Một nữ nhân viên văn phòng ở Anh đã tự tìm đến cái chết sau một thời gian dài buồn rầu và chán nản chỉ vì mái tóc bị cắt hỏng.
Frankie Warren, 26 tuổi, được những người thân trong gia đình thông báo mất tích ngày 29/5 sau khi cô không đến văn phòng làm việc. Khi đi khỏi nhà, Warren không mang theo tiền bạc hay đồ đạc, trong xe hơi cũng chỉ có một ít xăng.
Cảnh sát cho biết Warren
không có tiền sử mắc bệnh tâm thần nhưng đang trong tình trạng "dễ bị
tổn thương". Gia đình rất lo lắng cho sự an toàn của cô.
Frankie Warren
Chiếc xe hơi Honda Accord
màu bạc của Warren được tìm thấy tại Sedgley, West Mids - cách nhà cô ở
Thornbury, Gloucs, hạt Gloucestershire, khoảng 128km. Đến tối ngày 31/5,
cảnh sát tìm thấy một thi thể trong khu rừng gần đó.
Tuy chưa chính thức được
nhận nhưng cảnh sát tin rằng đó chính là thi thể của Frankie Warren. Một
phát ngôn viên cảnh sát cho biết, thi thể được tìm thấy còn nhiều điểm
nghi vấn.
Bố
mẹ của Warren là ông bà Kieran và Margerie nói với các nhà điều tra
rằng thời gian gần đây Warren thường rất tuyệt vọng và buồn bã vì mái
tóc của cô. Được biết, cách đó vài tuần Frankie Warren đã đi làm tóc
nhưng cô không hài lòng với kiểu tóc mới.
Warren
sau đó đã quay lại tiệm tóc để làm lại nhưng mọi thứ càng tội tệ hơn và
cô ngày càng suy sụp. Có thể đó là nguyên nhân chính khiến cô tìm đến
cái chết. Bạn trai của Warren là Sam Cotton (27 tuổi) cũng đã có mặt và
tham gia vào công tác điều tra cái chết của người yêu mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét