Anh Mike Mezeul II (30 tuổi) đã ghi lại được hình ảnh những cơn bão dữ dội nhất của nước Mỹ. Những khoảnh khắc thiên nhiên nổi giận đó đã giúp anh được mệnh danh là “người đi săn bão”.
Mike đã đi đến khắp mọi vùng trên nước Mỹ để chụp lại những cơn sấm sét, những lúc trời chuyển bão.
Ảnh thiên nhiên nổi giận của Mike luôn đem lại cảm nhận về sự dữ dội, đáng sợ của thiên nhiên, đó là kết quả của hơn 15 năm làm nghề và liên tục di chuyển khắp nơi để kịp thời ghi lại những khoảnh khắc hiếm thấy.
Mike bắt đầu hứng thú với việc săn bão kể từ năm 16 tuổi khi anh sở hữu chiếc xe ô tô riêng đầu đời. Kể từ đó, Mike bắt đầu chạy theo những cơn bão dữ dội nhất để ghi lại bằng ống kính nhiếp ảnh.
Đối với Mike, chụp ảnh bão tố là một công việc vừa hấp dẫn vừa mạo hiểm, gây nhiều phấn khích cho những ai ưa thích sự kịch tính.
Việc chụp ảnh bão tố, lốc xoáy hoàn toàn bắt đầu từ sở thích thời thiếu niên của Mike, trong những ngày đầu theo đuổi thú vui này, Mike đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách và nguy hiểm vì chưa có kinh nghiệm.
Đối với những người đi săn bão như Mike, điều khó nhất chính là phải đủ tỉnh táo để biết thế nào là đủ và khi nào thì nên rời đi tránh bão. Việc quá ham hố những bức ảnh đẹp hơn, cận cảnh hơn, dữ dội hơn, có thể sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường.
Bích Ng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét