"Chỉ thấy tội nghiệp cho cổ động viên của Hà Nội
T&T, lặn lội hàng ngàn cây số để đến sân khách cổ vũ cho đội nhà,
lại được xem một màn kịch lộ liễu. Cuối trận thấy họ ngồi hụt hẫng thật
tội nghiệp."
>Hà Nội T&T đá kiểu không muốn vô địch
Mong đợi sẽ được xem một trận bóng nhiều kịch tính,
với quyết tâm giành chiến thắng cao của cả hai đội, trái lại, người hâm
mộ bóng đá Việt Nam hăm hở đến sân lại phải xem “một màn kịch vụng về”
với nhiều màn câu giờ, đá “nhường”, cầm hòa như rất nhiều ý kiến phản
hồi của bạn đọc gửi về cho VNExpress.
Trận đấu giữa Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) và đội khách
Hà Nội T&T (HN T&T) ở lượt cuối V-League diễn ra trên sân Thống
Nhất chiều 19/08 đã thu hút hàng ngàn lượt khán giả đến sân.
Ông Đỗ Quang Hiển, người nắm trong tay cả SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Ảnh: Hoàng Hà
Đây được xem là trận cầu tâm điểm khi đội nào giành chiến thắng sẽ được hãnh diện nâng cao Cup V-league 2012.
|
||||||||||||
“Ngồi xem trận SGXT – HN T&T mới chứng kiến một
điều chưa từng xảy ra ở nước nào, họa chăng chỉ thấy ở V-League: Một đội
đang đứng nhất bảng (T&T Hà Nội), cần phải giành chiến thắng để lên
ngôi vô địch lại dùng mọi thủ đoạn để đá câu giờ, thay tiền đạo bằng
hậu vệ… để có thể ‘chỉ’ dành được hạng nhì, nhường ngôi vô địch cho SHB
Đà Nẵng.” - độc giả baonguyen121289 cho biết.
Đến sân sớm hơn hai tiếng trước khi trận đấu diễn ra
với mong muốn tìm được một chỗ trên khán đài để xem hai đội thi đấu,
nhưng độc giả Nguyễn Nam bức xúc khi phải chứng kiến thái độ thi đấu
thiếu tích cực : “Cả năm trông chờ vào cái trận chung kết Made in Viet
Nam, thế nhưng khi bỏ hết công ăn việc làm để chen nhau vào sân thì lại
được xem HN T&T đá với tư tưởng cầm hòa bằng cách câu giờ hết sức lộ
liễu.”
"Tôi là người trung lập, không ủng hộ ai, chỉ muốn đi
xem bóng đá chân thật. Chỉ thấy tội nghiệp cho cổ động viên của HN
T&T, lặn lội hàng ngàn cây số để đến sân khách cổ vũ cho đội nhà,
lại được xem một màn kịch lộ liễu. Cuối trận thấy họ ngồi hụt hẫng thật
tội nghiệp." - một khán giả có mặt trên sân Thống Nhất ngày hôm qua cho
biết.
Phân tích nguyên nhân, đa phần các bạn đọc đều cho
rằng sở dĩ HN T&T thi đấu cầm hòa là để nhường chức vô địch cho
“người nhà” là SHB Đà Nẵng.
Xét toàn cục, SHB Đà Nẵng là đội có ít cơ hội vô địch nhất trong các đội đầu bảng năm nay.
Độc giả Hoàng Quỳnh phân tích: “SHB Đà Nẵng vô địch là
đúng… chiến lược. Vì SHB đang trong chiến dịch đẩy mạnh thương hiệu.
Việc đầu tư (bằng tất cả các kiểu) để SHB Đà Nẵng vô địch lúc này là
cách quảng cáo thương hiệu rẻ và hiệu quả nhất của SHB. HN T&T phải
hy sinh cho ‘người anh em’ là đương nhiên. Đến năm sau, khi SHB đã ổn
thì lại đến lượt HN T&T, anh em trong nhà cả, không đi đâu mà
thiệt.”
Quả thật đúng là anh em một nhà khi cả SHB Đà Nẵng và
HN T&T đều được dẫn dắt bởi bầu Hiển – ông bầu được xem là lắm chiêu
của V-League.
“Hai anh em” một nhà nhường nhịn nhau chẳng thiệt gì,
nhưng chịu thiệt nhiều nhất chính là nền bóng đá Việt Nam, đó là lời
khẳng định của nhiều độc giả.
Bức xúc với tình trạng đó, các độc giả đều cho rằng
tình trạng một ông bầu hai đội bóng như hiện nay chỉ có ở V-League. Điều
này dẫn đến việc không minh bạch và thiếu trung thực trong thi đấu.
Chứng kiến SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch, nhiều cổ động viên của đội bóng này vẫn không mấy hào hứng.
“Mình là người Quảng Nam nên cổ vũ cho SHB Đà Nẵng.
Hôm qua có đi xem SGXT – HN T&T. Khán giả đến sân cực kỳ đông, trên
sân không còn một chỗ trống. Các làn sóng người diễn ra liên tục, nhưng
tinh thần thi đấu của HN T&T không giống như đang đá trận chung kết.
Họ chủ trương cầm hòa và kéo thời gian. Đà Nẵng vô địch mình rất vui,
nhưng nó không mang ý nghĩa tích cực.” – Có mặt trên sân Thống Nhất
chiều hôm qua, bạn Sonpham chia sẻ.
Thất vọng và buồn bã trước thái độ thi đấu thiếu tinh
thần thể thao của HN T&T, nhiều khán giả xem trận đấu ngày hôm qua
đã khẳng định từ nay sẽ không “đoái hoài” gì đến V-League nữa bởi "bóng
đá phải mang lại cái đẹp và niềm vui cho người hâm mộ. Những toan tính
và sắp xếp để dành ngôi vô địch không mang lại sự hãnh diện mà ngược lại
có thể dẫn đến việc người hâm mộ quay lưng, tẩy chay đội bóng." - một
độc giả chia sẻ.
Vũ Vy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét