Mỗi người đều có một cảm nhận riêng về Hà Nội, tuy Hà Nội vẫn còn chật chội, đường vẫn còn tắc, ...... tóm lại là chưa thật hoàn hảo. Nhưng với tôi, Hà Nội không hề thua kém bất cứ đâu, bất kể là thành phố Roma của Ý, Paris của Pháp, London của Anh ....... Một khi đã đến Hà Nội, dù chỉ là qua đường hay ở lại một thời gian ngắn, dù ở du lịch hay sinh sống thì Hà Nội vẫn luôn cho mỗi người một cảm giác rất đặc biệt, rất riêng mà không ở một nơi nào có !
Ảnh đẹp nhưng bình luận đẹp hơn vì rất cảm động. Tôi là người lang thang gốc Hà Nội, tuy ở xa nhưng không khu nào quên được ký ức về một Hà Nội hào hoa và thanh lịch
Trả lờiXóa