Tối thứ Bảy (21/12), nhiều ngả đường khu vực trung tâm TPHCM "ngộp thở" do lượng người đổ đi chơi Noel sớm quá lớn. Đường kẹt, hết lối thoái lui nên nhiều người đành “chôn chân” một chỗ cả tiếng đồng hồ.
Các con đường ở Q.1 tập trung các khu vui
chơi như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc
Thạch... dòng người lưu thông kín mít. Đặc biệt, ở những khúc ngã ba,
ngã tư tại nhiều đoạn trên các con đường này vào lúc cao điểm tầm 19h30 –
22h rơi vào cảnh kẹt cứng.
Xe máy, ô tô chụm đầu vào nhau không di
chuyển nổi. Nhiều người bất lực chống cằm nhìn nhau, có người dựng xe
rồi vào vỉa hè ngồi chờ.
Đây là ngày cuối tuần sát lễ Noel, lượng
người đổ về trung tâm thành phố đông nghịt để tham quan, chụp ảnh. Tuy
nhiên, do kẹt đường nghiêm trọng nên không ít người có buổi tối đi chơi
dở khóc dở mếu khi muốn tiến cũng không xong mà lùi cũng không được.
Dòng người ken kín đường Lê Lợi, xe cộ gần như đứng im cả tiếng đồng hồ hoặc chỉ có thể nhích từng bước một.
Các phương tiện phải dừng chân một chỗ thời gian dài, đường không còn lối nào để thoát.
Trên đường một chiều Pasteur, khúc cắt đường Lê Lợi ô tô xếp hàng dài chờ lưu thông.
Chờ đợi quá lâu, không ít người ngồi trên xe máy, ô tô đã nhảy
xuống đi bộ để tìm cho mình lối thoát khỏi đám đông đang kẹt cứng.
Trên đường Nguyễn Văn Chiêm, do kẹt đường quá lâu, taxi lấn lên cả vỉa hè gây bức xúc cho nhiều người đi bộ.
Ngày đi chơi Noel sớm của nhiều người dân thành phố là... chống cằm nhìn nhau như thế này.
Đường Phạm Ngọc Thạch, khúc gần Nhà thờ Đức Bà, xe máy - ô tô "chụm đầu" vào nhau.
Đường Lê Duẩn, trước Nhà thờ Đức Bà luôn là điểm tắc nghẽn trầm trọng trong những ngày lễ, nhất là dịp Noel.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét