Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Ngày 19 tháng 8 - Ngày Đặc Biệt: Truyền thống công an Nhân dân Việt Nam

>>>> Ngày 19 tháng 8 - Ngày Đặc Biệt: 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công

Cách đây 69 năm, ngày mà cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ở các tỉnh Bắc Bộ đã thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của nhân dân. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Ngày 13 tháng 6 năm 2005, Thủ tưởng Chính phỉ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg, Quy định ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày Hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc".

Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định: "Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc"

1. Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; suốt đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. 
2. Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi.
3. Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. 
4. Công an nhân dân phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
5. Công an nhân dân đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng. 
6. Công an nhân dân cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm. 
7. Công an nhân dân không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu. 
8. Công an nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình. 
 
69 năm đã trôi qua, 8 điều được coi là truyền thống ấy vẫn còn nguyên vẹn cả về tinh thần lẫn nội dung. Lực lượng Công an nhân dân phải phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, trước hết phải bảo đảm cho được an ninh chính trị của đất nước; dứt khoát không để nhen nhóm hình thành các tổ chức phản động chống phá Tổ quốc ta, nhân dân ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Có người nói với tôi rằng "lực lượng Công an nhân dân ngày nay ngày càng biến chất". Đúng, không thể phủ nhận điều đó. Mà tôi nghĩ rằng đó là điều đương nhiên, không thể nào tránh khỏi. Bởi vì xã hội hiện nay phức tạp, có thể nói là rất phức tạp, nếu chiến sĩ Công an nhân dân mà không tự cố gắng để trau dồi năng lực, rèn luyện ý thức thường xuyên, bản lĩnh kém thì chắc chắn là sẽ dễ dàng từ bỏ con đường mà từ trước đến nay bao cha anh ta vẫn gọi đó là truyền thống để đi theo con đường tha hóa, cậy chức cậy quyền để bắt nạt nhân dân. Mà nói trắng ra là thời nào cũng có những con người như thế chứ không phải đến bây giờ mới có. Tuy nhiên, đó chỉ là thiểu số chứ không phải tất cả, không thể kết luận được rằng một tập thể là tốt hay xấu khi chỉ dựa vào một vài cá nhân. Không thể phủ nhận tất cả các công lao, các cố gắng mà Công an nhân dân đã đạt được chỉ vì một vài sai lầm mà có thể sửa chữa được.

Tôi chợt có một ý nghĩ rằng tại sao ngoài những lời trách mắng, những án phạt kỷ luật hay những lần xử phạt nặng tay đối với những người Công an nhân dân biến chất đó, chúng ta không kèm một lời cám ơn dành cho họ. Nếu không có họ thì làm sao mà lực lượng Công an nhân dân có thể nhìn ra được khuyết điểm vẫn đang tồn tại của họ, làm sao mà họ có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để có thể sửa chữa dần dần để tránh lặp lại những sai lầm cũ. Trên đời này chẳng có thứ gì có thể đạt đến cảnh giới của hai từ "hoàn hảo" hết, đã có ưu điểm thì phải có khuyết điểm, nếu không có những bước lùi thì làm sao mà có thể tiếp tục phát triển lên được nữa.

Có người lời nói, có những bài báo vạch trần Công an nhân dân nhận hối lộ. Có, nhiều lắm chứ. Nhưng nhiều hơn, thậm chí là nhiều hơn gấp vài ba lần những bài báo ca ngợi những chiến sĩ công an xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Có những bài báo kể về sự việc một chiến sĩ công an giao thông hy sinh vì cứu những người chết đuối ở các nơi.
Có những bài báo lại nói về những chiến sĩ công an mưu trí, xuất sắc triệt phá một đường dây tôi phạm nào đó hay là bắt được đường dây buôn lậu lớn, có thể là xuyên quốc gia làm tổn thất về kinh tế cho Nhà nước.
Nhiều, nhiều lắm chứ.......

Ừ thì chuyện gì qua cũng đã qua, tại sao mà chúng ta không thể thay những lời trách mắng cho toàn thể lực lượng Công an nhân dân đang ngày đêm làm những nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng chung một mục đích bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những lời cám ơn, những lời chia sẻ dù là rất nhỏ nhưng cũng là liều thuốc tinh thần lớn lao dành cho họ.

Hôm nay ngày 19 tháng 8, tôi xin chúc toàn thể lực lượng Công an nhân dân đang làm nhiệm vụ từ mọi miền Đất nước lời chúc sức khỏe, chúc các bạn luôn rèn luyện thật tốt về cả kỹ năng lẫn đạo đức để hoàn thành những nhiệm vụ được nhân dân giao phó. Nếu có thể, hãy cố gắng làm sao để tiệm cận được hai từ "hoàn hảo"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét