Cứ như một lời hẹn hò kín đáo, năm nào cũng vậy,
người yêu sen lại ghé qua đây như để tìm cho mình một không gian xưa và
thưởng hoa. Những thiếu nữ Hà Thành nô nức chụp ảnh lưu giữ tuổi xuân
bên đóa sen hồng thắm.
Từ nhiều năm nay, cứ đến mùa hạ, người Hà Nội vẫn có thói quen lên hồ Tây ngắm, mua và chụp ảnh cùng hoa sen.
Vào thời điểm này, những đầm sen Hồ Tây là một nơi tuyệt vời dành cho
các bạn trẻ cũng như những đôi tình nhân, những người bình dị muốn kiếm
tìm một nơi chốn thanh bình đến để thưởng thức, ngắm nhìn và cùng chụp
cho riêng mình những bức hình tươi đẹp.
Yếm, váy được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất vì nó gợi cảm, dịu dàng
và là biểu tượng của cô thôn nữ thời xưa. Yếm, váy thường ít người có
sẵn, phải đi thuê mấy năm trước các cô gái thường tìm đến các hàng đồ
cưới hay cho thuê trang phục biểu diễn. Nhưng năm nay, nắm bắt được nhu
cầu, dịch vụ này đã ra tận chân đầm để phục vụ các thượng đế yêu hoa.
Mỗi khi tháng Sáu về, mùi sen thơm dìu dịu lại tràn ngập trong không
gian, những đóa sen nở nộ xua tan đi cái nắng oi ả của mùa hè. Ngắm sen,
lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp về sen dường như khiến cho mọi người
thấy yên bình, hạnh phúc hơn hơn, sống chậm lại để tận hưởng từng phút
giây ngọt ngào của cuộc sống.
Tới thăm các đầm sen Hà Nội mùa này, bạn sẽ thấy rực rỡ với yếm xanh,
yếm đỏ của các “thôn nữ”. Kẻ ngồi trên cầu, người chèo thuyền dưới hồ,
ai cũng dịu dàng thướt tha trong những bộ yếm và váy. Những tấm lưng
trần gợi cảm, chiếc yếm đôi khi lả lơi trong lúc tạo dáng của các cô gái
như tăng thêm cảm hứng cho các chàng “phó nháy” đi theo.
Rất trẻ nhưng lại rất "xưa", phong trào chụp ảnh hoa sen của các bạn
trẻ không chỉ là một sở thích mới mà nó còn thể hiện tinh thần biết yêu
và giữ gìn một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Những bức
hình làm sống lại không khí của làng quê Việt xưa qua những bộ trang
phục truyền thống giản dị bên cạnh một loài hoa gắn bó lâu đời với người
dân Việt Nam.
Những đầm sen hiếm hoi còn sót lại giữa lòng Hồ Tây mang đến một vẻ đẹp thanh bình cho thành phố những ngày tháng Sáu.
Hương sen dịu nhẹ, thanh khiết xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè.
Muốn vào chụp ảnh hoa sen, khách hàng phải trả 20.000 đồng/người.
Những dịch vụ đi kèm theo đó cũng đắt hàng. Mỗi bông sen "ngậm”
loại trà ngon được chủ đầm bán với giá 25.000 đồng/bông; nước dừa có giá
30.000 đồng/quả; giá trông xe ô tô 40.000đồng/chiếc…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét