Sáng nay, anh Hồ Kim Hậu đến ngân hàng để trả lại toàn bộ số tiền mà các mạnh thường quân đã chuyển cho anh thời gian qua.
Tài xế chiếc xe tải chở bia bị lật cho biết, tổng số tiền mà các cá
nhân, tổ chức hỗ trợ anh trong vụ hôi bia ở Đồng Nai khoảng 200 triệu
đồng, chuyển vào 2 tài khoản mở ở hai ngân hàng.
Sau khi Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam cho biết anh Hậu không phải
bồi thường thiệt hại đối với sản phẩm bia của công ty, sáng nay, anh
quyết định đến ngân hàng làm thủ tục trả lại toàn bộ số tiền mà hơn 400
mạnh thường quân chuyển cho anh qua tài khoản trong thời gian qua.
"Ban đầu tôi có ý định trích phần lớn số tiền này làm từ thiện, nhưng
có một số người tự nhận đã quyên góp cho tôi muốn đòi lại số tiền đó khi
hay tin tôi không phải chịu trách nhiệm cho vụ bia rơi xuống đường. Sau
khi suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định trả lại hết cho các mạnh thường
quân đã quan tâm, hỗ trợ tôi", anh chia sẻ.
|
Tài xế trong vụ hôi bia quyết định trả lại tiền quyên góp cho các mạnh thường quân.
|
Đại diện ngân hàng Sacombank cho biết, chiều nay đã rà soát lại toàn bộ
danh sách đứng tên người chuyển khoản cho anh Hậu để trả lại cho tất cả
cá nhân, tổ chức một cách chính xác nhất. Ngân hàng cũng miễn mọi chi
phí phát sinh liên quan trong quá trình chuyển lại tiền cho những người
hỗ trợ anh Hậu.
Anh Hậu kể có một người gọi điện cho anh "xin" bồi hoàn lại 9 triệu
đồng trong tổng mức quyên góp 10 triệu đồng. Người này có cung cấp số
tài khoản để minh chứng nhưng sau khi kiểm tra, ngân hàng xác nhận số
tài khoản mà "mạnh thường quân" này cung cấp không khớp với tài khoản đã
ủng hộ anh Hậu.
Tài xế Hồ Kim Hậu, 30 tuổi làm việc được một năm tại Công ty
Trang Tuấn. Trưa 4/12, anh lái xe tải giao hơn 1.300 thùng bia từ TP HCM
cho một đại lý ở tỉnh Bình Thuận. Đến vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai), khi tài xế đang ôm cua thì chiếc xe bị nghiêng, thanh
chắn gãy, đứt dây chằng khiến hơn 1.000 nghìn thùng bia rơi xuống đường.
Hàng chục người dân địa phương và những người đi ngang qua đã xông vào
cướp bia. Ngoài số bia bị vỡ nằm lăn lóc dưới đất, phần còn lại bị những
người này dọn sạch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét