Vụ tai nạn giao thông lúc rạng sáng đã khiến dầu máy loang khắp mặt đường, tạo thành một cái bẫy nguy hiểm cho người đi đường. Ngay sáng sớm, khi vào ca trực, các chiến sỹ CSGT đã tổ chức dọn dẹp, rải cát, xóa đi cái bẫy chết người này.
Sáng sớm nay, 28/5, nhiều người tham gia
giao thông qua ngã tư Cửa Nam - Hàng Bông đã “vồ ếch” khi điều khiển xe
vào khu vực trơn trượt do dầu loang giữa đường.
Nhiều người đi đường "vồ ếch" được CSGT giúp đỡ.
Đến
khoảng 6h sáng, khi bắt đầu ca trực của mình, Thiếu úy Phạm Tuấn Văn và
Thượng sỹ Trương Quang Sơn (Đội CSGT số 1) cùng sinh viên thực tập
Nguyễn Khắc Kiên đã nhanh chóng tổ chức giúp đỡ những người đi đường bị
ngã xe, đồng thời tổ chức phân luồng, đứng làm giải phân cách mềm cảnh
báo người đi đường.
Rải cát, xóa bẫy "tử thần".
Sau
khi nhận được thông báo, Trung tá Đinh Công Thành - Đội phó Đội CSGT số
1 - đã tổ chức lập giải phân cách cảnh báo, đồng thời tổ chức cán bộ
chiến sỹ đổ cát làm tăng ma sát đoạn đường trên.
Chứng kiến CSGT
phân luồng, quét dọn đường phố đảm bảo an toàn giao thông, nhiều người
dân lưu thông qua ngã tư trên đã không khỏi xúc động, cảm phục trước
hình ảnh đẹp của các chiến sỹ CSGT Hà Nội.
Quét dọn cho kịp giờ người dân đi làm.
Sơ
bộ, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân khiến số dầu luyn lan
trên mặt đường là hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 2
phương tiện vào khoảng 2h sáng cùng ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét