Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Đám cháy tai hại và hậu quả to lớn nó để lại

Vài hôm trước, ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một vụ cháy thật khủng khiếp. "Bà hoả" có thể ở bất cứ đâu, có thể ghé thăm để "hỏi han" bạn một cách bất thình lình và "quà" của bà thì thật lòng chẳng ai dám nhận

Ngày 5/4/2014 vừa qua chắc hẳn là một ngày mà anh Võ Trung Nhân (33 tuổi, quê Long An, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) chắc hẳn không bao giờ có thể quên được.

Theo lời anh Nhân kể lại: "Trưa 5/4, tôi đang chở con đi học thì một người quen điện thoại báo tin có người đốt cỏ rác bên cạnh bãi xe. Tôi lập tức gọi cho các nhân viên đi xem tình hình như thế nào nhưng không ai bắt máy. Vì sốt ruột, tôi chạy về thì chứng kiến bãi xe ngập trong biển lửa. Sau khi vụ hỏa hoạn được khống chế, tôi vào bãi xe thì ngã quỵ khi số thiệt hại quá lớn với hơn 300 xe máy, một ô tô, 2 xe ba gác bị cháy rụi. Không những tất cả công sức làm lụng hơn chục năm qua của 2 vợ chồng đều tiêu tan mà giờ đây phải gánh nặng trên vai hơn 2 tỷ đồng (số tiền định giá những xe bị cháy) đền bù thiệt hại"

Bãi giữ xe ấy có đến 8 camera và hàng chục bình chữa cháy mini đặt bên trong để đề phòng rủi ro, nhưng không may thay khi ngọn lửa ập đến không hiểu sao lại không có ai nghe điện thoại của anh Nhân và cũng không ai chữa cháy kịp khi ngọn lửa bắt đầu lan rộng ra.

Được biết, bãi xe của anh chủ yếu chỉ giữ xe của các tiệm cầm đồ, trong đó có cả ô tô và xe ba gác. Mà khi đã nhắc đến tiệm cầm đồ, nếu thiếu của họ một đồng đã khó mà sắp xếp rồi, đằng này lại đến hơn 300 xe máy, ô tô và 2 xe ba gác nữa. Chưa nói đến khoản tiền lớn khi ô tô bị cháy, chỉ cần nhắc đến việc đền bù 300 xe máy thôi đã là quá khó khăn với anh. Một phép tính đơn giản, giá xe trung bình giờ vào khoảng 6 triệu đến 7 triệu một xe, 300 xe rơi vào khoảng 2 tỷ đồng. Một thiệt hại quá ư là to lớn cho gia đình anh

Tài sản của mình bị cháy rụi, lẽ thường tình mà chắc chắn là chủ của những tài sản đã gửi trong bãi xe của anh Nhân sẽ gọi điện thẳng cho anh để mà đòi tiền. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi áp lực đã lớn, đằng này chắc chắn là sẽ có hàng chục thậm chí hàng trăm cuộc gọi bất kể ngày đêm kèm theo những lời chửi rủa thậm tệ, doạ nạt kiểu xã hội đen để mà đòi được tiền. 

Tài sản, của cải, bao mồ hôi xương máu và tâm huyết của anh Võ Trung Nhân đều đổ vào bãi xe, nhưng nó đã bị cháy rụi theo đám cháy ấy mất rồi. Trong tay anh chắc giờ đây không còn một đồng nào tiền vốn liếng, làm sao để đền bù thiệt hai đây? Làm sao mà gia đình anh có thể ngủ ngon giấc? Làm sao mà có thể ăn uống với tâm trạng bình thường được cơ chứ? Từ một bãi xe nhỏ, phát triển lên đến bãi xe lớn với hơn 1100m2 và hàng chục nhân viên bỗng chốc trở về tay trắng kèm theo một khoản nợ lên đến vài tỷ. Sau tai nạn đó, tinh thần và sức khoẻ của anh xuống dốc khá nhanh, anh bị tăng huyết áp và phải nhập viện để điều trị để lại bao lo toan chồng chất cho người vợ của mình. Rồi còn những người đã gửi xe ở bãi xe của anh Nhân nữa, những chiếc xe, những bộ bàn ghế đã cháy rụi đề là công cụ lao động của những người dân nghèo, khi mà anh Nhân không có tiền đền thì họ phải làm sao đây?

Mong chính quyền sớm giải quyết vụ việc và có giải pháp hợp lý để giúp gia đình anh Võ Trung Nhân vượt qua được giai đoạn cực kỳ khó khăn này và làm lại sự nghiệp của mình và gánh vác gia đình như trước

Đây cũng là lời cảnh báo cho những người khác phải thật cẩn thận trong việc đề phòng hoả hoạn có thể "ghé thăm", đừng để những vụ cháy đáng tiếc như thế này có cơ hội để lặp lại, cướp đi quá nhiều thứ của quá nhiều người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét