Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

120 phút bằng vàng của cảm xúc bóng đá

Paris Saint-Germain chơi đầy quả cảm trước Chelsea. Tấm vé đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò Laurent Blanc và diễn biến trận đấu chứng minh điều đó.

Ta có thể tóm tắt nhanh trận đấu giữa Chelsea và PSG như sau: Chelsea đã bị loại khỏi Champions League sau trận hòa 2-2 lượt về trên sân nhà tối thứ tư trước Paris Saint Germain. Với tổng tỉ số 3-3 sau hai trận, đội bóng của Anh bị loại theo luật bàn thắng sân khách.
PSG phải thi đấu phần lớn thời gian với 10 người vì ngôi sao của họ, Zlatan Ibrahimovic, bị đuổi khỏi sân ở hiệp một.

Mặc dù có lợi thế, Chelsea phải chấp nhận tỉ số 1-1 sau 90 phút.
Hai đội bước vào đá hiệp phụ. Thiago Silva phạm lỗi, giúp Chelsea ghi bàn thứ hai ở chấm phạt đền.
Nhưng cũng chính Silva đã chuộc lỗi với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 114, đưa PSG lọt tiếp vào tứ kết.


Từ thẻ đỏ của Ibrahimovic


Ai xem trận đấu này cũng phải thừa nhận rằng PSG đã tắt điện hoàn toàn nếu Chelsea thi đấu phòng ngự phản công như 30 phút đầu tiên của hiệp một, tuy nhiên từ một tình huống ham bóng của Ibra đã làm thay đổi tất cả. PSG chơi thiếu người, mất tiền đạo chủ lực, thi đấu trên sân khách và cần phải ghi bàn thắng để đi tiếp vào vòng sau. Chelsea đã nắm tất cả mọi lợi thế từ quân số, tỉ sổ cho đến việc được chơi trên sân nhà và nếu như họ tiếp tục chơi phỏng ngự phản công thì dường như cánh cửa đi tiếp của PSG sẽ bị đóng sập lại hoàn toàn.

Có thể nói thẻ đỏ của Ibra là bước ngoặt của trận đấu khi mà từ đây đội chơi tấn công lại là Chelsea còn đội phải phòng ngự  với bức tường hai lớp lại là PSG.

Cho đến chiến thuật của hai đội

PSG với những miếng đánh từ cánh với màn phòng ngự phản công đã có những tình huống tấn công nguy hiểm suýt trở thành bàn thắng, trước khi chelsea ghi bàn Cavani đã có một lần đưa bóng chạm cột dọc từ tình huống phản công như thế, Pastore chọc khe tinh tế cho Cavani chạy từ cánh vào đón bóng, quá tiếc cho anh khi nó không trở thành bàn thắng khi mà khung thành đã bỏ trống. Đó là khi chelsea chơi thứ bóng đá tấn công và để lộ khoảng trống ở hai cánh khi hậu vệ cánh dâng lên rất cao không kịp lùi về. PSG đã thi đấu quật cường, 1 tấm vé vô cùng xứng đáng.

Còn với Chelsea, ngay từ đầu trận đấu họ đã đá ko phải để giành chiến thắng, họ vào trận vs tâm thế thủ hòa. thất bại trc PSG ko có gì đáng phàn nàn, có chăng là cách các cầu thủ chelsea đã thi đấu, họ có lợi thế, nhưng khi quá mải miết tấn công thì họ lại dính bài hồi mã thương của đối thủ mà trớ trêu thay lại chính là bài tủ của mình. 8 trận đấu tại Champion League năm nay, Chelsea thắng 4 hòa 4, đáng buồn thay họ phải dừng giấc mơ vô địch năm nay bởi luật bàn thắng sân khách khi mà dường như họ được tất cả ủng hộ. Quá nghiệt ngã. Và ko biết bao giờ Mou mới thôi cách phòng ngự thụ động khi có lợi thế đây.

Những khoảnh khắc

2 lần vượt lên dẫn trước, 2 lần bị san bằng tỉ số bởi cùng một kịch bản: Đánh đầu từ quả phạt góc ở những phút cuối hiệp.
.
Tình huống mà Diego Costa đạp sau vào chân của Thiago Silva thì bị thẻ vàng, Ibra ham bóng nhưng thu chân về thì bị thẻ đỏ. Và nếu như trọng tài quan sát được tình huống mà Costa đã dùng hai tay đẩy ngã Marquinhos , kèm theo đó là rất nhiều qua đánh nguội, điển hình là cú cùi trỏ vào mặt của Diego Costa từ phía David Luiz nữa thì có lẽ trận đấu này đã không chỉ có một thẻ đỏ

Ranh giới giữa tội đồ và người hùng: Chính là Thiago Silva, một khoảnh khắc chơi bóng chuyền trong vòng cấm đội nhà khi tranh chấp bóng bổng với Zouma là một điều gì đó quả thực quá vô lý với một hậu vệ đắt giá như Silva, có thể so sánh pha bóng ấy với pha bóng của những đứa trẻ đang chơi bóng chứ không còn là cầu thủ chuyên nghiệp nữa.
Cũng từ một khoảnh khắc suất thần, cũng từ một pha bóng bổng, cũng từ một pha đánh đầu tạo nên một quỹ đạo bóng đẹp như vẽ bay vòng qua tất cả các cầu thủ của Chelsea để đi vào lưới đem về bàn thắng thứ 2 cho PSG đã xóa nhòa đi tất cả lỗi lầm của Thiago Silva trước đó

David Luiz: Anh ấy chơi một trận đấu đầy cảm xúc khi được quay lại Stanford Brige. Năm ngoái, chính anh là người ghi bàn thắng để loại PSG ra khỏi Champion League dưới màu áo Chelsea, năm nay loại Chelsea dưới màu áo của chính PSG. Rất nhiều pha lên công về thủ, kèm theo đó là khá nhiều pha chơi xấu. Nhưng trên tất cả đó là cú đánh đầu mạnh như một cú sút để gỡ hòa ở phút thứ 86, là tiền đề cho trận hòa 2-2 trước Chelsea đưa PSG vào vòng sau.
Quá nhiều cảm xúc cho chàng David tóc xù

Một pha ăn mừng đong đầy cảm xúc, một lời xin lỗi dành cho fan Chelsea sau trận đấu, những điều ấy là quá đủ để tạo nên một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp cầu thủ của David Luiz.

Kết: Một trận đấu đặc biệt, một trận đấu của lòng quả cảm, một trận đấu mang đầy đủ cung bậc cảm xúc của bóng đá, từ thẻ đỏ của Ibrahimovic, cách mà các cầu thủ của PSG thi đấu, những quả đánh đầu của người Brazil làm nên chiến thắng cho đội khác. Có thể nói rằng đây là một tuyệt phẩm của bóng đá, 120 phút bằng vàng không hề uổng phí của tín đồ bóng đá trên toàn thế giới.

Đội hình thi đấu
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic; Ramires, Oscar, Hazard; Diego Costa.
Dự bị: Cech, Zouma, Filipe Luis, Willian, Cuadrado, Remy, Drogba.
PSG: Sirigu; Marquinhos, David Luiz, Thiago Silva, Maxwell; Verratti, Motta, Matuidi; Cavani, Ibrahimovic, Pastore.
Dự bị: Douchez, Camara, Digne, Van der Wiel, Rabiot, Bahebech, Lavezzi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét