Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014
Kết quả và cách thức, Công Phượng và những điều khó hiểu.
Từ đầu tháng đến nay tôi để ý rằng cư dân mạng - đại diện chung cho một bộ phận người dân trong cả nước có nhiều ý nghĩ thật là kỳ lạ.
Lần gần đây nhất mà tôi thấy cư dân mạng tranh cãi gay gắt một việc chính là về sự thật Công Phượng sinh năm 1993 hay là 1995 ?????
Em ấy là một nhân tài, nếu nói theo kiểu chuyên nghiệp hơn một chút thì có thể gọi là viên ngọc thô đang dần được mài và đang dần toả sáng ở Việt Nam.
Tuy nhiên, viên ngọc thô ấy đang phải chịu một sức ép cực kỳ lớn từ dư luận về việc em có gian lận tuổi hay không. Giả sử, điều đó là đúng. Thì sẽ ra sao? Cấm thi đấu từ 1 đến 5 năm. Đối với một vận động viên, nhất là cầu thủ, thì sự nghiệp của họ đâu có kéo dài được lâu, chỉ từ 15 hoặc nhiều lắm là 18-20 năm với một số trường hợp cực kỳ hiếm gặp.
Như thế thì sự nghiệp bóng đá của Công Phượng sẽ trôi dạt về đâu đây? Quá khó để trả lời rằng em vẫn còn có thể đá với đúng sự kỳ vọng từ người hâm mộ ?
Rõ ràng trong thời gian gần đây, Công Phượng là 1 cái tên rất nổi, nhưng cũng chính vì thế mà sự việc có gian lận tuổi hay không đã bị báo đài và cả vtv làm cho sự việc trở nên cực kỳ hoành tráng và thu hút một lượng người xem cực lớn.
Cách đây vào năm, một tượng đài như Lance Armstrong sụp đổ trong mắt mọi người hâm mộ vì doping mà cũng chỉ ầm ĩ trên các phương tiện thông tin khoảng hơn 1 tuần, đằng này Công Phượng trong vai trò là 1 cầu thủ mới nổi, thành tích cũng chưa có nhiều mà báo đài làm loạn cả lên, phóng viên thì tìm bố mẹ của Công Phượng, học bạ thì soi từng nét chứ một xem là của ai của ai, rồi là cái nhạc nền trong phóng sự thì lại "như kiểu đang truy tìm thủ phạm cực kỳ nguy hiểm làm hại đến xã hội. Vì một thắc mắc là sinh năm bao nhiêu mà phải kỳ công đến thế sao? Phải có đến hàng chục, hàng trăm phóng viên về quê của Công Phượng tìm bố mẹ, rồi là tìm ra bạn học cùng cấp một với em ấy làm phỏng vấn, rồi là che mặt một người phụ nữ khi lên sóng truyền hình? (Có phải vì sợ người ta bị trả thù không?) Đành rằng mọi người nên biết sự thật và sự thật cũng là một phần việc của nghề phóng viên, nhưng tôi cho rằng vtv đang hơi quá lố trong việc này khi mà đi sâu vào bản chất của nó cũng chỉ là câu kéo người xem(?) Họ không biết rằng họ đang vi phạm pháp luật khi tự ý công khai thông tin cá nhân của Công Phượng hay không nhỉ.
Còn một bộ phận cư dân mạng thì phản ứng theo kiểu bất cần, nào là "lắm chuyện, đá hay là được rồi, gian lận có vài tuổi thì làm sao đâu" hoặc là "thấy Công Phượng đang nổi nên gato à, sao bao nhiêu chuyện tham nhũng hối lộ không nói đi mà có mỗi việc này thì làm to thế". Thiết nghĩ nếu sai thì phải nhận, nhận để mà sửa chứ không nên lấp liếm sự việc bằng vô vàn lý do như thế được. Tôi chỉ bất bình trước cách làm quá lố của các phương tiện truyền thông chứ việc họ đi tìm sự thật thì chẳng có gì sai cả.
Cái gọi là đố kỵ và ghen ghét khi mình không bằng người dường như đã thấm vào máu của tất cả chúng ta, tuy so sánh hơi khập khiễng nhưng từ lòng ghen ghét tôi lại liên tưởng đến hai người đại diện khác của bóng đá đó là Lee Nguyễn và Thái Sung. Một người thì không có chỗ đứng ở giải V-League nhưng lại có một vị trí trên tuyển Mỹ (?) còn một người thì ngay cả đến tiền vệ của đội tuyển Pháp là Ribery đã nói rằng "tôi đánh giá rất cao tài năng chơi bóng của Thái Sung" vậy mà cậu ấy lại không có nổi một chỗ dự bị trong đội SHB, chẳng lẽ tôi nhầm hay sao, chẳng lẽ trình độ bóng đá của Việt Nam lại cao hơn Mỹ và Pháp (?) hay là họ đánh giá nhầm nhỉ (?) hay rộng hơn là việc phát minh của một bác nông dân ở Việt Nam thì lại bị chính Việt Nam phủ nhận và nói rằng bác không nên phát minh làm gì, đó không phải việc của bác. Giờ thì bác ấy đang được mời ở lại Campuchia và được Campuchia công nhận rồi đấy. Khó hiểu quá nhỉ cái lòng đố kỵ ấy.
Tóm lại, việc của Công Phượng dù em có gian lận hay không cũng sẽ được làm rõ trong tương lai, nhưng những ngôn từ và cách làm quá lố của các phương tiện truyền thông và dự luận xã hội đang dần huỷ hoại đi Công Phượng. Kết quả đúng thực là quan trọng, nhưng mà cách thức để tìm ra kết quả ấy mới là quan trọng hơn cả.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét