Từ xưa đến nay, khi nhắc đến bóng đá, người ta chỉ nghĩ về bóng đá nam chứ chẳng hề mảy may quan tâm gì quá nhiều đến bóng đá nữ.
Một ví dụ đơn giản: Rất nhiều người có thể nhớ tên rất nhiều cầu thủ bóng đá nam, từ quá khứ, hiện tại cho đến lứa cầu thủ trẻ. Nhưng ngược lại thì sao? Ngoài những người có trách nhiệm ra, thử hỏi có bao nhiêu người nhớ được tên của đội hình bóng đá nữ không? Tôi nghĩ rằng không hẳn là không nhưng mà đó là con số rất rất nhỏ nếu so với bóng đá nam.
Năm nào cũng vậy, mùa giải nào cũng vậy, mùa SeaGames hay bất cứ giải thể thao nào cũng vậy, hầu như tòa báo nào cũng dồn nhân lực nhiều nhất có thể để khai thác mảng bóng đá nam. Tuy nhiên so với bóng đá nữ thì lại không được như vậy.
Nhắc đến chuyện giải thường thì có lẽ không cần nói quá nhiều làm gì. Các đơn vị, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đua nhau tài trợ rồi treo thưởng cho tuyển bóng đá nam nếu giành được chức vô địch. Cụ thể là ở kỳ SeaGames này là 2 tỷ đồng. Nếu nhìn lại bóng đá nữ thì thật hết sức xót xa.
Chuyện ăn ở, đi lại, tập luyện của bóng đá nam cũng được chăm chút một cách cẩn thận, tỉ mỉ để tạo điều kiện tốt nhất, tâm lý thoải mái nhất, thể trạng tốt nhất để mong có được kết quả tốt nhất, đêm về vinh quang cho nước nhà. Điều này các nhà lãnh đạo làm được cho bóng đá nam rồi đấy, nhưng tại sao lại không làm được cho bóng đá nữ để họ có được những điều kiện tương tự như thế ???
![]() |
Khác biệt quá rõ ràng |
Bạn tôi nói với tôi rằng: "Ai cũng biết rằng bóng đá nam được đông đảo người hâm mộ quan tâm hơn, bóng đã dẫu sao cũng là môn thể thao dùng nhiều sức lực, nhìn nam giới thi đấu vẫn "sướng mắt" hơn là cánh chị em phụ nữ hùng hục đá trên sân."
Nhưng kết quả mà bóng đá nam và bóng đá nữ đem về cho đất nước lại trái ngược với nhau hoàn toàn.
Bóng đá nam luôn nhận được nhiều sự ưu ái đến như vậy, được quan tâm và mến mộ đến như thế, nhưng đã bao giờ họ mang về được tấm huy chương vàng SeaGames chưa? Chưa một lần nào họ được hưởng cái hương vị chiến thắng ấy, chưa một lần nào họ đạt được ngôi vị vô địch.
Thật lòng mà nói, kỳ SeaGames năm nay tôi cũng như bao người Việt Nam trên cả nước, tôi rất mong rằng đội tuyển của chúng ta sẽ tốt hơn, sẽ tiến bộ hơn, sẽ đẹp mắt và hiệu quả hơn. Đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu và mang theo hy vọng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên cả nước, nhưng càng ngày, người hâm mộ - đơn cử như tôi càng nản, một phần là do kết quả không như ý muốn, một phần là do cách đá của các cầu thủ khiến cho tôi có một cảm giác chán nản, buồn đến khó tả.
Khi ra quân với trận đầu thắng tưng bừng 7 - 0, tôi chả lấy gì làm mừng cuồng nhiệt bởi vì Brunei chưa thể so sánh được với Việt Nam ở giải này.
Lúc Việt Nam thua Singapore 0 - 1, tôi thấy quá buồn vì lối chơi của U23 Việt Nam, như một vài người nói rằng "tuyển Việt Nam đá tiki-taka ở sân nhà, tạt cánh đánh đầu ở sân đối phương", hay như là "không hiểu đang xem tuyển Việt Nam đá hay là xem tuyển Anh đá", thực sự là tôi rất rất buồn.
Việt Nam 5 - 0 Lào, một tia hy vọng lóe lên cơ hội đi tiếp, một trận thắng không hoàn chỉnh của tuyển Việt Nam, tôi cũng vui nhưng không thể quá lạc quan được
Việt Nam 1 - 2 Malaysia, tôi không có điều kiện để xem trận đấu này, tôi đành lên các trang báo mạng đọc bình luận, xem tường thuật, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 từ THẤT VỌNG.
Khi nhìn lại U23 nữ Việt Nam, một lối đá xông xáo, uyển chuyển, nhanh nhẹn, thanh thoát, giỏi giang và tinh thần thi đấu rực lửa, cống hiến từng trận đấu hay và đẹp mắt cho người hâm mộ. Trong 6 kỳ SeaGames gần nhất, tuyển nữ của chúng ta đã vô địch tới 5 lần. Đấy, cánh đàn ông U23 Việt Nam làm được một phần mấy của từng này rồi, hay chỉ là một con số 0 tròn trĩnh?
![]() |
Buồn ơi, sao mi cứ mãi theo ta? |
Và giờ đây khi nhìn vào kết quả bóng đấu bảng: Bóng đá nam U23 Việt Nam đã bị loại thì U23 nữ Việt Nam lại hiên ngang đi tiếp, tràn trề cơ hội đoạt lấy huy chương vàng danh giá.
Mới đây, ĐTQG nữ còn có cơ hội tham gia World Cup sau lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2014 Dù đội tuyển nữ Việt Nam không được đánh giá cao trước Nhật Bản và Australia nhưng ít nhiều vẫn hơn Jordan, có khả năng được tham dự trận Play-off để tranh vé thứ 5 dự World Cup. Hóa ra, giấc mơ tham dự World Cup bấy lâu nay mà chúng ta những tưởng rất xa vời lại cũng có lúc có thể trở thành hiện thực, nhưng niềm hi vọng đó không đến từ những chàng trai mà chúng ta luôn dõi theo, chờ đợi, mà lại xuất phát từ phái yếu – những cô gái vàng của thể thao Việt Nam!
Hãy đánh giá con người bằng thành quả họ làm ra đi, họ xứng đáng được ghi nhận. Hãy nhìn vào thực tại, hãy suy nghĩ chính xác xem những đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam đã xứng đáng với niềm tin của chúng ta dành cho họ hay chưa. Nếu có thể, tôi rất muốn gửi thông điệp đến giới truyền thông và những nhà tài trợ quan tâm đến bóng đá nước nhà: Hãy ủng hộ và quan tâm đến đội tuyển bóng đá nữ, họ xứng đáng hơn rất nhiều. Vì họ không bao giờ làm chúng ta thất vọng và mất niềm tin!
Hãy ủng hộ hơn cho bóng đá nữ đi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét