Chợ dược liệu Marche des Feticheurs ở thành phố Lomé, Togo (một quốc gia thuộc Tây Phi) là một khu chợ kỳ lạ và rùng rợn.
Bước vào khu chợ này, những du khách phương xa yếu bóng vía có thể sẽ cảm thấy rất ghê sợ trước những gì được bày bán ở đây. Kiến thức về y học của những người dân bản địa còn rất lạc hậu, họ chữa bệnh theo kiểu “mê tín dị đoan”, phi khoa học, mách tai, truyền khẩu…Chẳng hạn người dân ở đây tin rằng một người có vấn đề về tâm thần là do người đó bị linh hồn xấu nhập vào, họ sẽ mua một con chim ưng, mời thầy cúng tới làm lễ để đưa linh hồn xấu kia nhập vào con chim rồi thả cho con chim bay đi. Đối với họ, đó là một cách “chữa bệnh”.
Việc buôn bán ở chợ dược liệu Marche des Feticheurs đang ngày càng bị siết chặt bởi người dân ở đây thường buôn bán cả những loài động vật quý hiếm, vì vậy, cảnh sát Togo phải thường xuyên có mặt tại chợ để xử lý những vụ buôn bán động vật bất hợp pháp.
Việc cảnh sát quản lý hoạt động buôn bán ở chợ Marche des Feticheurs diễn ra rất khó khăn bởi khu chợ này đã hoạt động ít nhất 40 năm. Nó đã trở thành một phần đời sống của người dân nơi đây.
Sọ khỉ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét