Những sai lầm trên sân khách trong giai đoạn quyết định mùa giải trước đã khiến Copenhagen chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 2. Đây là một sự kiện chấn động Đan Mạch bởi trong cả 4 mùa trước đó, NHM bóng đá đã quen với hình ảnh đội bóng thủ đô bước lên bục nhận cúp. Tuy nhiên, cú ngã vừa qua lại trở nên cần thiết, thày trò Jacobs đã trở lại mặt đất và có cái nhìn nghiêm túc hơn về sức mạnh thực sự của mình.
Copenhagen bất bại trong 14 trận sân nhà (chính thức) vừa qua
Sau giai đoạn khởi động nhẹ nhàng, Copenhagen lập tức trở lại với chiến dịch đòi lại ngôi vương và cho đến thời điểm này họ đang đi rất đúng hướng. Giải VĐQG Đan Mạch đã đi được 6 vòng đấu, với 4 chiến thắng cùng 2 trận hòa, không gì ngạc nhiên khi đoàn quân của HLV Jacobs đang ngự trị trên ngôi đầu BXH. Còn tại vòng sơ loại Champions League, đội chủ nhà ở trận này đã có chứng tỏ được bản lĩnh cũng như khát vọng lọt vào vòng bảng. Trong trận lượt về vòng 2 vừa qua trên đất Bỉ, dù liên tục để Club Brugger vượt lên dẫn trước nhưng Copenhagen đã 2 lần quân bình tỷ số để rồi kết liễu đối thủ bằng bàn thắng ở phút 90 của Cesar Santin.
Dù phải đối mặt với Lille, đội bóng hùng mạnh của Pháp nhưng thày trò Jacobs đang rất tự tin. Trong trận lượt đi đêm nay, họ được chơi trên sân nhà Parken, nên nhớ rằng nếu chỉ tính những trận đấu chính thức, Copenhagen mới chỉ chịu chia điểm trước 4 đối thủ trong 13 lần ra quân gần nhất. Như vậy, kể từ ngày 16/12/2011 (thua Standard Liege tại Europa League) chưa có một vị khách nào có thể mang 3 điểm rời khỏi sào huyệt của thày trò Jacobs.
Bên kia chiến tuyến, Lille đã đặt nhiều quyết tâm tìm lại vinh quang xưa nhưng không nhiều NHM cũng như giới chuyên môn tỏ ra nghi ngờ. Đội bóng xếp thứ 3 Ligue 1 mùa giải trước đã suy yếu đi trông thấy sau kỳ chuyển nhượng mùa hè khi mất Eden Hazard (Chelsea) và cả Joe Cole (về lại Liverpool). HLV Rudi Garcia bao biện rằng, không có tiền vệ tổ chức người Bỉ trong đội hình, lối chơi của Lille sẽ không phải xoay quanh một cá nhân và trở nên đa dạng hơn.
Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện sau 2 vòng đấu đã qua tại Ligue 2, lời giải thích của HLV trưởng Lille không nhận được nhiều sự đồng tình. Rõ ràng việc thiếu đi hai nhân tố gây đột biến như Hazard và Cole đã khiến hàng công thi đấu vô cùng bế tắc, Lille dường như không còn khả năng áp đặt lối chơi lên đối thủ và các chân sút luôn ở trong tình trạng đói bóng khi không nhận được sự hỗ trợ của một ngòi nổ đẳng cấp ở tuyến 2.
Lille (trên) sẽ đối mặt với nhiều khó khăn tại Parken
Nếu như nhìn vào bảng thống kê phong độ, Lille đang sở hữu thành tích khá tốt trong những chuyến hành quân vừa qua. Tuy nhiên, để ý kỹ hơn có thể thấy được rằng những chiến thắng trên sân của đối thủ chiếu dưới như Rennes (1-0) hay Le Havre (2-1) chỉ mang lại ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là chuyên môn. Không những vậy, cuối tuần qua Lille còn phải đối nhận một cú shock tâm lý khá lớn khi để Nancy cầm hòa 1-1 trong ngày xông đất ngôi nhà mới Grand Stade Lille Metropole. Vậy nên, với nhiều bất ổn như hiện tại, thật khó có thể hi vọng Lille sẽ vượt qua được kèo 0:1/2 mà các nhà cái đưa ra để bảo vệ đội chủ nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét