Cuối mùa này, Jamie Carragher sẽ chính thức nói lời chia
tay với Liverpool sau 16 năm gắn bó. Carragher sẽ gia nhập danh sách
“one-club man” (chỉ các cầu thủ khoác áo duy nhất 1 CLB trong sự nghiệp)
với những huyền thoại như Ryan Giggs, Tony Adams hay Paul Scholes… ở
Premier League.
Matthew Le Tissier (Southampton, 540 trận, 210 bàn)
Suốt cả sự nghiệp, Le Tissier đã nhận được rất nhiều lời chào mời từ
các đội bóng danh tiếng hơn như Tottenham vào năm 1990 hay Chelsea sau
đó 6 năm nhưng “Le God” vẫn một mực trung thành với Southampton. 16 năm
chiến đấu vì niềm tự hào của Southampton, danh thủ này xứng đáng được
xem là tượng đài số một trong lịch sử CLB phía đông nam nước Anh.
Ryan Giggs (MU, 927 trận, 166 bàn)
Khi Sir Alex đề nghị kí hợp đồng chuyên nghiệp với Giggs ở tuổi 17,
chẳng ai ngờ tiền vệ xứ Wales lại có thể gắn bó với Old Trafford suốt 23
năm qua. Để có thể nói hết về “cây trường sinh” 39 tuổi này, bạn sẽ cần
đến một cuốn sách dày cả ngàn trang.
Paul Scholes (MU, 712 trận, 155 bàn)
Tương tự Ryan Giggs, “Scholesy” cũng đã “ăn cơm” của MU từ năm 14
tuổi và suốt 2 thập kỉ qua, anh vẫn bền bỉ và thầm lặng cống hiến tất cả
khả năng cho “Quỷ đỏ”. Chính tình yêu với CLB và trái bóng đã khiến
Scholes thay đổi quyết định giải nghệ và trở lại sân cỏ vào năm ngoái.
Bên cạnh những đóng góp tuyệt vời trên sân, tiền vệ nổi danh với
những cú phất bóng dài chính xác đến từng centimet ra hai biên này còn
là một tấm gương sáng về lối sống phía sau hậu trường. Thời đỉnh cao,
Scholes còn là một nỗi khiếp sợ với hàng thủ đối phương nhờ những pha
“đại bác” kinh hoàng từ tuyến hai.
Jimmy Armfield (Blackpool, 627 trận, 6 bàn)
Hậu vệ cánh phải này là hiện thân cho một câu chuyện ấm lòng về sự
trung thành với đội bóng quê nhà. Được phát hiện trong một trận đấu tập
của Blackpool năm 1954, Armfield đã gắn bó với CLB này từ đó cho đến năm
1971. Với 627 lần khoác áo
Tangerines (biệt danh của Blackpool),
ông luôn được đánh giá là một trong những hậu vệ hay nhất ở vị trí của
mình và đã được CLB dựng tượng bên ngoài SVĐ Bloomfield Road.
Jack Charlton (Leeds United, 629 trận, 70 bàn)
Bước ngoặt với cuộc đời Jack Charlton là khi ông từ chối cơ hội trở
thành một cảnh sát để khoác áo Leeds United năm 1952. Sau 21 năm chinh
chiến cùng đội bóng nổi danh một thời này, Jack Charlton đã được tận
hưởng cảm giác vô địch VĐQG và cúp FA.
George Cohen (Fulham, 459 trận, 6 bàn)
Là một trong những nhà vô địch World Cup 1966 cùng “Tam Sư”, Cohen đã
cống hiến Fulham suốt 13 năm và được huyền thoại George Best (MU) đánh
giá là hậu vệ cánh phải hay nhất ông từng đối đầu.
Steven Gerrard (Liverpool, 617 trận, 156 bàn)
Người thủ quân mẫn cán của
The Kop “mới” 32 tuổi song có thể
khẳng định 100% rằng chắc chắn Gerrard sẽ gắn bó với sân Anfield cho tới
hết sự nghiệp. Anh là một mẫu tiền vệ toàn diện và là một cầu thủ của
những trận đấu lớn. Điều đáng tiếc nhất với Gerrard là chưa từng một lần
trong đời đoạt được “ngai vàng” ở Premier League nhưng cú lội ngược
dòng không tưởng trong đêm Istanbul trước AC Milan năm 2005 mà anh chính
là đầu tàu cũng đã là kỉ niệm đẹp với “số 8”.
Gary Neville (MU, 602 trận, 7 bàn)
Một biểu tượng khác cho tình yêu bất diệt với CLB
mang tên là Gary Neville. Trong cuốn tự truyện của mình, hậu vệ cánh
phải này từng viết rằng những gì anh làm ở ĐTQG Anh chỉ là “một sự lãng
phí thời gian lớn” nhưng điều tương tự chắc chắn sẽ không bao giờ được
Gary dùng để nói về MU. Đơn giản vì “Gary Neville là một Quỷ đỏ”, như
chính bài hát được các Manucians sáng tác để dành riêng cho anh vậy.
Tony Adams (Arsenal, 672 trận, 48 bàn)
Đứng thứ 2 trong danh sách các cầu thủ khoác áo Arsenal nhiều nhất
trong lịch sử chính là “lá chắn thép” vững vàng ngày nào Tony Adams. Ở
tuổi 21, Tony Adams đã trở thành thủ quân Arsenal và gắn bó với “pháo
thủ” suốt 19 năm. Hơi ngạc nhiên khi đến nay, người ta chưa được thấy
tượng của anh dựng trước lối vào SVĐ Emirates.
Ở bên ngoài phạm vi nước Anh, cũng có những huyền thoại một đời trung
thành với CLB khác như Franco Baresi (AC Milan, 719 trận, 33 bàn),
Santiago Bernabeu (Real Madrid, 689 trận, 341 bàn), Ricardo Bochini
(Independiente, 653 trận, 105 bàn), Paolo Maldini (AC Milan, 902 trận,
33 bàn), Francesco Totti (AS Roma, 663 trận, 278 bàn)…Tất cả đều khiến
người ta ngưỡng mộ và yêu mến vì tài năng và hơn hết là tình yêu, lòng
trung thành với CLB, điều mà ngày càng hiếm trong môn thể thao vua ngày
nay bởi sức hút từ những khoản lương thưởng kếch xù.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét