Bayern Munich và Borussia Dortmund đã cống hiến cho trận
chung kết toàn Đức đầu tiên 90 phút đầy kịch tính và hấp dẫn trên sân
Wembley.
>> Lễ đăng quang căng tràn hạnh phúc của Bayern Munich
>> Vượt qua B.Dortmund, Bayern Munich vô địch Champions League
Xây
dựng từ một đống đổ nát trở thành một thế lực thực sự không chỉ tại
Bundesliga mà còn ở cả châu Âu, chính vì vậy Juergen Klopp còn hơn cả
một vị thánh trong lòng người hâm mộ Dortmund.
Không
thể ra sân vì chấn thương nhưng “thần đồng” Mario Gotze vẫn là một
trong những cái tên đáng chú ý nhất trên thánh địa Wembley.
Arjen
Robben lựa chọn cách nghe nhạc cho thư thái đầu óc trước khi bước vào
trận quyết chiến với Dortmund. Trong sự nghiệp của mình, tiền vệ người
Hà Lan đã trải qua quá nhiều thất bại cay đắng trong những trận chung
kết.
Trận
chung kết Champions League 2012/13 thu hút được rất nhiều sự chú ý, kể
cả Alex Ferguson và Roy Hodgson cũng xuất hiện tại Wembley để theo dõi
trận đấu.
Những người hâm mộ nổi tiếng cuồng nhiệt của Dortmund nhuộm vàng cả một góc khán đài Wembley.
Thủ
tướng Đức, bà Angela Merkel cũng xuất hiện tại London để theo dõi trận
đấu. Trong hình, bà Merkel đang bắt tay với Hoeness và Rummenigge, hai
nhân vật “chóp bu” của Bayern Munich.
Không khí cuồng nhiệt lan tỏa khắp các khán đài ngay khi trận đấu còn chưa bắt đầu.
Thiếu
vắng Gotze, nhiệm vụ dẫn dắt hàng công Dortmund đặt gần như hoàn toàn
trên vai Marco Reus và anh đã làm rất tốt nhiệm vụ này.
Trong
khi Bayern Munich tỏ ra khá căng cứng về mặt tâm lý thì Dortmund lại
nhập cuộc đầy hứng khởi, riêng chân sút chủ lực Lewandowski đã có không
dưới ba tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Neuer trong
hiệp 1.
Ở
khu trung tuyến, mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Gundogan và các đồng
đội không hề tỏ ra lép về trước kình địch Bayern Munich.
Những cầu thủ trên hàng công Bayern Munich gần như mất hút trong khoảng hơn 20 phút đầu trận.
Cả Heynckes lẫn Juergen Klopp đều liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò trong suốt trận đấu.
Dortmund
đã tạo ra hàng tá những cơ hội ăn bàn rõ rệt mà nếu như không có sự
xuất sắc của Neuer thì có lẽ lưới của Bayern Munich đã rung lên không
dưới một lần. Một trong những tình huống điển hình là cú ra chân rất
nhanh của Blaszczykowski.
Đều là những hậu vệ biên có tính cơ động rất cao, Schmelzer và Lahm liên tục đụng độ trên khắp chiều dọc mặt sân.
Bước
ngoặt giúp Bayern Munich lấy lại tinh thần chính là cú đánh đầu của
Mandzukic, pha dứt điểm suýt chút nữa là thành bàn nếu không có mấy đầu
ngón tay cùng phản xạ xuất thần của Weidenfeller.
Robben được trao không ít cơ hội dứt điểm nhưng không một lần thành công trong hiệp 1.
Pha xử bóng theo kiểu “đại bàng gắp trứng” đầy ngẫu hứng của Bastian Schweinsteiger.
Mandzukic dễ dàng mở tỉ số trận đấu sau pha phối hợp đẹp mắt của bộ đôi Robbery.
Tuy
nhiên niềm vui của người hâm mộ Bayern Munich không kéo dài được lâu
khi Dante vụng về phạm lỗi với Marco Reus trong vòng cấm và Gundogan dễ
dàng đánh bại Neuer trên chấm 11m.
Tiền vệ gốc Thổ đánh lừa Neuer bằng một pha đặt lòng rất gọn gàng.
Nhưng một lần nữa Bayern Munich lại vượt lên khi hàng thủ Dortmund lại bị xé nát bởi cặp đôi Robbery. Lần này Dortmund đã không còn cơ hội để san bằng tỉ số và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ truyền kiếp đăng quang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét