Máy bay Mỹ tới quốc gia châu Phi Nam Sudan trợ giúp hoạt động sơ tán vào ngày 21/12 đã bị tấn công, làm 4 quân nhân Mỹ bị thương. Trong khi đó giao chiến tại nước này vẫn tiếp tục leo thang.
Quân đội Mỹ trợ giúp sơ tán công dân nước ngoài ở Nam Sudan.
3 máy bay quân sự Mỹ
Osprey đã bị tấn công khi đang hướng tới Bor, thành phố do phe nổi dậy
chiếm giữ ở bang Jonglei. “Những máy bay bị hư hại đã chuyển hướng tới
Entebbe, Uganda. Tại đây những người bị thương được chuyển lên một chiếc
C-17 của không quân Mỹ và bay tới Nairobi, Kenya để điều trị”, tuyên bố
của Lầu Năm Góc cho hay.
“Tất cả 4 quân nhân đã được chữa trị và hiện trong tình trạng ổn định.”
Các máy bay Boeing V-22
Osprey bị tấn công là máy bay hybrid, với động cơ cánh quạt lớn gắn
trên cánh có thể nghiêng, cho phép máy bay cất cánh thẳng đứng như trực
thăng, nhưng máy bay hoàn toàn giống máy bay tham chiến bình thường.
Giới chức Mỹ cho hay, Mỹ triển khai 3 máy bay trên là nhằm trợ giúp sơ tán các công dân nước ngoài khỏi Nam Sudan.
Hôm thứ tư vừa qua, Mỹ đã triển khai 45 binh sỹ tới Nam Sudan để bảo vệ sứ quán và các nhân viên người Mỹ.
Kenya và Uganda cũng phái quân tới để giúp sơ tán công dân bị mắc kẹt ở Nam Sudan.
Trong khi đó, chính phủ
Nam Sudan cho biết một chỉ huy quân sự cấp cao ở khu vực sản xuất dầu
lửa chủ chốt của nước này đã đào tẩu sang phe nổi dậy, phe chống Tổng
thống Salva Kiir. Quân số của lực lượng này ngày càng gia tăng.
Thủ đô bị quân nổi dậy chiếm, xung đột leo thang
Nhiều người thiệt mạng sau một tuần giao tranh ở Nam Sudan.
Đất nước Nam Sudan non
trẻ, mới giành được độc lập vào năm 2011, hiện đang phải trải qua cuộc
nổi dậy, bất chấp Tổng thống đề nghị đàm phán với cựu Phó tổng thống
Riek Machar, người mà ông Kiir cáo buộc đã “khơi chiến” vào tuần trước,
khi tiến hành một cuộc đảo chính.
Ông Machar phủ nhận cáo
buộc âm mưu đảo chính và cáo buộc lại ông Kiir tiến hành một cuộc thanh
trừng bạo lực suốt một tuần qua. Những người trung thành với ông Machar
hiện đang chiến đấu với chính phủ trung ương trên nhiều mặt trận.
Ít nhất 500 người đã thiệt mạng ở riêng thủ đô Juba
trong 6 ngày giao chiến. Hàng chục ngàn người bị mất nhà cửa, nhiều
người phải tị nạn ở các căn cứ của Liên hợp quốc. Nhiều người cảnh báo
quốc gia nghèo này đang ở trên bờ vực một cuộc nội chiến.
Hai nhân viên gìn giữ
hòa bình Ấn Độ đã bị giết vào ngày thứ năm khi những người tấn công xông
vào một căn cứ Liên hợp quốc ở bang Jonglei. Có lo ngại 36 dân thường
trú ở căn cứ cũng bị giết.
Chiến sự đã lan rộng tới Bor, nằm cách bắc Juba khoảng 200km. Juba
đã bị quân nổi dậy chiếm trong tuần qua. Người phát ngôn quân đội Nam
Sudan cho hay họ đang tiến hành hoạt động tái chiếm thành phố thủ đô.
Một trung tướng quân
đội ở bang sản xuất dầu lửa chủ chốt của nước này, bang Unity, đã đào
tẩu sang hàng ngũ của ông Machar. Ông Machar tuyên bố cũng đã chiếm được
bang này.
Sản xuất dầu mỏ chiếm hơn 95% nền kinh tế Nam Sudan.
Mặc dù xung đột hiện
nay có vẻ như xuất phát từ chia rẽ chính trị, nhưng giao tranh lại diễn
ra giữa những người dân tộc của Tổng thống Kiir, người Dinka, và cựu Phó
Tổng thống Machar, người Nuer.
Nam Sudan giành được
độc lập từ Sudan trong tiến trình hòa bình 2 năm sau cuộc nội chiến kéo
dài 2 thập niên, làm 2 triệu người chết. Nhưng xung đột giữa hai tộc
người trên chưa bao giờ có thể hàn gắn.
Ngoại trưởng Mỹ Kerry
hôm thứ sáu vừa qua cho biết sẽ cử đặc phái viên phụ trách Sudan và Nam
Sudan tới khu vực để thúc đẩy đàm phán giữa các phe phái. Các bộ trưởng
châu Phi cũng gia tăng áp lực đối với ông Kiir để đàm phán với ông
Machar.
Tổng thư ký Liên hợp
quốc Ban Ki-moon hôm thứ sáu vừa qua kêu gọi chấm dứt đối đầu và kêu gọi
lãnh đạo các đảng phái giải quyết khác biệt qua đàm phán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét