Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Tây Ban Nha - Hà Lan: Bại binh phục hận



4 năm kể từ trận chung kết đầy cảm xúc tại Johannesburg, Tây Ban Nha và Hà Lan tái ngộ trong ngày mở màn ở bảng B. Người Hà Lan đang khao khát phục hận hơn bao giờ hết để giành 3 điểm và tạo lợi thế cho chiến dịch vượt qua vòng bảng.


Tây Ban Nha và Hà Lan ít có dịp đụng độ ở một kỳ World Cup, trận đấu đáng chú ý đầu tiên tại giữa hai nền bóng đá này lại là một trận chung kết. Người Tây Ban Nha với triết lý bóng đá tiqui-taca cùng sự lỳ lợm, mạnh mẽ đã giành chiến thắng 1-0 để bước lên đỉnh cao nhất thế giới tại Nam Phi.
Người hâm mộ không thể quên được khoảnh khắc Iniesta xé toang mành lưới Stekelenburg ở phút 117, hình ảnh De Jong xông phi vào bụng Xabi Alonso, những tình huống Robben bất lực trong việc đánh bại Casillas…Những hình ảnh đầy cảm xúc tại Johannesburg 4 năm trước đã lột tả chân thực sự nóng bỏng, nghẹt thở về trận chung kết đáng nhớ năm 2010.

Diego Costa sẽ mang đến nhiều nét mới cho hàng công Tây Ban Nha
Diego Costa sẽ mang đến nhiều nét mới cho hàng công Tây Ban Nha


Nếu như Tây Ban Nha đang trong giai đoạn thành công nhất lịch sử với hai chức vô địch Euro, 1 World Cup chỉ trong 4 năm, thì người Hà Lan đang hứng chịu nỗi buồn thê lương. Giống như quá khứ vào các năm 1974, 1978, “Cơn lốc màu da cam” không thể vô địch thế giới dù sở hữu lực lượng rất mạnh.
Sau thất bại đau đớn, một đội bóng càng khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal, Hà Lan đang là đội bóng có lối chơi đẹp mắt, quyến rũ và đầy hiệu quả. Khâu chuẩn bị của người Hà Lan khá kỹ lưỡng, khi họ là đội tuyển tập trung sớm nhất (ngay từ giữa tháng 5).
Điều đáng tiếc nhất với Hà Lan, là họ mất đi quá nhiều ngôi sao lớn tại giải đấu trên đất Brazil. Chấn thương nghiệt ngã đã khiến Strootman, Van der Vaart phải ngồi nhà và Hà Lan chỉ còn vài chiến binh dày dạn kinh nghiệm như Sneijder, Robben, De Jong, Van Persie để dẫn dắt đội bóng.
Tuy nhiên, bóng đá Hà Lan luôn sản sinh ra được những ngôi sao xuất sắc từ giải nội địa. Fer, Janmaat, Vlaar đã thể hiện được mình ở vòng loại và World Cup năm nay là cơ hội hứa hẹn để họ tỏa sáng. HLV Van Gaal có thể tự tin thái quá về sức mạnh của Hà Lan, nhưng chắc chắn ông có cơ sở để tin tưởng về các học trò của mình.
Tây Ban Nha bước vào World Cup với tư thế là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Việc chỉ thay có 7 người so với đội hình lên ngôi vô địch tại Nam Phi, cho thấy người Tây Ban Nha có sự ổn định, tính kế thừa lực lượng rất cao. Hầu hết các ngôi sao của họ đều giữ được phong độ và là trụ cột ở các CLB hàng đầu châu Âu.

Van Persie đang là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Hà Lan
Van Persie đang là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Hà Lan


Điều khiến Del Bosque âu lo nhất là hàng công, khi cả Villa, Torres không còn xuất chúng như quá khứ. Nhưng sự hiện diện của siêu sao Diego Costa trên hàng tiền đạo khiến sức mạnh của Tây Ban Nha càng khiến các đối thủ e ngại, nhất là khi chân sút Atletico được hỗ trợ bởi hàng tiền vệ quá hoàn hảo.
Kinh nghiệm, sự ăn ý lâu năm trong lối chơi tiqui-taca là yếu tố để Busquets, Xavi, Xabi Alonso, Iniesta tiếp tục được trao cơ hội đá chính. Vị trí còn lại có thể sẽ thuộc về Pedro, người được đánh giá cao hơn hẳn David Silva hay Juan Mata trong việc tạo sự ăn ý với các thành viên còn lại ở khu trung tuyến.
Hà Lan cũng có những ngôi sao tấn công khiến Tây Ban Nha phải dè chừng với Van Persie đá cao nhất hàng công, Robben khuấy đảo bên cánh phải cùng Sneijder đầy tinh tế khu vực giữa sân. Quan trọng hơn, họ có những cầu thủ trẻ đầy sức mạnh và khao khát thể hiện mình ở World Cup 2014.
Cùng sở hữu những tiền vệ xuất sắc, cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha sẽ chọn lối đá tấn công để sớm giải quyết đối thủ. Nhưng do tính chất của một trận đấu mở màn thiên về thăm dò đối thủ, sự thận trọng là điều hai đội đặt lên hàng đầu.
Người Hà Lan khao khát phục hận, nhưng Tây Ban Nha không phải tay mơ, không đội bóng nào muốn trắng tay ở ngày mở màn để kéo theo những nguy cơ trong hai trận đấu còn lại. Nhìn vào thực lực hai đội thì một kết quả hòa có lẽ là hợp lý nhất trong cuộc so tài giữa hai thế lực có lối chơi tấn công quyến rũ nhất châu Âu hiện nay.
Kim Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét