, nên các thực phẩm này thường bị gọi là “thực phẩm đói”. Thay vì cung cấp năng lượng cho bạn, những loại này lại lấy đi năng lượng khiến bạn phải ăn nhiều hơn..
Thịt gà
Thịt gà có lẽ là thực phẩm dễ gây buồn ngủ nhất. Lý do khiến bạn cảm thấy mệt và uể oải sau khi ăn thịt gà là vì nó chứa chất tryptophan, một loại acid amin khiến cho cơ thể bạn thư giãn và dễ chịu. Và món này rất thích hợp cho bữa tối, cho những người mất ngủ.
Tất nhiên, công dụng gây ngủ của thịt gà còn liên quan mật thiết với cách chế biến.
Đồ ngọt
Đồ ngọt thường tạo cho bạn cảm giác được tiếp thêm năng lượng, nhưng thật ra lại hoàn toàn ngược lại. Đó là vì khi bạn mới ăn đồ ngọt xong, lượng đường trong máu sẽ tăng vọt.
Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ thể sẽ sản sinh ra insulin, dẫn đến lượng đường trong máu giảm đột ngột. Kết quả là bạn cảm thấy mất năng lượng đột ngột và mệt mỏi.
Đồ chiên rán
Ai cũng biết đồ chiên rán thường có hàm lượng chất béo rất cao, đòi hỏi cơ thể bạn phải có thật nhiều năng lượng để tiêu hóa chúng. Thế nên ăn cánh gà chiên hoặc khoai tây chiên là cách nhanh nhất lấy đi năng lượng và sự tỉnh táo của bạn.
Thịt đỏ
Thịt đỏ mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn bất kỳ một loại thực phẩm nào khác. Điều này có nghĩa là cơ thể bạn sẽ cần nhiều năng lượng để tiêu hóa hơn so với việc ăn cá.
Rượu vang
Bạn đã bao giờ để ý mình cảm thấy mệt như thế nào chỉ sau 1-2 ly rượu vang? Lý do là vì đồ uống có cồn thường làm chậm sự hoạt động của hệ thần kinh trung ương, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và như bị kiệt sức. Đáng tiếc là đồ uống có cồn lại thường dẫn đến sự mất ngủ, làm cho bạn khó lấy lại được năng lượng đã mất.
Bánh mỳ
Bánh mỳ chứa lượng tinh bột rất lớn, nên việc ăn quá nhiều sẽ làm bạn mất hết năng lượng trong cơ thể. Lý do là vì bánh mỳ làm cho lượng đường trong máu tăng và giảm rất nhanh, như hai cực thái đối nghịch. Vừa ăn xong thì bạn cảm thấy người tràn đầy năng lượng, nhưng ngay sau đó bạn sẽ cảm thấy ủ rũ và buồn ngủ.

Mỳ ý là một loại thực phẩm khác chứa lượng tinh bột cao, nên dễ gây nên tình trạng tăng giảm đột ngột của lượng đường trong máu. Đó là vì tinh bột khi được nạp vào cơ thể sẽ biến thành đường. Như đã nói ở trên, khi lượng đường máu tăng cao, cơ thể sẽ tiết ra chất insulin, dẫn đến tình trạng lượng đường giảm đột ngột.

Diệu kỳ công dụng từ chanh


Rẻ và nhỏ bé nhưng sức mạnh bên trong quả chanh thật thần kỳ.

Mật ong ngâm chanh
giúp da trắng mịn


Mật ong ngâm chanh giúp da trắng mịn
Dù đang bận cũng nên đọc và gửi cho người khác cùng đọc. Đem chanh thái thành từng lát rồi cho vào một cái lọ kín, đổ mật ong vào, thêm nước sôi để nguội cho ngập hết lát chanh, đậy nắp kín rồi cất trong tủ lạnh. Vài hôm sau có thể lấy 2 lát chanh ra ngâm nước là uống được. Như vậy có thể làm cho lượng Vitamin C phong phú có trong chanh được tiết hết ra. Một quả chanh có thể uống được khoảng 1 tuần. Uống thường xuyên sẽ giảm được các đốm nâu trên da, giúp da trắng mịn.
Nước chanh nóng có thể cứu cuộc đời
Khả năng chống ung thư của nước chanh mạnh gấp 10.000 lần so với hóa trị. Chanh chỉ giết tế bào ung thư. Cắt 2-3 lát chanh mỏng cho vào cốc, thêm nước nóng, nó sẽ biến thành nước có tính kiềm. Uống hàng ngày đối với bất kỳ ai đều tốt.
Chanh là một loại thực phẩm thần kỳ dùng để giết chết các tế bào ung thư, nó mạnh gấp 10.000 lần so với hóa trị, uống vào thoải mái tinh thần, lại không có tác dụng phụ như hóa trị. Nó có ảnh hưởng tới các khối u và u nang. Chanh được chứng minh là có khả năng bổ trợ khi chữa các chứng bệnh tương tự, tốt hơn vạn lần so với Doxorubicin thường được thế giới ứng dụng trong hóa trị ung thư. Chanh có khả năng giảm sự sinh trưởng các tế bào ung thư. Nhưng điều làm cho chúng ta ngạc nhiên hơn nữa là: Dùng chanh để áp dụng cho việc trị liệu các bệnh ưng thư nhưng chanh chỉ có thể phá các tế bào ung thư ác tính chứ không hề ảnh hưởng đến các tế bào ung thư lành tính.
Nước chanh = tuần hoàn máu + canxi
Khi bạn rỗi rãi nên pha ly nước chanh để uống. Một quả chanh nên thêm 1000cc hoặc 2000cc nước tùy theo sở thích về độ chua của từng người mà tự điều chỉnh. Có thể không cho đường hoặc không nên cho đường để dưỡng sinh và làm đẹp da.
Lợi ích của nước chanh: Chanh có độ kiềm cao, được mệnh danh là thuốc chữa bệnh rất tốt, trị ho, tiêu đờm, sinh luật, kiện tì, có sự hỗ trợ rất lớn đối với việc tuần hoàn máu và hấp thu canxi của cơ thể, chứa hàm lượng canxi rất lớn, không những phòng chống được bệnh ung thư, giảm cholesterol, ngộ độc thực phẩm, tiêu trừ mệt mỏi, tăng cường khả năng miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì tính đàn hồi cho da, hơn nữa chanh còn giúp khắc phục bệnh tiểu đường, cao huyết áp, thiếu máu, cảm cúm, loãng xương…
Giảm nguy cơ máu cục
Citric acid và polyphenol có trong nước chanh đều có thể dự phòng chứng tắc tĩnh mạch sâu, điều chỉnh tuần hoàn máu, giảm nguy cơ máu đông cục. Khi huyết áp quá cao, nước chanh có thể điều chỉnh huyết áp, có thể chống trầm cảm, chống căng thẳng và các trở ngại về chức năng thần kinh.
Tăng cường trí nhớ
Theo nghiên cứu mới nhất của Mỹ cho thấy hàm lượng Vitamin C và Vitamin E có trong chanh đạt đến tiêu chuẩn cân bằng, có hỗ trợ cho việc tăng cường trí nhớ, nâng cao khả năng linh hoạt của tư duy phản ứng, và đã trở thành đồ uống tham khảo của người hiện đại trong việc tăng cường trí nhớ.
Trong chanh có chứa Vitamin C tan trong nước có chức năng chống oxy hóa, do đó mỗi ngày một cốc nước chanh sẽ có lợi cho việc tăng cường trí nhớ, mà lại không hề có tác dụng phụ nào cho cơ thể, là đố uống sức khỏe rất dễ tìm kiếm được trong cuộc sống hàng ngày.
Cải thiện loãng xương
Citric acid có trong chanh có thể giúp cơ thể tăng khả năng hấp thu canxi, tăng cường mật độ xương, đề phòng loãng xương. Thiếu canxi là một trong những nguyên nhân dẫn đến loãng xương, mà bước đầu tiên để đề phòng loãng xương là bắt đầu cải thiện từ ăn uống hàng ngày, đó chính là thường xuyên ăn các loại quả có chứa nhiều Vitamin C như chanh, bưởi.
Dựa trên việc chanh rất tốt trong việc hỗ trợ tuần hoàn máu và hấp thu canxi, ngoài ra citric acid trong chanh có hiệu quả chống lại vi khuẩn viêm đường ruột, vi khuẩn salmonella, vi khuẩn xuất huyết đường ruột, có thể giảm thiểu việc sản sinh ra lactic acid khi cơ thể mệt mỏi, nên mọi người hãy thường xuyên uống nước chanh.
Hiệu quả làm đẹp
Chanh có thể được gọi là loại quả của nữ giới, vì nó có thể an thai, lại có thể dưỡng nhan, chanh có thể làm mờ các nốt trên mặt, đề phòng các sắc tố da sậm màu, uống trong hay bôi ngoài đều có tác dụng. Vốn dĩ chanh chính là một phương thức làm đẹp, có thể thúc đẩy nội phân tiết, tăng cường nhu động ruột giúp tiêu hóa, hấp thu.

Vì vậy mỗi người hãy tạo thói quen và duy trì uống ít nhất một cốc nước chanh mỗi ngày.

Xúc động lễ vinh danh nhà báo sau gần 50 năm hy sinh


Sáng 25/2, tại phường Quang Tiến, TX Thái Hoà, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ truy điệu và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ - nhà báo Trần Văn Thông (nguyên cán bộ Báo Miền Tây Nghệ An, nay là báo Nghệ An).

Năm 2011, trong lúc đào móng làm nhà, một hộ dân tại TX Thái Hòa tình cờ phát hiện một bộ hài cốt cùng nhiều kỷ vật, trong đó có chiếc bút máy khắc chữ “Trần Văn Thông - Nghệ An”. Từ đây sự thật về sự hi sinh của một chiến sỹ, một nhà báo cách đây 48 năm mới được nhiều người biết đến.
Công nhận liệt sỹ sau 48 năm hi sinh
Sáng ngày 25/2, tại nhà văn hóa khối Đồng Tâm 1 (phường Quang Tiến, TX Thái Hòa) người thân liệt sỹ - nhà báo Trần Văn Thông cùng đông đảo bà con nhân dân có mặt đông đủ vừa mừng, vừa tủi đến chia sẻ với gia đình nhà báo Trần Văn Thông khi nghe tin ông được chính thức công nhận là liệt sỹ sau 48 năm hy sinh. Ông Trần Ngọc Anh (65 tuổi, con trai nhà báo Trần Văn Thông) chia sẻ: "Sự việc đến hôm nay đã thành sự thật. Bố tôi đã được Nhà nước vinh danh, trong đó công lao của những người làm báo đóng góp là rất to lớn. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn quý anh em là đồng nghiệp của bố tôi và mong các anh bút sắc lòng trong để chiến đấu lại những cái xấu, bảo vệ lẽ công bằng cho xã hội này".
Xúc động lễ vinh danh nhà báo sau gần 50 năm hy sinh
Ông Trần Ngọc Anh (65 tuổi, con trai nhà báo Trần Văn Thông) chia sẻ cảm xúc trong ngày cha mình được vinh danh liệt sỹ
Nhà báo Trần Văn Thông sinh năm 1924, tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ông theo cách mạng từ nhỏ. Đến năm 1944, ông Trần Văn Thông được kết nạp Đảng. Sau đó ông Thông công tác trong đội tự vệ kháng chiến xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn rồi nhập ngũ tham gia chiến đấu ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế… chuyển về Huyện ủy Nghĩa Đàn công tác. Năm 1961, cơ quan Báo Miền Tây Nghệ An thành lập. Là người có năng khiếu viết báo nên Trần Văn Thông được Tỉnh ủy Nghệ An điều động về đây công tác.
Cơ quan mới thành lập, ít người nên ngoài việc tham gia viết tin bài Trần Văn Thông còn phải tham gia đọc mo-rát, làm việc ở xưởng in và phát hành làm công tác trị sự. Hình ảnh một nhà báo vừa cầm súng vừa cầm bút trở nên quen thuộc tại những trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ như cột mốc số 0 của đường mòn Hồ Chí Minh (Tân Kỳ), sân bay Dừa (Anh Sơn), tuyến đường 15A. Những tin bài do ông viết đã đem đến cho độc giả những thông tin kịp thời, chính xác về sự khốc liệt của cuộc chiến tránh chống Mỹ tại chiến trường khu IV.
Ngày 23/5/1965, nhiều tốp máy bay Mỹ đã dội bom xuống trụ sở Báo Miền Tây Nghệ An (nay là phường Quang Tiến, TX Thái Hòa), Trần Văn Thông cùng nguyên tổng biên tập Báo Miền Tây Nghệ An là nhà báo Đăng Loan đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá ngổn ngang. Anh ra đi để lại người vợ trẻ và 3 con nhỏ (con lớn 15 tuổi, con nhỏ mới lên 6).
Từ sự phát hiện tình cờ
Ngày 11/3/2011, trong lúc đào móng làm nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở khối Tây Hồ, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa phát hiện một bộ hài cốt bị vùi lấp dưới độ sâu 2m. Nằm cùng với bộ di cốt là chiếc bút máy khắc chữ “Trần Văn Thông - Nghệ An” và một chiếc đồng hồ, một chiếc ví, đôi dép cao su. Khu vực phát hiện bộ hài cốt nguyên là trụ sở làm việc cơ quan Báo Miền Tây Nghệ An nay là Báo Nghệ An nơi nhà báo Trần Văn Thông công tác. Nhận được thông tin ông Trần Văn Địu - em nhà báo Trần Văn Thông đã đến và nhận ra bộ hài cốt chính là anh của mình và đem về an táng.
Ông Trần Văn Địu, cho biết: “Khi phát hiện thi hài gia đình đã tập hợp các tư liệu, hồ sơ về quá trình chiến đấu của bác như: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Giấy khen của cơ quan Ban chỉ đạo miền Tây Nghệ An của Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn tặng…để gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị công nhận liệt sĩ cho bác Thông”.
Tháng 9/2013, Cục Người có công (Bộ LĐTB & XH đã có Công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An, nhất trí công nhận liệt sĩ đối với nhà báo Trần Văn Thông. Ngày 26/12/2013, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định công nhận ông Thông là liệt sỹ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.
Một số hình ảnh xúc động tại Lễ truy điệu và trao Bằng tổ quốc cho liệt sỹ, nhà báo Trần Văn Thông sáng 25/2:
 
Những giọt nước mắt người thân liệt sỹ, nhà báo Trần Văn Thông
Những giọt nước mắt người thân liệt sỹ, nhà báo Trần Văn Thông
Những giọt nước mắt người thân liệt sỹ, nhà báo Trần Văn Thông
 
Những giọt nước mắt người thân liệt sỹ, nhà báo Trần Văn Thông
Nhà báo Văn Hiền - nguyên Phó Tổng biên tập báo Nghệ An, người từng đi tìm lại "ánh sáng" cho liệt sỹ, nhà báo Trần Văn Thông.
 
Sau gần 50 năm hy sinh, nhà báo Trần Văn Thông đã được vinh danh liệt sỹ.
Sau gần 50 năm hy sinh, nhà báo Trần Văn Thông đã được vinh danh liệt sỹ.

Sau gần 50 năm hy sinh, nhà báo Trần Văn Thông đã được vinh danh liệt sỹ.

Ông Nguyễn Thanh Phùng (ngoài cùng bên trái) - PGĐ Sở LĐTBXH Nghệ An trao Bằng Tổ quốc ghi công cho người thân liệt sĩ, nhà báo Trầnn Văn Thông.