Hình ảnh trước công chúng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - Jacqueline Kennedy - là một phụ nữ thanh nhã và quyến rũ. Đằng sau bề nổi tưởng như yên ả đó là một tảng băng chìm dậy sóng.
Hình ảnh trước công chúng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - Jacqueline Kennedy - là một phụ nữ thanh nhã và quyến rũ. Sinh thời, bà luôn cố gắng giữ mình tách xa khỏi ngòi bút bàn luận và ống kính “săm soi” của giới truyền thông.
Đằng sau bề nổi tưởng như yên ả đó là một tảng băng chìm dậy sóng, Jacqueline Kennedy là một phụ nữ đầy đam mê, luôn khao khát yêu thương, gần gũi. Thực tế, đời sống tình cảm của Jacqueline cũng “phong phú”, cuồng nhiệt không khác gì chồng bà - cố Tổng thống Mỹ John Kennedy.
Mới đây, một cuốn tiểu sử vừa được xuất bản đã gây chấn động với những thông tin về đời sống tình ái của cựu phu nhân vị Tổng thống phong lưu nhất lịch sử Mỹ.
Người Mỹ từ lâu đã biết rằng Jacqueline có mối quan hệ tình ái với em chồng - Robert Kennedy - sau khi chồng bị ám sát năm 1963. Giờ đây, người Mỹ lần đầu tiên được biết thêm rằng Jacqueline đồng thời còn qua lại với người em trai út của chồng - Edward Kennedy.
Những mối quan hệ trong gia đình Kennedy chưa bao giờ đơn giản, họ giữ những bí mật đó trong nội bộ gia đình.
Cuốn sách mới ra mắt và hiện đang gây sốc - “Jacqueline Kennedy Onassis: A Life Beyond Her Wildest Dreams” (tạm dịch: Jacqueline Kennedy Onassis - Cuộc đời vượt trên cả những giấc mơ hoang dã nhất) - của hai tác giả Darwin Porter và Danforth Prince. Họ vốn là tác giả của 20 đầu sách nổi tiếng chuyên “đào bới” đời sống riêng tư của những người nổi tiếng.
Trong số những người đàn ông nhà Kennedy, người thực sự là chỗ dựa tinh thần cho phu nhân Jacqueline là Edward - người em trai út của Tổng thống John Kennedy. Edward đã ở bên Jacqueline qua nhiều sóng gió.
Một cố vấn đặc biệt của cố Tổng thống John Kennedy - ông David Powers - đã kể lại rằng có lần Edward nói với ông: “Tôi luôn yêu Jacqueline, ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi anh John qua đời, tôi biết chị ấy còn qua lại với anh Robert nhưng điều đó vẫn không thể khiến tôi hết yêu chị ấy. Anh Robert sẽ không ở bên chị ấy thường xuyên được”.
Edward Kennedy đã bị “cảm nắng” bạn gái của anh trai ngay lần đầu gặp mặt. Khi đó, Edward đang gặp một số khó khăn trong việc học tập ở trường Đại học. Jacqueline đã đề nghị làm giúp Edward một bài luận về môn lịch sử mỹ thuật.
Edward đã viết trong nhật ký của mình rằng ông dành một tình cảm đặc biệt cho Jacqueline và tự hứa một ngày nào đó sẽ chiếm được cảm tình của người phụ nữ này. Những cuốn nhật ký của Edward Kennedy từng được chính thức công khai năm 2010.
Sinh thời, Tổng thống John Kennedy nổi tiếng thường xuyên qua lại với các minh tinh, bản thân phu nhân Jacqueline cũng có quan hệ tình ái với hàng loạt tài tử như Warren Beatty, Peter Lawford, Paul Newman, Gregory Peck, Frank Sinatra, William Holden và Marlon Brando.
Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 1999, nam diễn viên Marlon Brando từng thú nhận về mối quan hệ với Jacqueline hồi năm 1964, ngay sau khi chồng bà qua đời. Trong câu chuyện của Marlon Brando, người chủ động tiến tới chính là phu nhân Jacqueline.
Jacqueline từng được đi học ở Paris (Pháp), khi đó, cô gái trẻ đã nhanh chóng bước vào thế giới của những hoàng tử, triệu phú, chính trị gia giàu có, những nhà văn, họa sĩ, vũ công nổi tiếng…, một thế giới ăn chơi thượng lưu đa quốc gia của những người trẻ sống tại Paris.
Thời trẻ, đã có nhiều chàng trai cầu hôn Jacqueline, bà cũng đã nhận lời nhiều người nhưng sau đó đều khéo léo từ chối cho tới khi gặp John Kennedy - “tình yêu lớn của cuộc đời, người đàn ông duy nhất mà Jacqueline muốn kết hôn”.
Cuộc sống hôn nhân giữa Jacqueline và John Kennedy diễn ra không đơn giản. John không chịu tự bỏ thói ưa tiệc tùng, lại thường xuyên gây ra những vụ lùm xùm tình ái.
Thói phong lưu đó đã thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của Jacqueline. Một số minh tinh điện ảnh đã bước qua cuộc đời John Kennedy có thể kể tới Marilyn Monroe, Betty Grable, Sophia Loren, Jean Simmons, Lee Remick, Pamela Turnure, Mary Pinchot Meyer…
Vì vậy, ngay cả khi đang là Đệ nhất phu nhân, Jacqueline cũng vẫn có những người tình chóng vánh của riêng mình mỗi khi đi nghỉ ở nước ngoài hay về vùng quê. Vợ chồng nhà Kennedy thực sự là một cặp “ông ăn chả, bà ăn nem”.
Sau 7 năm chung sống với người chồng thứ hai, ông Aristotle Onassis qua đời, Jacqueline không tái giá thêm lần nào nữa nhưng bà tiếp tục qua lại với nhiều người tình.
Đó thực sự là một cuộc đời đầy những chuyến phiêu lưu tình ái, vượt trên cả những giấc mơ “hoang dã” nhất mà cô gái trẻ Jacqueline khi xưa có thể tưởng tượng về cuộc đời mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét