Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Đức vô cùng bất ngờ khi phát hiện một cây bút chì nằm trong đầu một bệnh nhân nam suốt 15 năm mà người này không hay biết.
Bệnh
nhân 24 tuổi cho biết lúc còn là một đứa trẻ anh đã gặp một tai nạn
và đó có thể là nguyên nhân khiến chiếc bút chì găm vào đầu.
Sau nhiều năm chịu đựng các cơn đau đầu, sốt và thị lực ngày một suy giảm, người thanh niên mới quyết định đến bệnh viện khám.
Sau khi chụp tiến hành chụp cắt lớp, đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện Đại học Aachen ở Đức đã phát hiện được chiếc bút chì nằm sâu bên trong đầu.
Chiếc bút chì nằm trong đầu bệnh nhân 15 năm nhưng không biết (Ảnh minh họa)
Một phát ngôn viên bệnh viện Đại học Aachen cho
biết chiếc bút chì có chiều dài 10cm nằm vắt ngang từ phần xoang đến
phần họng của bệnh nhân. Chiếc bút chì đã gây tổn thương đến phần hốc
mắt của người thanh niên.
Đội
ngũ bác sĩ sau đó đã tiến hành ca phẫu thuật lấy chiếc bút ra khỏi đầu.
Người thanh niên dần hồi phục và không bị tác động phụ nào từ ca phẫu
thuật.
Mathias Brandsaedter, phát ngôn viên bệnh viện, cho biết rằng
trường hợp hy hữu này đã được trình bày tại một hội nghị y tế diễn ra
trong tuần này.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên trường hợp hy hữu này diễn ra.
Hồi năm 2007, một phụ nữ tại Đức đã nhờ các bác sĩ phẫu thuật để
lấy cây viết chì mắc kẹt trong đầu mình suốt… 50 năm, sau khi bà này tới
bệnh viện khám vì bị đau đầu mà chảy mũi.
Margret Wegner, 59 tuổi, nữ bệnh nhân trong trường hợp này cho biết
cây viết chì bị mắc kẹt vào đầu khi bà này mới 4 tuổi và các bác sĩ vào
thời điểm đó không dám phẫu thuật để lấy cây viết chì ra vì lo ngại có
thể làm ảnh hưởng đến não bộ của bệnh nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét