Theo tiết lộ của người thân trong gia đình, võ sĩ đấm bốc vĩ đại nhất trong lịch sử Muhammad Ali đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch và có thể sẽ ra đi trong một vài ngày tới.
Rahman Ali, em trai của tay đấm huyền thoại Muhammad Ali vừa tiết lộ với giới truyền thông rằng “độc cô cầu bại” một thời của đấm bốc thế giới đang rơi vào tình trạng rất nguy kịch. Muhammad Ali đã không thể nói chuyện và cũng không còn nhận ra được những người thân của mình.
Muhammad Ali xuất hiện tại lễ khai mạc Olympic London
Rahman lo ngại rằng ông anh trai vừa bước qua tuổi 71 của mình khó có thể cầm cự đến mùa hè tới. Tiết lộ với tờ The Sun, Rahman
cho biết: “Tình trạng của ông ấy rất tồi tệ. Bây giờ ông ấy rất ốm. Có
thể là vài tháng nhưng cũng có thể là vài ngày, tôi không biết được rằng
ông ấy có cầm cự đến mùa hè được hay không. Ông ấy đang nằm trong bàn
tay của Chúa”.Muhammad Ali được phát hiện mắc chứng bệnh parkinson quái ác từ năm 1984, nhưng với tinh thần của một võ sĩ vĩ đại, ông đã nổ lực hết sức để chống chói với bệnh tật, thậm chi còn cố gắng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, ông chính là người thắp sáng ngọn lửa Olympic Atalanta 1996, một hình ảnh đầy cảm xúc.
Tuy nhiên trong lễ khai mạc Olympic London 2012 cách đây chưa lâu, những người hâm mộ đã cảm thấy ái ngại cho sức khỏe của tay đấm vĩ đại nhất lịch sử khi ông xuất hiện trong một hình hài ốm yếu và sức khỏe không thực sự tốt. Rahman Ali bây giờ chỉ mong muốn rằng người anh trai của mình có thể ra đi một cách nhẹ nhàng thanh thản.
Ngoài ra, Rahman Ali tiết lộ thêm rằng người chị dâu của mình, tức bà Lionel, vợ của Mohammad Ali đã cô lập ông với gia đình kể từ khi kết hôn cách đây 26 năm. Rahman cáo buộc Lionel: “Bà ta đã chia cắt ông ấy với những người thân trong gia đình. Ông ấy chắc rằng sẽ rất đau đớn vì những gì bà ta làm”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét