Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Ngọc Luân: "Hãy hỏi Mr Đàm lí do tôi được chọn"

Chàng hotboy của đội Mr Đàm bày tỏ ý kiến về người huấn luyện viên và chương trình.

Không được quan tâm nhiều như Bùi Anh Tuấn, Đào Bá Lộc, Bảo Anh, Hương Tràm tại vòng thi giấu mặt, chàng trai Ngọc Luân tạo được ấn tượng tại vòng thi Đối đầu. Với ngoại hình bắt mắt và giọng ca đầy nội lực, Ngọc Luận được đánh giá là một trong những  'báu vật' của Mr Đàm.
Mr Đàm là thần tượng của tôi
Cơ duyên gì đã đưa bạn đến với The Voice năm nay?
Trước đây, tôi thường theo dõi rất nhiều chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam và ở nước ngoài, tôi học hỏi được rất nhiều từ việc xem, lắng nghe, cảm nhận từ những chương trình The voice của Mỹ, Anh, Hàn. Và khi The Voice đến Việt Nam, có lẽ đây là một cơ duyên, tôi đăng kí tham gia ngay chương trình truyền hình mà tôi yêu thích và mong đợi bấy lau nay. The Voice có format rất hấp dẫn, và chú trọng nhiều đến giọng hát - điểm quan trọng nhất của một ca sĩ, vì vậy, tôi muốn thử sức mình ở cuộc thi này.
Xem nhiều các chương trình The Voice nước ngoài, ngoài việc học hỏi được nhiều, tôi nhận thấy các thí sinh Việt Nam có giọng hát không thua kém nước ngoài, các bạn chưa có nhiều điều kiện thể hiện. Và có lẽ, The Voice là cơ hội cho tất cả những người đam mê âm nhạc, dù bạn xấu hay đẹp, tàn tật hay lớn tuổi bạn đều có thể cất tiếng hát, sự khác biệt này là điểm thu hút rất mạnh, tôi nghĩ mình có thể tự tin hơn với chương trình tôi yêu thích.
Ngọc Luân:
Tôi thần tượng Đàm Vĩnh Hưng, tôi đã rất mong anh ấy là người nhấn nút đầu tiên
Ở vòng giấu mặt, có rất nhiều thí sinh tiềm năng, việc bạn được chọn vào vòng đối đầu có gây bất ngờ cho bản thân bạn không?
Được chọn vào vòng đối mặt nằm ngoài sự mong đợi của tôi, ngay từ đầu tôi luôn cố gắng thể hiện hết mình, dù kết quả thế nào cũng không hối hận. Tôi được xếp thi vào những ngày quay đầu tiên nên không nghe được nhiều phần trình diễn của các thí sinh khác. Tuy nhiên, theo một số thông tin từ bạn bè, tôi biết là có nhiều giọng rất khủng. Điều này cũng đáng lo ngại lắm chứ, vì thế, tôi đã bỏ nhiều thời gian để luyện tập. Khi được HLV chọn tôi rất vui và hạnh phúc, nhất là khi trong đó có Mr Đàm.
Giữa 4 vị Huấn luyện viên đều là những nhân vật có vị trí trong làng nhạc Việt, Thu Minh giỏi về kĩ thuật, Hà Hồ lợi thế với dòng nhạc hiện đại và vũ đạo tốt, Trần Lập vững về rock và có thế mạnh về sáng tác, ở Đàm Vĩnh Hưng có ưu thế gì mà bạn đã đặt lòng tin để chọn  anh ấy?
Ngay lúc này đây, dư âm của vòng thi dấu mặt vẫn còn đọng lại trong tôi, tôi nhớ mãi giây phút các HLV nhấn nút chọn mình, đó là cảm giác hạnh phúc, xem lẫn tự hào về bản thân, một chút mãn nguyện vì điều tôi mong muốn đã đạt được. Khi chuẩn bị bước ra sân khấu, tâm trạng tôi rất rối loạn, nhưng khi bắt đầu tôi thấy rằng, mình phải thể hiện hết mình, dù kết quả thế nào cũng không hối hận.
Anh Hưng là thần tượng của tôi từ khi mình bước vào con đường ca hát. Khi thi giấu mặt người tôi mong chờ nhấn nút nhất là anh Hưng và cảm xúc như vỡ òa khi mong ước của mình trở thành hiện thực. Anh Hưng nhận xét tôi là một giọng ca "đa màu sắc" và tôi thấy đó là nhận xét rất tinh tế và chính xác về bản thân mình nhất. Với nhận xét này, tôi thấy anh Hưng là người hiểu tôi nhiều nhất, tôi nghĩ rằng làm việc với người hiểu mình là tốt nhất và tôi đã không đắn đo khi chọn anh Hưng.
Ngọc Luân:
Ở vòng Giấu mặt, giữa 4 HLV bạn đã không cần suy nghĩ nhiều khi chọn Mr Đàm, điều này khiến nhiều người cho rằng bạn đã có thỏa thuận trước với Mr Đàm, bạn có thể nói rõ thực hư chuyện này?
Khi xoay ghế lại, anh Đàm còn hỏi Luân: "Em tên gì?". Có nghĩa là anh Đàm còn không nhận ra tôi, trong khi năm 2009 Luân từng tham gia chương trình "Song ca cùng thần tượng Đàm Vĩnh Hưng" và được Đàm Vĩnh Hưng chọn là người song ca ăn ý với mình nhất. Ngoại hình của tôi thay đổi rất nhiều khiến nhiều người không nhận ra.
Mr Đàm nhận xét: Ở bạn có nhiều tố chất để tỏa sáng, bạn lại rất nam tính, là nhân tố đang thiếu của showbiz Việt, được đặt nhiều hi vọng như vậy, bạn có áp lực gì?
The Voice là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của tôi. Tại đây, tôi đã tìm được con đường "đa màu sắc" của riêng mình, đó là tôi muốn thể hiện đa dạng các thể loại, nhưng với mỗi bài hát thì đều phải có chất rock trong đó. Phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh Việt Nam chính là kim chỉ nam mà tôi sẽ theo đuổi trong con đường âm nhạc của mình.
Tôi cũng không ngại khó khăn hay áp lực, có áp lực mới có cố gắng, có cố gắng tôi mới có thể tiến bộ và đi đến thành công. Tôi sẵn sàng đón nhận những áp lực và khó khăn.
Ngọc Luân:
Ngọc Luân sẵn sàng đón nhận những áp lực từ The Voice
Tại sao tôi được chọn? - Hãy hỏi Mr Đàm
Ở vòng thi Đối đầu, bạn đánh giá thế nào màn trình diễn của bạn và Hoàng Mạnh?
Lúc tập thì tôi có tâm lí thoải mái hơn. Khi bước lên sân khấu, đứng trước một rừng khán giả và 4 HLV, cộng với phải thi đấu với người bạn của mình, sự bình tĩnh không thể còn 100% nữa. Luân sẽ thọ giáo thầy Đàm để rèn luyện bản lĩnh sân khấu hơn nữa.

Việc đấu với người bạn thân Hoàng Mạnh ảnh hưởng thế nào đến tâm lí của bạn? Việc này có ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cả 2 không?
Ở vòng Đối đầu, hát với ai thì cũng là một người thắng và một người ra về thôi. Tôi nghĩ anh Đàm đã rất khó khăn khi cho Luân và Hoàng Mạnh hát chung và đối với các cặp khác cũng vậy. Chắc có lẽ Luân và Mạnh có độ tương đồng về độ cao và chắc khỏe nên anh Đàm chọn hát chung.
Ngọc Luân:
Cuộc chơi luôn có người thắng, kẻ thua, kết quả không làm ảnh hưởng tình bạn của tôi và Hoàng Mạnh
Sau cuộc thi quan hệ của 2 bạn vẫn tốt chứ?
Làm gì mà ghê gớm vậy? (cười lớn). Luân và Mạnh ở ngoài đời chơi với nhau khá thân, hợp tính, hợp sở thích ăn uống (cười). Mạnh có tính cách rất nghệ sĩ, rất thẳng thắn và không sợ ai. Ban đầu cả hai cũng rất bất ngờ và buồn khi phải thi đấu đối kháng với nhau. Những ngày đầu tiên nhận bài cả hai không có tinh thần tập, đến nỗi Mr Đàm phải lên tiếng: “Đây là một trận đấu, phải nguyên tắc và nghiêm khắc với chính mình”. Hai đứa có giao kèo với nhau là nếu ai thắng người đó phải dẫn người kia đi ăn một chầu (cười).
Trong phần thể hiện ca khúc "Another one bites the dust", nhiều ý kiến khen ngợi Hoàng Mạnh thể hiện tốt hơn bạn, phải chăng bạn đã không thể hiện hết mình?
Hoàng Mạnh có chất giọng rất hiếm có ở Việt Nam, Mạnh hát tông nữ như chơi. Nếu nhắm mắt lại nghe Mạnh hát cứ tưởng là giọng của một ca sĩ nữ. Người xem thì mỗi người mỗi ý, có người thích Mạnh, có người thích Luân, vì vậy tôi nghĩ điều đó cũng bình thường.
Mặc dù Hoàng Mạnh thể hiện tốt phần thi của mình nhưng cuối cùng bạn là người được chọn, các Huấn luyện viên tặng bạn những lời khen về ngoại hình. Nhiều ý khiến cho rằng, chính nhờ ngoại hình mà bạn nhận được sự ưu ái của Mr. Đàm, bạn có cảm nhận thấy điều này chứ?
Tại sao anh Đàm chọn Luân thì bạn nên hỏi trực tiếp anh Đàm (cười), đối với tôi, Mạnh hay mình vào cũng không quan trọng. Trước khi thi, hai đứa đã không coi trận chiến này là một cú sốc gì lớn, chỉ biết biểu diễn hết mình và ai thắng thì dẫn người kia đi ăn mà thôi.
Ngọc Luân:
Hãy để anh Đàm trả lời vì sao lại chọn tôi
Màn thi của bạn và Hoàng Mạnh được đem ra so sánh và nhiều ý kiến cho rằng kết quả bất công với Hoàng Mạnh vì bạn ấy đã cố gắng thể hiện hết mình, là người thắng cuộc, bạn có ý kiến gì về việc này?
Như Luân đã nói, Hoàng Mạnh sở hữu một giọng ca lạ, anh ấy cũng có những đoạn phiêu rất ổn. Luân cũng như Mạnh thôi, đều là thí sinh của một trận đấu, và phải chịu sự lựa chọn của HLV nên ai cũng cố gắng thể hiện phần thi tốt nhất. Còn việc chọn ai là do HLV quyết định. Luân nghĩ hẳn anh Đàm có lý do riêng khi chọn Luân. 
Mấy ngày nay báo chí và dư luận đã nổi lên làn sóng 'tẩy chay' The Voice vì cuộc thi thiếu công bằng, những người thể hiện tốt như Thanh Thủy, Hoàng Mạnh, Hồng Dương... bị loại khiến nhiều người chưa phục, ý kiến cá nhân của bạn về việc này?
Nghệ thuật là một lĩnh vực thuộc về cảm xúc và cảm xúc của mỗi người khác nhau nên khán giả có quyền yêu thích hoặc không thích một ai đó. Là một thí sinh, tôi chỉ mong rằng sẽ có một bộ phận khán giả vẫn ủng hộ và yêu tiếng hát của Ngọc Luân. 
Sắp xếp kết quả ư? - Có bằng chứng tôi mới tin
Nhiều ý kiến cho rằng The Voice có sắp xếp trước kết quả, bạn biết thông tin này chứ?
Mọi thứ chỉ là tin đồn và tôi thấy hầu như ở cuộc thi nào cũng có tin đồn (cười). Nếu như ai đó đồn rằng có sự sắp xếp kết quả thì hãy đưa ra bằng chứng, xin đừng nói không không.  
Ngọc Luân:
Chương trình nào cũng có tin đồn đấy thôi!
Bạn hoàn toàn tin tưởng vào cuộc thi và huấn luyện viên của mình?
Ngay từ đầu tôi đã rất yêu thích cuộc thi này và đã chọn nó để thử thách chính mình thì Luân sẽ theo đuổi đến cùng. Tôi hoàn toàn tin tưởng BTC và huấn luyện viên của mình. Cuộc thi là một bước ngoặt lớn nhất trong con đường âm nhạc của mình. Ở cuộc thi này tôi học hỏi được quá nhiều điều mà nếu không đi thi thì tôi sẽ rất hối tiếc. Anh Đàm là một nghệ sĩ lớn, anh rất bận rộn nhưng vẫn dành rất nhiều thời gian chỉ bảo cặn kẽ, tỉ mỉ từng nốt nhạc, từng cách phiêu, từng cách luyến láy khi lên cao trào... Anh thương tất cả các thí sinh, ngay cả những bạn không còn trong đội nữa anh vẫn giúp đỡ, tạo nhiều cơ hội phát triển.
Bạn có tham vọng mình sẽ đi đến vòng nào của cuộc thi?
Thí sinh The Voice quá tài năng, tôi sẽ cố gắng chinh phục từng bước một, chứ không thể nói trước được điều gì.
Nhiều năm hát tại phòng trà nhưng chỉ sau 1 đêm bạn được biết đến nhờ The Voice, bạn
sẽ làm gì để giữ vững phong độ để bước tiếp vào vòng trong?
Tôi nghĩ mỗi thí sinh đều là một ẩn số, các vòng sắp tới, với sự hỗ trợ của 4 HLV, thí sinh sẽ bộc lộ những năng lực mà trước giờ họ chưa thể hiện ra hết. Con đường chinh phục vẫn còn dài ở phía trước, tôi vẫn đang luyện tập mỗi ngày để giọng ca ngày càng tốt hơn.
Cám ơn bạn đã chia sẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét